Thái Thuỳ Linh nghĩ cho “người ấy” nhiều hơn…
(Dân trí) - Trở về từ TPHCM chưa đầy một năm, nhưng dường như Hà Nội đã cho Thái Thuỳ Linh nhiều điều. Gặp Linh vào một buổi chiều đông lạnh giá. Linh đến cùng với một chàng trai… Linh như xinh hơn, tươi hơn. Miệng cười, mắt cũng cười.
Trở về Hà Nội từ đầu năm 2007. Thái Thuỳ Linh đã thi đỗ vào khoa thanh nhạc- ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội và nhanh chóng về đầu quân cho nhà hát Ca múa nhạc TW. Cuối năm, Linh nhận thêm lời mời làm MC cho chương trình Sao Online của VTC. Dẫn một chương trình được đối thoại với chính những đồng nghiệp nổi tiếng của sân khấu âm nhạc, Thái Thuỳ Linh dường như rất hứng thú và có nhiều câu chuyện để kể.
“Lam Trường là nhân vật thú vị nhất”
Trở thành MC của chương trình Sao online hẳn không nằm trong kế hoạch của Linh khi trở về Hà Nội?
Nói thật là, khi trở về Hà Nội, tôi đã lên kế hoạch sẽ làm MC, như một công việc làm thêm. Nhưng tất nhiên, tôi không lên được kế hoạch sẽ làm MC cho đài nào, hay chương trình nào. Tất cả là tình cờ.
Tôi tham gia chương trình Sao Online số đầu tiên năm 2007 với tư cách khách mời, lúc ấy do Phan Anh dẫn chương trình. Sau đó, tôi có tham gia một số chương trình khác nữa. Tôi nhớ, đã có một vài sự cố xảy ra trong quá trình ghi hình, tôi cũng ứng biến khá nhanh. Lúc ấy mọi người đùa “Kiểu này phải mời Linh làm MC thôi”. Mãi về sau này tôi mới biết, thực ra VTC cũng đã “để mắt” tới tôi khá lâu rồi.
Thái Thuỳ Linh sẽ là MC lâu dài của talkshow Sao Online
Tôi thích làm một chương trình talkshow. Tất nhiên, “talk” với đồng nghiệp, bạn bè rong lĩnh vực âm nhạc sẽ dễ dàng với tôi hơn là những lĩnh vực khác. Tôi đã dẫn được ba chương trình đầu tiên, với ba khách mời là nhạc sỹ Lê Minh Sơn, ca sỹ Mỹ Dung và ca sỹ Lam Trường. Cũng nhận được nhiều lời khen, nhiều lời động viên, nhiều lời góp ý của khán giả.
Là một ca sỹ, tôi dẫn Sao Online có nhiều lợi thế. Tôi hiểu nhân vật, tôi làm những công việc như nhân vật, và hơn nữa, tôi có được những thông tin mà chỉ những người trong nghề mới biết với nhau. Khán giả và ban biên tập chương trình có thể chỉ biết về khách mời qua truyền thông, nhưng tôi lại có được những thông tin “truyền mồm” nữa. (Cười).
Phỏng vấn bạn bè, đồng nghiệp cũng có những bất lợi riêng, ví như để tình cảm bị chi phối, đôi khi phải “kiềm chế” khi dẫn. Về cá nhân mình, tôi không ngại những phần đặt câu hỏi, phỏng vấn, tôi lại sợ nhất những câu bắt buộc phải có trong kịch bản ví dụ như “Các bạn đang theo dõi chương trình Sao Online phát sóng trên kênh…”. Có thể hiểu là, những gì áp lực với một MC bình thường như trò chuyện, phỏng vấn… thì tôi thấy “ổn”, nhưng những gì MC khác thấy dễ dàng thì tôi lại bị áp lực!
Nếu có thể nói một chút về ba nhân vật đầu tiên của mình, nhạc sỹ Lê Minh Sơn, Mỹ Dung, Lam Trường- Linh sẽ nói những gì?
Ba nhân vật ở ba cấp độ tình cảm khác nhau với tôi (cười). Anh Lê Minh Sơn là khách mời đầu tiên, ngoài đời tôi và anh, quan hệ cũng bình thường. Khi anh đến ghi hình, gặp tôi, anh không biết là MC, anh chỉ nghĩ tôi đến để tham gia biểu diễn. Chương trình ấy cả tôi và anh đều có phần căng thẳng. Anh Sơn ngoài đời rất thoải mái, anh em trò chuyện vui vẻ, thậm chí có thể “bỗ bã”, nhưng khi lên hình, cứ ống kính máy quay “lia” tới là anh Sơn trở thành một người khác hẳn!
Với Mỹ Dung, chúng tôi là những người bạn thân, từng sống với nhau khi tham gia Sao mai điểm hẹn 2004, nên khá hiểu nhau. Nhưng cuộc trò chuyện ấy, có đôi chỗ, bị khán giả hiểu lầm. Ghi hình trực tiếp xong, nhiều khán giả cứ nghĩ hai chị em tôi ngồi “chặt” nhau. Nhưng sự thật không phải là thế, đó chỉ là những cách nói vui đùa thôi.
Lam Trường là nhân vật thú vị nhất. Có lẽ một phần vì trước đó, tôi chưa bao giờ nói chuyện với Lam Trường. Chỉ nghe mọi người trong nghề bảo, Lam Trường là người khéo léo, đôi khi hơi “sáo”. Sau chương trình, tôi nghĩ, Lam Trường khéo nhưng với tôi, chữ khéo ấy được hiểu theo nghĩ tích cực.
Linh nói, làm MC cho Sao Online, Linh có lợi thế là biết được nhiều chuyện “truyền mồm” về nhân vật. Nhưng xem ra, những lợi thế ấy chưa hề được thể hiện?
Tôi biết nhiều hơn những gì đã nói. Nhưng giữa những thông tin biết được, tôi phải chọn lựa, cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Tôi không muốn có những ảnh hưởng xấu tới nhân vật, đặc biệt trong một chương trình truyền hình trực tiếp.
Nghĩa là có những chuyện xấu?
"Ai chẳng có những chuyện xấu, chuyện tốt"
Sau bao năm lập nghiệp ở phía Nam, Linh quyết định trở về Hà Nội, phải chăng là vì đã mệt mỏi khi không tìm kiếm được một chỗ đứng ở một sân khấu sôi động và đào thải quyết liệt như TPHCM?
Nếu không tìm được chỗ đứng, tôi đã về Hà Nội từ nhiều năm trước đây. Khi mới vào TPHCM, chắc chắn tôi không được như bây giờ. Tôi quyết định trở về khiến nhiều người bất ngờ. Thậm chí, không ít người yêu quý còn trách móc rằng, “sao có được công việc tốt như vậy lại về?”.
Mỗi thời điểm, con người ta sẽ có những quyết định riêng khác nhau. Nếu vài năm trước, quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp của tôi không ai có thể can ngăn được thì bây giờ, khi tôi quyết định trở về cũng vậy.
Không có ca khúc Hit, không phát hành album, xuất hiện một cách thưa vắng… Linh có nghĩ sự nghiệp âm nhạc của mình đang chững lại?
Tôi không nghĩ vậy. Con đường tôi đi như thế nào, tôi là người biết rõ nhất, tôi không bị lung lay bởi các ý kiến. Tôi không cho rằng, việc phát hành album thể hiện rõ nhất phong độ của ca sỹ. Tôi biết mình đang ở đâu.
Một năm hoạt động trầm lắng, nhưng Thái Thuỳ Linh không nghĩ mình đang chững lại
“Chưa muốn nói nhiều vì nghĩ cho người ấy nhiều hơn…”
Lại có thông tin rằng, Linh quyết định về Hà Nội là vì một chàng trai?
Lúc ấy, chẳng có chàng trai nào trong cuộc đời của tôi cả.
Vậy ra, tuy trở về chưa đầy một năm, nhưng Hà Nội đã cho Linh nhiều điều hơn những gì Linh có thể dự định, không chỉ thi đỗ ĐH, không chỉ xin “ngon lành” vào một cơ quan nhà nước, mà còn có hẳn một… chàng trai?
(Cười) Đó cũng là chuyện ngẫu nhiên và đương nhiên thôi. Đến một lúc nào đó mình sẽ gặp một ai đó…
Linh né tránh nhắc chuyện tình cảm, vì e ngại, vì chưa dám chắc vào tình cảm của mình, hay vì nghĩ chia sẻ chuyện riêng tư với công chúng là… xấu?
"Tôi là người khi yêu cũng muốn nói với cả thế giới..."
Tôi thấy những người nổi tiếng đôi khi rất thiệt thòi. Những người bình thường, một năm thay ba, bốn người yêu, chả ai nói nửa câu. Nhưng cứ là nghệ sỹ, có khi 2 năm sau mới yêu một người khác đã bị phán xét này kia rồi. Tôi nhìn thấy được mặt trái của sự nổi tiếng.
Nghĩa là, Linh ngại nói chuyện tình cảm, vì biết đâu 2 năm nữa Linh gặp được chàng trai mới, lại mang tiếng… thiệt thòi với công chúng?
Tôi là người khi yêu cũng muốn nói với cả thế giới. Nhưng giữa “muốn” và “nên” hay “không nên” là những việc khác nhau. Không phải cái gì muốn cũng nên làm cả. Và có những điều không muốn nhưng vẫn phải làm vì nên thế. Hiện tại, tôi không muốn nói nhiều đến chuyện tình cảm vì nghĩ cho người kia nhiều hơn.
Hiền Hương