Tác giả “Về ăn cơm” bật khóc khi lần đầu nhìn con gái

(Dân trí) - Cặp đôi của sân chơi Bài hát Việt, Sa Huỳnh – Nguyễn Duy Hùng vừa lên chức bố mẹ được ít ngày. “Tôi đã không kìm được nước mắt khi lần đầu được nhìn thấy bé Moon”, Sa Huỳnh chia sẻ cảm giác sau khi sinh con gái đầu lòng.

Dự kiến ngày sinh bé gái đầu lòng của tác giả ca khúc được giới trẻ yêu thích Về ăn cơm, Sa Huỳnh là đầu tháng 5 vừa rồi. Tuy nhiên, vì trễ một tuần nên gia đình quyết định sinh mổ và chọn đúng ngày đặc biệt 19/5.

“Bé có tiếng khóc thật lạ, vang vang rồi rè rè như tiếng đài vậy. Lần đầu được trông thấy con sau bao tháng ngày mong mỏi, tôi không kìm được nước mắt vì quá xúc động. Còn anh Duy Hùng… chỉ cười”, Sa Huỳnh hạnh phúc thổ lộ. Cô không thể gọi thành tên những xúc cảm khi được làm mẹ. Vừa cười vừa nghẹn ngào, Sa Huỳnh tiết lộ con gái chào đời nặng 3,2kg và rất dễ thương.
 
Tác giả “Về ăn cơm” bật khóc khi lần đầu nhìn con gái - 1


Tác giả “Về ăn cơm” bật khóc khi lần đầu nhìn con gái - 2

Hình ảnh lí lắc của Sa Huỳnh bên "ông xã" khi đang mang thai ở tháng thứ 4

Cặp đôi được khán giả yêu thích tại sân chơi Bài hát Việt đặt tên cho con gái là Nguyễn Duy Đông Nhiên. Tên gọi thân mật ở nhà của Đông Nhiên là “Moon”, dịch ra có nghĩa là “Mặt Trăng”.

Bé Đông Nhiên là “trái ngọt” của mối tình lãng mạn tràn ngập hơi hướng âm nhạc giữa Duy Hùng và Sa Huỳnh. Đám cưới của cặp đôi “xì tin” diễn ra vào tháng 1/2010. Trong ngày trọng đại, cô dâu Sa Huỳnh cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt hạnh phúc…

Để chào mừng thành viên mới, ngay sau khi hai mẹ con từ viện trở về nhà, chàng nhạc sĩ nổi tiếng với ca khúc 12h, Thành thị sáng tác luôn ca khúc Mùa đông hồn nhiên. Ca khúc này dự định sẽ có mặt trong album sắp tới của Duy Hùng và Sa Huỳnh.

“Bé Moon sinh mùa hè nhưng khởi nguồn tình cảm của bố mẹ bé lại đến từ mùa đông, hôn lễ của chúng tôi cũng diễn ra đúng thời điểm cái rét ngọt ngào nên anh Hùng mới sáng tác ca khúc Mùa đông hồn nhiên tặng con gái”, bà mẹ trẻ giải thích. Cô cũng rất nhiều lần thổ lộ mình yêu cái lạnh của Hà Nội.

Tác giả “Về ăn cơm” bật khóc khi lần đầu nhìn con gái - 3


Tác giả “Về ăn cơm” bật khóc khi lần đầu nhìn con gái - 4

Những khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi Sa Huỳnh - Nguyễn Duy Hùng

Sa Huỳnh “khoe” con gái ngoan, ăn ngủ đều đặn. Cho con bú sữa mẹ, nên trọng lượng cơ thể đã tăng thêm khoảng 20 kg khi mang bầu của Sa Huỳnh nay giảm sút đáng kể.

Ông bố trẻ Duy Hùng cũng chia sẻ, hiện tại Sa Huỳnh nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe để chăm em bé. Có thể sau 4 tháng nữa, Sa Huỳnh mới đi làm trở lại. Được trở thành đồng nghiệp của chồng – cùng làm giảng viên tại trường Nhạc viện là niềm mong mỏi từ lâu của Sa Huỳnh. Ước mơ đành “gác” lại sau 9 tháng kể từ khi cô biết mình mang bầu.

T.N