“Sống thử” lên kịch

(Dân trí) - Trong giới trẻ hiện nay, sống thử là một trong những "trào lưu" thực sự rất nguy hiểm nhưng có khá nhiều bạn trẻ đang "thử". Vở kịch nói về trào lưu này đã được sân khấu 5B dựng lên và là hồi chuông cảnh báo nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Sống thử là một vở kịch mới của tác giả Ngọc Trúc và đạo diễn Công Ninh. Vở kịch viết về tình yêu, quan niệm sống của giới trẻ hiện đại và trào lưu “sống thử” đang khá thịnh hành hiện nay của giới trẻ. Thông qua 3 nhân vật, 3 quan điểm với 3 mối tình xảy ra trong thời sinh viên thơ mộng, người xem đã khái quát được phần nào lối sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

“Sống thử” lên kịch - 1
Ba nhân vật chính của vở kịch

Với ba nhân vật chính là ba người bạn thân cùng quê: Mai cô gái đặt việc học lên hàng đầu, để lo cho tương lai trước khi nghĩ đến tình yêu. Hạnh, cô gái chỉ cần một trái tim yêu cùng sự sẻ chia gần gủi bên người mình yêu, chứ không cần vật chất. Cô sẵn sàng bước qua dư luận để chung một mái nhà với người yêu, nhằm tiện bề chăm sóc cho anh, nhưng vẫn cố gắng gìn giữ sự trong sáng,thuần khiết cho tình yêu của mình. Và cuối cùng là Duyên, cô cho rằng tình yêu được đánh giá bằng những giá trị vật chất nhận từ người yêu…

Và họ đã sống theo sự lựa chọn của mình, bất chấp lời khuyên của những người đi trước…

Xuyên suốt cả vở kịch, mỗi vai diễn đều để lại những cá tính và dấu ấn riêng. Điều khiến khán giả ngạc nhiên nhất có lẽ đến từ Diễm Châu, cô gái được biết đến nhiều với tư cách người mẫu này nhập vai khá tốt và thổi vào nhân vật Duyên sự duyên dáng thời đang yêu và cũng thật đáng thương hơn đáng trách.

“Sống thử” lên kịch - 2
Cảnh Mỹ Uyên đi đánh ghen

Ngoài ra, một lời khen cũng nên dành cho Mỹ Uyên, khi chị vào vai vợ của đại gia, bên ngoài giàu sang phú quý nhưng trong lòng có quá nhiều nỗi niềm đau khổ. Với tài năng và những kinh nghiệm đã có trong nhiều năm đứng trên sân khấu, Mỹ Uyên đã mang đến cho người xem một quý bà đáng thương trên nhung gấm.

Ngoài vai Mai hơi cứng nhắc và đôi khi hơi gượng, vai Lâm khá mờ nhạt so với “đất diễn” mênh mông mà đáng lẽ ra cần có. Các vai diễn còn lại như của Việt Anh trong vai người bán nước đồng tính, của Quý Bình trong vai Trung, Lê Phương trong vai Hạnh và đặc biệt là Thanh Hải trong vai anh chàng người miền trung tên Hoàng đã hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Không tham vọng giáo điều, lên lớp cho giới trẻ, tác giả Ngọc Trúc cho biết thông qua vở Sống thử, chỉ muốn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, để nhắc nhở các bạn gái trẻ nên thận trọng và biết bảo vệ mình.

“Sống thử” lên kịch - 3
Mỹ Uyên và Diễm Châu

Vì thế, đạo diễn Công Ninh cũng đã lựa chọn cách dàn dựng nhẹ nhàng xuyên suốt phần đầu vở kịch, để rồi bất ngờ đẩy lên cao trào, đỉnh điểm của kịch chính là cái giá quá đắt phải trả cho sự nhẹ dạ, sai lầm, nông nổi… Do vậy, có cảm tưởng như cái kết của vở kịch hơi gấp, khiến khán giả đôi phần hụt hẫng.

Thế nhưng, xét về tổng quan, Sống thử là một vở kịch đáng xem, nó như một thông điệp gửi đến những người trẻ đã và đang bước vào tình yêu.

 Phan Anh