Sau cuộc thi, Susan Boyle phải nhập viện

(Dân trí) - Chiều qua 31/5 (giờ Anh), “giọng ca thiên thần” Susan Boyle đã phải nhập viện vì kiệt sức và mệt mỏi. Có nguồn tin cho rằng, Susan đã rất buồn khi để tuột giải nhất cuộc thi Britain's Got Talent vào tay nhóm nhảy Diversity.

Tối 30/5, Susan Boyle đã trình diễn khá xuất sắc trong đêm chung kết của cuộc thi Britain's Got Talent. Tuy vậy, cô chỉ giành vị trí thứ hai cuộc thi này, căn cứ vào số phiếu bình chọn của khán giả chương trình này. Tại chương trình, Susan Boyle vẫn còn vui vẻ gửi lời chúc mừng những người chiến thắng - nhóm Diversity.
 
Sau cuộc thi, Susan Boyle phải nhập viện - 1
Susan Boyle đã phải nhập viện điều trị,
vào tối 31/5 vì bị sốc và căng thẳng quá độ.

 

Tuy nhiên, chiều qua 31/5, một người đã gọi điện cho cảnh sát và thông báo về tình trạng của Susan Boyle. Người này cho hay, người phụ nữ 47 tuổi này cư xử rất lạ tại khách sạn ở London và yêu cầu cảnh sát giúp đỡ.

 

Cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại khu vực Susan Boyle đang tạm nghỉ tại London (Anh). Theo nguồn tin từ bệnh viện, người phụ nữ 47 tuổi này phải nhập viện điều trị do bị sốc sau khi chỉ giành giải nhì tại cuộc thi Britain's Got Talent năm 2009 và áp lực suốt giai đoạn tham gia cuộc thi.

 

Tờ The Sun đưa tin, phía cảnh sát đã phải khá vất vả mới đưa được Susan qua đại sảnh của khách sạn và vào xe cấp cứu. Vào khoảng 6 giờ chiều qua 31/5 (giờ Anh), Susan Boyle đã có mặt trong xe cấp cứu. Susan Boyle đang được điều trị tạm thời tại trung tâm y tế tư nhân Priory, nằm ở London (Anh).
 
Sau cuộc thi, Susan Boyle phải nhập viện - 2
Susan Boyle xuất hiện với hình ảnh khỏe khoắn trong đêm chung kết, tối 30/5.
 

Trước đêm chung kết cuộc thi Britain's Got Talent vào tối 30/5, báo giới nước Anh đã đề cập tới tình trạng sức khỏe của Susan Boyle do áp lực từ cuộc thi này và những lời bình luận cay nghiệt từ báo giới. Có thông tin còn cho rằng, Susan Boyle muốn từ bỏ cuộc thi này khoảng 2 ngày trước đêm chung kết.

 

Tờ Daily Star cũng cho biết, khi rời khỏi cuộc thi vào tối 30/5, người phụ nữ Scotland 47 tuổi đã hét ầm lên khi đi lại trong hành lang: “Tôi ghét chương trình này”. Thậm chí, có nguồn tin tiết lộ, Susan Boyle đã hắt cả một cốc nước vào người quản lý chương trình khi người này cố gắng giúp cô giữ bình tĩnh.

 

Anh trai của “giọng ca thiên thần” thì tâm sự với tờ Star rằng: “Susan Boyle đã hơi bị sốc. Con bé đã phải chịu sức ép khủng khiếp. Susan nói với tôi rằng: “Em rất mệt mỏi và căng thẳng”. Do vậy, phản ứng của nó cũng là điều dễ hiểu”.
 
Sau cuộc thi, Susan Boyle phải nhập viện - 3
Hành động hài hước và đáng yêu của Susan Boyle (phải) trong đêm chung kết.
 

Trước chung kết cuộc thi Britain’s Got Talent, Susan Boyle từng tâm sự, sau cuộc thi, cô muốn trở về quê nhà ở Scotland và tiếp tục cuộc sống thường nhật trước đây, được gặp gỡ bạn bè, hàng xóm và kể lại chuyến đi của cô tới Anh. Nhưng hiện tại, sau thành công tại Britain’s Got Talent, Susan Boyle đã trở thành người nổi tiếng và được nhiều người trên khắp thế giới biết tới. Theo lời của giám khảo Piers Morgan, Susan sắp ký hợp đồng ca hát với nhà sản xuất Simon Cowell.

 

Chia sẻ với báo giới sau cuộc thi, Piers Morgan, một trong ba vị giám khảo của chương trình Britain's Got Talent và cũng là một fan cuồng nhiệt của Susan Boyle suốt cuộc thi, giải nhì vẫn là kết quả tuyệt vời và hợp lý đối với một người phải gánh chịu quá nhiều sức ép như Susan Boyle.

 

Mi Vân

Theo DM