"Sẽ là một Hồng Nhung mới đấy!"

Với cô Bống, làm đẹp vừa là nhu cầu bản thân, vừa là đòi hỏi của khán giả. Năm nay là năm tuổi của ca sĩ Hồng Nhung. Chị đang ấp ủ nhiều kế hoạch, bởi: "Sẽ là một Hồng Nhung mới đấy!", cô Bống vui vẻ tiết lộ. Câu chuyện giữa chúng tôi và chị bắt đầu từ sự "mới" ấy.

Chị luôn giữ được hình ảnh tươi trẻ. Có phải nhờ chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp tập luyện yoga?

Tôi có khẩu phần ăn nhẹ nhàng, ít cơm, ít chất béo nhưng nhiều rau củ, hoa quả. Đặc biệt, tôi luôn cố gắng ăn đúng bữa, ngay cả khi phải quay phim hoặc biểu diễn nhiều giờ liên tục.

Một ngày của tôi bắt đầu từ 8 giờ sáng, có khi kéo dài đến quá nửa đêm. Sắp tới, tôi sẽ cố gắng dậy sớm hơn để tập chạy nhẹ nhàng vào buổi sáng.

Khoảng thời gian tôi cảm thấy thoải mái nhất trong ngày là một tiếng rưỡi tập yoga. Mỗi bài tập đều kết thúc bằng nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt thư giãn. Đấy cũng là một loại vitamin đấy!

Hình như chị cũng rất chăm chút cho răng?

Tôi đang đeo kiềng răng, được một thời gian rồi. Ban đầu, thấy hơi ngại  vì có vẻ vướng víu, nhưng rồi cũng quen. Làm đẹp mà! Trong thời gian tới, Bống sẽ xuất hiện với hàm răng mà các cụ ngày xưa vẫn gọi là ''đều đặn như hạt na".

Khán giả đã quá quen với nụ cười khấp khểnh của cô Bống. Chị có ngại sự thay đổi này không "hợp ý" khán giả?

Tôi tin mình có giọng hát và trái tim dành cho khán giả. Chắc chắn mọi người vẫn sẽ yêu mến tôi, bởi sự thay đổi này cũng chỉ là hình thức mà thôi.

Trông quyến rũ và đẹp hơn rất nhiều trong trang phục của nhà thiết kế Valerie Mc Kenzie. Có phải vì lý do này mà chị "khắt khe" với các mẫu thiết kế khác?

Với những bài hát nhẹ nhàng, lắng đọng, sự đáp ứng gợi cảm và quyến rũ từ trang phục là cần thiết. Thật ra, tôi vẫn dùng một số mẫu thiết kế của Versace, Moschino... nếu thấy phù hợp. Tuy nhiên, Valerie McKenzie vẫn là sự lựa chọn số một.

 Theo Thế giới Văn hóa