Tâm sự của Đoan Trang

Cô ca sĩ "socola" tâm sự về những kỷ niệm thời nhỏ, chia sẻ về cuộc sống gia đình, công việc cũng như chuyện tình cảm trong suốt những năm qua.

Lúc nhỏ

 

Lúc nhỏ, tôi ở huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đó là những tháng ngày đẹp nhất, không thể nào quên. Tôi được lớn lên trong sự đùm bọc của gia đình ba mẹ, chị gái và hai em trai. Cùng học tập và sinh hoạt rất nhiệt tình với những đứa bạn thân vô cùng đáng yêu thuở nhỏ. Lớp 5, tôi được bình chọn là chỉ huy đội giỏi.

 

Khi nào xa gia đình?

 

Khi vừa lớn lên thì cũng là lúc tôi xa ba mẹ, để theo đuổi ước mơ trong học tập và âm nhạc. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác cô đơn đầy nước mắt của một cô bé 14 tuổi khi từ giã ba mẹ để lên xe đò đi thành phố. Khi xe đến nơi, dòng người tấp nập hiện ra với nhịp sống sôi động thôi thúc một xúc cảm mạnh mẽ trong tôi. Như người ta thì muốn về nhà rồi, tôi thì cố gắng ở lại, và cố gắng đạt được những mong muốn để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ và gia đình.

 

Bài hát đầu tiên

 

Bài hát đầu tiên mà tôi trình bày trước khán giả là lúc mới 5 tuổi. Từ nhỏ, tôi đã tham gia sinh hoạt văn nghệ ở trường bằng sở trường ca hát của mình. Sau này khi lên thành phố học đại học, được sự khuyến khích của thầy cô và ba mẹ, tôi đã tự tin hơn để dự thi vào Nhạc viện TPHCM.

 

Thói quen sinh hoạt của gia đình cũng chính là sự giáo dục

 

Tất nhiên là vậy rồi. Như hồi còn nhỏ khoảng 8 tuổi, lúc được mọi người khen ngợi sau khi trình diễn, tôi cũng ra vẻ kiêu một chút theo kiểu con nít, ba tôi la rầy ngay và giải thích để tôi hiểu những thái độ như vậy là không phù hợp. Và hơn nữa, ba cũng chỉ cho thấy phải cư xử như thế nào cho đúng mực đối với bạn bè và những người chung quanh để mọi người nhìn mình là người có văn hóa. Những điều ba tôi dạy bảo từ lúc 7-8 tuổi, đến giờ tôi vẫn còn nhớ.

 

Scandal và sự nổi tiếng

 

Sự thật thì xã hội mình vẫn còn nhiều thành kiến khắt khe với giới nghệ sĩ, mọi người luôn kỳ vọng vào giới nghệ sĩ quá nhiều nên bản thân tôi cũng đã cảm thấy áp lực khi phải làm hài lòng mọi người, gia đình, bè bạn, người hâm mộ... Tôi luôn sống đúng mực, tập trung cho nghệ thuật để đáp ứng sự mong đợi của quý vị khán thính giả, và tiếng lành đồn xa vậy thôi. Tôi không thích dính vào bất kỳ scandal nào.

 

Nữ công gia chánh

 

Nữ công gia chánh à? Tôi không phải tuýp phụ nữ đảm đang theo nghĩa là biết mọi thứ nhưng tôi cũng có những ưu điểm là quan tâm chu đáo người thân và gia đình. Tuy có thể mình không đảm đang trực tiếp nhưng sẽ sắp xếp để mọi thứ được tươm tất. Chắc chắn tôi sẽ chăm sóc chồng và nuôi con tốt, “an tâm anh nhé”.

 

Về ông xã tương lai

 

Vai anh ấy phải rộng, và bụng anh ấy luôn ấm. Bởi anh ấy là người luôn luôn bên cạnh tôi, thấu hiểu và che chở cho tôi, là người cho tôi những nụ cười.

 

Còn mối tình đầu

 

Cảm giác và xúc cảm về một tình cảm trong sáng thời sinh viên luôn hiện diện khi nghĩ về. Nó thật đẹp đối với tôi.

 

Phải thay đổi một tính tình nào đó

 

Phải có một phép màu kỳ lạ mới làm được. Đó là tính hay lo nghĩ, với mỗi một chuyện, dù nhỏ nhặt đều làm tôi nghĩ ngợi. Mà như vậy đôi khi tôi hao tâm tổn trí hơn mức cần thiết. Tôi không tin phép màu bình thường có thể thay đổi tính đó sớm chiều. Có lẽ tôi sẽ từ từ tập để giảm bớt, nhưng chắc là không dễ đâu.

 

Gu nhạc

 

Gắn bó nhiều năm với những nét nhạc mang phong cách Nam Mỹ... Các nghệ sĩ gốc Mỹ Latin và Mexico trong cộng đồng người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha phát triển âm nhạc của họ bằng cách pha trộn các giai điệu du dương hay nóng bỏng kiểu flamenco cùng với bộ gõ, tiếng guitar vào thể loại pop, ballad, hay blue... tạo nên phong cách latin đặc trưng mà tôi từng nghe qua Estefan Gloria, Shakira và Jennifer Lopez... Tôi chọn lựa phong cách "pop Đoan Trang" đặc trưng latin chịu ảnh hưởng từ các nghệ sĩ nói trên.

 

Mạnh thường quân

 

Một cây làm chẳng nên non. Theo tôi một tài năng nếu được định hướng chiến lược đúng đắn cộng thêm hỗ trợ tài chính một cách chuyên nghiệp thì khả năng thành công sẽ cao hơn.

 

Dị biệt

 

... Là ở những âm điệu mang kịch tính latin pop mà tôi chọn. Có lẽ đây là con đường gồ ghề vì nó hơi kén người nghe nhưng đã nghe được rồi thì sẽ rất thích và không dễ quên. Nói thế không có nghĩa là tôi chỉ có thể hát một loại nhạc. Tôi vẫn nói vui với bạn bè là tôi chỉ hát “nhạc hay” thôi, rồi các bạn sẽ thấy tôi cũng sẽ có những “rẽ nhánh” trong khi lang thang trên con đường của mình.

 

Điều tâm đắc

 

Được hát bài mình thích và được khán giả tán thưởng bằng những tràng pháo tay rộn rã là điều phấn khích nhất, có thể thêm sức để tôi hát liên tục mà không biết mệt.

 

Quyền quyết định công việc

 

Quyền đó tất nhiên là thuộc về tôi rồi. Nhưng tôi hay nhờ nhiều cố vấn và cũng rất tin tưởng vào họ. Tôi cũng hay ghi vào sổ tay tất cả những ý tưởng, những công việc hoạch định và ngay cả những cảm xúc thực sự và ấn tượng.

 

Rồi một ngày Đoan Trang sẽ thay đổi

 

Răng tóc thì còn dễ thay đổi, chứ tâm nguyện sống thì đâu có dễ. Nếu các bạn gặp tôi thường xuyên hơn thì sẽ thấy tôi bình dị lắm, nhất là đối với những người xung quanh trong đời thường. Tôi chỉ để tâm hơn về hình ảnh của mình khi tham gia những hoạt động xã hội hay khi biểu diễn vì tôn trọng khán giả và người hâm mộ. Ngoài ra, tôi vẫn chính là tôi trong cuộc sống đời thường, đâu cần gì phải thay đổi.

 

Ý nguyện sống

 

Ý nguyện sống được tôi gìn giữ bằng câu châm ngôn: "Hãy mỉm cười với nhau để cuộc sống tốt đẹp hơn"” và một câu tiếng Anh tương tự: "Take it easy".

 

Tìm các Video về Nữ ca sĩ Socola Đoan Trang tại Baamboo.com

Theo Mực Tím