Sôi nổi đêm mở màn Bước nhảy hoàn vũ

(Dân trí) - Bước nhảy hoàn vũ đêm đầu tiên đã diễn ra sôi nổi với những tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các nghệ sỹ tham gia đều trẻ đẹp cũng tạo nên sự hấp dẫn nhất định.

Đêm thi đầu tiên đã diễn ra ở nhà thi đấu đa năng Vũng Tàu đánh dấu sự trở lại với nhiều nét thay đổi của Bước Nhảy Hoàn Vũ 2013. Thay đổi đầu tiên đến từ 2 MC chính của chương trình là diễn viên Lương Mạnh Hải và ca sĩ Đông Nhi. Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất chính là sự thiếu vắng chiếc ghế của giám khảo Chí Anh. Có lẽ vì vậy mà ngay từ khi bắt đầu đêm thi cho đến khi kết thúc, sự kịch tính trong việc nhận xét thí sinh cũng không còn nhiều như các năm trước. Và đặc biệt là không có những màn “đấu khẩu” đầy sắc bén giữa cặp đôi Khánh Thi - Chí Anh.

 

Trở lại với diễn biến của đêm đầu tiên, sau màn trình diễn chào khán giả của tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi trong những bộ đồng phục lấp lánh, từng cặp đôi bắt đầu trình diễn phần dự thi của mình. Trước đó, giám khảo Khánh Thi cũng xuất hiện đặc biệt trong vai trò một nàng vũ công tóc ngắn duyên dáng cùng vòng eo đầy gợi cảm của mình.

Khánh Thy
Khánh Thy
 
Tiết mục mở màn của các cô gái

Tiết mục mở màn của các cô gái

 

Ca sĩ - diễn viên Trương Thế Vinh là người đã “mở hàng” cho Bước Nhảy Hoàn Vũ mùa thứ 4 với vũ điệu samba đầy sôi động. Tuy nhiên, với việc xuất thân từ một vận động viên boxing, khiến anh khá khó khăn để giải phóng cơ thể trong từng bước nhảy.

 

Tương tự Trương Thế Vinh, chàng người mẫu Ngọc Tình cũng bị tình trạng cứng người trong các động tác cùng vũ điệu samba và anh là thí sinh nhận được số điểm thấp nhất từ ban giám khảo trong đêm thi đầu tiên này. Chàng “Bắp” Ngô Kiến Huy cũng không có những động tác vũ đạo nào nổi bật trong suốt bài thi múa đương đại của mình với bạn nhảy Vitoria.

 

Bên cạnh đó, màn trình diễn của cô nàng “Taylor Swift Việt Nam” - Bảo Anh và nữ ca sĩ gợi cảm Maya cũng có cùng một nhận xét từ ba vị giám khảo là có biểu cảm gương mặt tốt nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó cao trào trong phần biên đạo.
 
Sôi nổi đêm mở màn Bước nhảy hoàn vũ


 

Một hình ảnh khá thú vị trong đêm đầu tiên chính là việc người mẫu, diễn viên Ngọc Quyên mang vai diễn Đào Thị của mình từ bộ phim tết Mỹ nhân kế vào bài thi. Uyển chuyển và đầy cảm xúc trong từng động tác nhưng cần phải thoát khỏi hình ảnh của bộ phim để tập trung vào kỹ thuật hơn như lời nhận xét của giám khảo Lê Hoàng. Đây cũng là một trong những tiết mục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả khi bài thi kết thúc.
 
Chàng “hot boy nổi loạn” Hồ Vĩnh Khoa là một trong số các thí sinh hiếm hoi nhận ít lời

 

Chàng “hot boy nổi loạn” Hồ Vĩnh Khoa là một trong số các thí sinh hiếm hoi nhận ít lời  “chê” của ban giám khảo. Động tác tốt, tạo hình phù hợp với gương mặt và chờ đợi những bước đột phá của anh trong các đêm thi tiếp, đó là những nhận xét ưu ái mà ba vị giám khảo dành cho thí sinh điển trai này.
 
Sôi nổi đêm mở màn Bước nhảy hoàn vũ

 

Trong số 10 tiết mục dự thi, 3 phần trình diễn của Lan Phương, Yến Trang, Hòa Hiệp là những tiết mục nhận được nhiều lời khen ngợi nhất từ ba vị giám khảo. Hòa Hiệp là thí sinh duy nhất dự thi với vũ điệu hiphop kết hợp bài hát thiếu nhi. Anh đã gây bất ngờ cho ban giám khảo khi từng động tác rất ra chất hiphop. Trong khi đó, Lan Phương và Yến Trang là 2 thí sinh nhận được những điểm 10 đầu tiên của chương trình. Yến Trang duyên dáng trong tà áo dài trắng với vũ điệu Waltz kết hợp American Smooth trên nền nhạc nhẹ nhàng của ca khúc Tình ca phố.

 

Riêng nữ diễn viên Lan Phương có lẽ là người hạnh phúc nhất khi vừa được trình diễn ngay trên “sân nhà” Vũng Tàu, vừa là thí sinh “ẵm” 2 điểm 10 cao nhất từ giám khảo khó tính Lê Hoàng và nữ giám khảo đầy chuyên môn Trần Ly Ly. Hóa thân hình tượng Marilyn Monroe với những bước nhảy kỹ thuật và đầy cảm xúc trong vũ điệu quickstep đã giúp Lan Phương nhận được nhiều tình cảm của ban giám khảo và khán giả.


Sôi nổi đêm mở màn Bước nhảy hoàn vũ


 

Lan Phương cũng là thí sinh cuối cùng khép lại đêm thi đầu tiên nhìn chung không có sự cao trào và độ phóng khoáng trong động tác vũ đạo. Như ban giám khảo nhận xét, các thí sinh năm nay đa số đều trẻ, tài năng, rất đồng đều nhau nhưng lại chưa có sự bứt phá mạnh mẽ. Phải chăng, chính vì sự đồng đều đó nên dẫn đến tình trạng “thiếu lửa”? Hoặc do đêm thi đầu tiên chưa áp dụng hình thức loại trực tiếp nên các cặp đôi có vẻ “giữ bài” cho tuần sau? Hãy cùng chờ đợi những bứt phá từ các thí sinh trong đêm thi thứ 2 cũng diễn ra ở Vũng Tàu lúc 21h10 ngày 30/03/2013.

 

T. Hòa
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng