Thạch Hồng Nhung: “Đi cạnh Tiến Đoàn, tôi bị các cô gái nhìn miết…”

(Dân trí) - “Đi bên cạnh anh Đoàn, lúc nào tôi cũng bị các cô gái khác nhìn miết, có lẽ vì ghen tị! Anh Đoàn là người đàn ông quyết đoán, rất giỏi và năng động…”, hoa hậu Ảnh Thạch Hồng Nhung dành những lời ngọt ngào nhất cho “người đàn ông đẹp nhất hành tinh”.

 
Thạch Hồng Nhung: “Đi cạnh Tiến Đoàn, tôi bị các cô gái nhìn miết…” - 1
Thông tin Nam vương Tiến Đoàn sắp cưới vợ khiến nhiều người đồn "nửa kia" chính là người mẫu Thạch Hồng Nhung (Ảnh NV cung cấp)
 
Thạch Hồng Nhung được mời tham dự Festival người mẫu quốc tế 2009?

Chính xác là thế! Theo lời mời, tôi sẽ bắt đầu tham dự từ ngày 22/4 đến ngày 17/5 nhưng vì bận việc học nên ngày 26/4 tới tôi mới khởi hành sang Trung Quốc.

Vai trò của chị tại Festival người mẫu quốc tế này như thế nào?

Theo lời mời thì tôi sẽ tham gia trình diễn những BST của các NTK trong nước, với tính chất tôn vinh các nhà tạo mẫu trong nước và giao lưu, học hỏi với các bạn diễn quốc tế. Đồng thời, nằm trong khuôn khổ festival còn có một cuộc thi giữa các người mẫu về trình diễn trang phục giữa các nước, kỹ năng chụp hình…

Nghe nói, sở dĩ chị có cơ hội tham gia cuộc thi này là nhờ Nam vương Tiến Đoàn giới thiệu với BTC?

Vâng, có cơ hội đến Trung Quốc lần này là tôi may mắn được anh Tiến Đoàn giới thiệu. Anh là khách mời đặc biệt của chương trình, cũng là thành viên giám khảo cuộc thi nằm trong Festival người mẫu quốc tế 2009.

Có rất nhiều người đẹp khác, sao Nam vương lại chỉ giới thiệu Hồng Nhung? Nhiều người "nghi ngờ" về mối quan hệ giữa hai người, nhất là khi Tiến Đoàn mới đây  úp mở chuyện cuối năm sẽ cưới vợ…

(Cười) Tôi và anh Đoàn là bạn rất thân. Phải nói là như anh em trong nhà vậy! Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long lâu nay ít có người mẫu nào có dịp giao lưu học hỏi quốc tế. Anh đã tạo cơ hội cho tôi cũng như  là tạo cơ hội cho người mẫu nơi đây phát triển thêm.

Bên cạnh đó, anh cũng tin tưởng vào khả năng và năng lực của tôi nên đã mạnh dạn giới thiệu. Còn mối quan hệ giữa tôi và Tiến Đoàn đơn giản chỉ là anh em, không tiến xa hơn mức bình thường.
 
Thạch Hồng Nhung: “Đi cạnh Tiến Đoàn, tôi bị các cô gái nhìn miết…” - 2
Tiến Đoàn là người đàn ông hoàn hảo trong mắt Hoa hậu Ảnh

Người ta vẫn bảo “không có lửa làm sao có khói”?

Có thể là do chúng tôi thân thiết quá nên có người hiểu lầm chăng?

Nhưng thân thiết đến mức chị gái của Tiến Đoàn cũng nghi ngờ "mối quan hệ lạ" giữa hai người thì quả là… quá lạ?

Có lẽ chị của anh Đoàn yêu quí tôi nhiều nên nghĩ vậy. Tôi khẳng định 100% là mối quan hệ này chỉ dừng ở mức anh em. Bằng chứng là tôi đã có bạn trai rồi. Anh là một kỹ sư, hơn tôi 7 tuổi và chúng tôi có nhiều dự định cho tương lai.

Anh Đoàn tôi nghĩ cũng đã có “đối tượng” khác. “Đối tượng” đó chắc chắn không phải là tôi.

Vậy, trong mắt chị “người anh em Tiến Đoàn” là người đàn ông như thế nào?

(Suy nghĩ một chút) Anh Tiến Đoàn là người đàn ông hoàn hảo. Đi bên cạnh anh, lúc nào tôi cũng bị các cô gái khác nhìn miết, có lẽ vì ghen tị? Những buổi chụp hình cùng anh, tôi có cảm giác bớt căng thẳng vì những lời động viên, sự thoải mái và vui vẻ. Anh cũng là mẫu người đàn ông dành cho xã hội nhiều hơn gia đình. Anh rất giỏi giao tiếp và năng động.
 
Thạch Hồng Nhung: “Đi cạnh Tiến Đoàn, tôi bị các cô gái nhìn miết…” - 3
Nhưng, người đẹp Cần Thơ lại thừa nhận mình đã có người đàn ông khác

Nhớ lại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008, có vẻ việc “gặt hái” danh hiệu Hoa hậu Ảnh không giúp sự nghiệp người mẫu của chị thăng tiến cho lắm?

Vì tôi đang tập trung hết vào năm học cuối khoa kinh tế quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ. Tôi không muốn bỏ lỡ 4 năm học của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận lời chụp ảnh mẫu cho một số tạp chí. Tuy hoạt động chưa mạnh nhưng tôi nghĩ đó cũng là những hoạt động cần thiết cho một Hoa hậu Ảnh.

Chị có nghĩ đến chuyện lên Sài Gòn, đó mới là mảnh đất để phát triển nghề người mẫu?

Tôi dự định sau khi học xong sẽ học tiếp cao học. Còn nghề người mẫu chỉ làm khi rảnh làm “cho vui”. Không có nó thì cũng buồn nhưng mục đích chính của tôi vẫn là việc học và làm một công việc bình thường như bao người khác.

Có nghĩa là chị không mưu cầu sự nổi tiếng?

Cũng có thể nói như thế! Tôi chỉ muốn góp một phần sức mạnh cho thời trang ở Đồng bằng sông Cửu Long còn về bản thân, tôi không thích sự nổi tiếng.
 
Thạch Hồng Nhung: “Đi cạnh Tiến Đoàn, tôi bị các cô gái nhìn miết…” - 4
Thạch Hồng Nhung thích làm một người phụ nữ đơn giản với cuộc sống đời thường. giản dị

Dễ cảm nhận chị là tuýp phụ nữ của gia đình?

Mọi việc đến với tôi chỉ là may mắn. Tôi may mắn vì quen được nhiều người bạn tốt và anh chị trong nghề. Còn bản thân tôi thích làm một người phụ nữ đơn giản, bình thường nhất.

Một đám cưới với người chị yêu, hẳn ngày đó không còn xa?

(Cười) Trước mắt, phải tốt nghiệp Đại học đã. Còn đám cưới còn phụ thuộc nhiều vào quyết định của bạn trai và gia đình tôi.

Thu Nguyễn