Siêu mẫu Lara Stone: Luôn ấn tượng và nổi bật
(Dân trí) - Siêu mẫu quyến rũ Lara Stone là gương mặt người mẫu sáng giá của Hà Lan hiện nay, cô xuất hiện liên tục trên các tạp chí và nổi tiếng với tuyên bố: “Không bao giờ ngại chụp ảnh khỏa thân."
Lara Stone cao 1,78m và sở hữu số đo hoàn hảo: 85-61-89. Người đẹp Hà Lan tóc vàng khởi nghiệp người mẫu và gặt hái thành công rất nhanh chóng. Lara Stone từng là người mẫu quảng cáo của Calvin Klein H&M, Jean Paul Gaultier, DKNY Jeans, Nicole Farhi, Belstaff, Hugo Boss, Revlon, TSUM, Just Cavalli, Max Mara, Malizia by La Perla, Sisley, Jil Sander, Givenchy…
Dưới đây là bài phỏng vấn của tạp chí Vogue Paris với siêu mẫu Lara Stone:
Cô chào đời như thế nào?
Tôi là một cô bé bình thường và hơi bé so với những em bé đồng lứa, cha mẹ tôi rất lo lắng cho sự phát triển của tôi và họ chăm sóc tôi rất kỹ lưỡng.
Khi còn nhỏ, cô là cô bé như thế nào?
Tôi yêu âm nhạc, thần tượng Spice Girls, Back Street Boys và Take That.
Cô có một gương mặt rất trẻ thơ và sau 10 năm trong nghề, cô vẫn giữ được gương mặt ấy, vì sao vậy?
Cô có muốn làm mẹ không?
Chắc chắn là tôi sẽ làm mẹ nhưng không phải hiện tại.
Cô có thích ngắm mình trong gương không?
Khi mọi người khen cô xinh đẹp, cô có tin không?
Tôi không tin, vì tôi có đôi tai quá khổ, răng cửa thưa, mặt không đẹp lắm. Tôi không có vẻ đẹp theo đúng kiểu cổ điển.
Vậy vì sao cô lại trở thành người mẫu?
Tôi chưa bao giờ mơ ước trở thành người mẫu, người ta tìm đến tôi và đề nghị mẹ tôi cho tôi làm người mẫu. Mẹ tôi đồng ý và tôi đến Paris làm công việc này. Năm đó tôi mới 12 tuổi, khi được mời làm người mẫu, tôi cười phá lên và vì thế, người môi giới của Elite đã chuyển sang nói chuyện với tôi.
Cô vẫn lúng túng mỗi khi trình diễn thời trang ư?
Tôi vẫn luôn như thế, bước ra một sàn catwalk, với bao nhiêu con mắt đổ vào, tôi chỉ biết tự nhủ: “Đừng ngã, đừng ngã nhé”.
Không thích đi giày cao gót và vẫn trở thành siêu mẫu nổi tiếng, cô có nghĩ mình là người may mắn?
Trong nhiều bức ảnh, trông cô giống một người mẫu Playboy của thập niên 70?
Ồ, chắc họ dùng nhiều Photoshop (cười).
Cô cảm thấy thế nào khi đứng trước ống kính máy ảnh?
Bản thân cô có quan tâm tới thời trang, quần áo?
Không hề. Tôi không bao giờ có suy nghĩ: “Mình cần mua bộ đồ này, đôi giầy kia, cái túi nọ…”.
Cô thân thiết với nhà thiết kế nào?
Chụp ảnh nuy có bao giờ khiến cô bối rối?
Tôi không bao giờ ngại chụp ảnh nuy, tôi đã nói câu này nhiều rồi. Tôi không bận tâm khi mọi người thoải mái ngắm nghía cơ thể của tôi.
10 năm nữa, cô sẽ như thế nào nhỉ?
Có thể tôi vẫn làm người mẫu chăng? Nếu vậy, hẳn tôi sẽ vô cùng mệt mỏi.
Cô nghĩ gì về thế hệ siêu mẫu kỳ cựu Linda, Kate, Naomi, Christy, Claudia…?
Vĩnh Ngọc
Theo FS