Sắp có một “ca sĩ” Nguyễn Cường trên sân khấu lớn

(Dân trí) - “Các chương trình bây giờ chủ yếu là hát nhép. Một tác phẩm phải gồm 3 phần: tác giả, ca sĩ, người nghe. Nhưng các nhà tổ chức hiện nay khiến khán giả chỉ được biết có 2 điều thôi, không biết tác giả đó là ai”, nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ .

Lâu lắm mới thấy nhạc sĩ Nguyễn Cường đứng trên sân khấu trong vai trò một ca sĩ, sự trở lại của ông trước hàng nghìn khán giả trong đêm nhạc “Đêm Viettel” kết hợp các cặp đôi là nhạc sĩ - ca sĩ sắp tới có khiến ông lo lắng?

Không có gì phải lo lắng cả. Bạn hãy tưởng tượng, một người mẹ hát ru con thì đâu có nghĩ đến chuyện hay dở. Ru con người khác thì lo chứ còn con mình thì đâu có gì phải sợ. Một người mẹ ru con thì dù tiếng có khàn, có thuộc một nửa câu ru thôi thì người ta vẫn cứ thấy hay, vì điều quan trọng nhất mà người ta cảm nhận được chính là cái tình của người mẹ với đứa con chứ không phải câu hát, cách hát. Một ca sĩ đứng trên khấu hát ru chưa chắc đã bằng một lời ru nhẹ nhàng của người mẹ. Ý nghĩa của một tác giả hát ca khúc của mình cũng như thế…

Thực ra, tôi cũng đã hát rất nhiều lần cho bạn bè nghe rồi, nhưng trên sân khấu lớn thì bây giờ mới hát, bởi tôi không muốn lấn sân ca sĩ. Còn tôi đã hát thì không có đùa đâu nhé. Có một nguyên tắc thế này, những người sáng tác hay đều hát rất hay. Tất cả những người hát hay, chưa chắc đã sáng tác hay. Phạm Duy hát rất hay, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến và Nguyễn Cường hát cũng rất hay. Khán giả cứ chờ xem.
 
Nhạc sĩ Nguyễn Cường sẽ đứng trên sân khấu lớn trong vai trò...ca sĩ (Ảnh: NSCC)

Nhạc sĩ Nguyễn Cường sẽ đứng trên sân khấu lớn trong vai trò...ca sĩ (Ảnh: NSCC)

Đúng là so với người bạn là nhạc sĩ Trần Tiến, ông có nhiều lợi thế về hình thức của một nghệ sĩ biểu diễn. Lúc còn trẻ, sao ông không tận dụng điều này?

Phải để cho ca sĩ họ sống với chứ (cười), và nếu thế thì làm gì còn Siu Black, YMoan? Với lại, tôi còn nhiều việc khác để làm. Hiện tôi đang làm một nhạc kịch hơn 60 phút, làm việc từ 6 giờ sáng đến trưa mà vẫn chưa được ăn uống gì đâu, hơn một tháng nay đều như thế.

Nếu nghệ sĩ YMoan còn sống thì ông có chọn Siu Black để kết hợp trong chương trình lần này?

Chắc chắn vẫn là Siu. Đối với tôi, YMoan và Siu, một người là cánh tay trái, một người là cánh tay phải. Về nghề, cả hai em đều ngang ngửa nhau. Có những bài Siu hát không thể hay bằng YMoan và ngược lại.

Như bài Xôn xao cao nguyên Đắc Lăk, Ơi M’drak thì không bao giờ Siu có thể vượt được. Ngược lại, với bài Và ta lại thấy mặt trời, Đôi mắt Pleiku, Em muốn sống bên anh trọn đời… thì YMoan không thể hay bằng, dù hát trước Siu. Ly cà phê Ban Mê thì cả hai ngang ngửa nhau. Có lần tôi hỏi Siu, YMoan mất rồi, bây giờ em có dám hát bài Ơi M’drak không? Siu bảo, em không dám hát vì YMoan hát quá hay rồi.
 
Nhạc sĩ Nguyễn Cường và ca sĩ Siu Black

Nhạc sĩ Nguyễn Cường và ca sĩ Siu Black

Trong nhiều bài báo, khi được hỏi về mối quan hệ giữa hai thầy trò, Siu Black thường nửa đùa nửa thật nói rằng “có tình cảm với Nguyễn Cường” khiến khán giả không biết đâu là thật giả cả. Ông hãy nói lại một lần cho rõ?

Trong nghệ thuật, nếu có những mối quan hệ như thế thì sẽ hỏng hết, vì nếu còn giữ được thì không sao, còn khi đường ai nấy đi thì mọi thứ cũng hỏng theo. Đáng lẽ, nếu là bạn thì vẫn tiếp tục cộng tác với nhau dài dài, nhưng khi rứt tình thì bạn thử nhìn xem, họ có còn hát nhạc của “người cũ” nữa không? Sự thân thiết của tôi và Siu vẫn giữ được đến bây giờ chính là câu trả lời chân thực nhất.

Ông có nghĩ, trong nghệ thuật, nếu là sự kết hợp của nam với nữ thì sẽ dễ thành công hơn?

Đàn ông với đàn bà là hai thế giới. Kể cả vợ với chồng suốt ngày đầu ấp tay gối thì cũng vẫn là hai thế giới. Khi đã là hai nửa khác nhau thì lúc nào cũng mới, cũng hấp dẫn nhau.

Và đó cũng chính là lý do những ca khúc của ông nếu là Siu Black hát thì dễ đi vào lòng người hơn?

Không phải, nếu bạn hiểu như thế thì rất nhầm. Những bài của YMoan hát chưa chắc Siu đã bằng đâu nhé. Xôn xao cao nguyên Đắc Lăk, Ơi M’drak chẳng hạn, YMoan đã thổi cho nó một sức sống ghê gớm. Những bài của Siu chủ yếu là bản tình ca thôi, mà tình ca thì đặc trưng của nó là đến rất nhanh, hấp dẫn rất nhanh, vẫn sống lâu bền nhưng những bài hát về quê hương đất nước mới tồn tại mãi mãi. YMoan đã làm được điều đó, không chỉ với mảnh đất Tây Nguyên đâu mà là với thời đại.
 
Nhạc sĩ Nguyễn Cường là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng về Tây Nguyên  (Ảnh: NSCC)

Nhạc sĩ Nguyễn Cường là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng về Tây Nguyên  (Ảnh: NSCC)

Trở lại, chương trình nghệ thuật “Đêm Viettel” sắp tới lấy ý tưởng là các cặp đôi nhạc sĩ kết hợp với ca sĩ; là một nhân tố trong chương trình, ông thấy sự kết hợp này có  thú vị?

Cá nhân tôi thấy ý tưởng này rất hay. Các chương trình bây giờ chủ yếu là hát nhép, ca sĩ đến hát xong là đi về, mà người ta cũng làm nát ra rồi. Một tác phẩm phải gồm 3 phần: tác giả, ca sĩ, người nghe. Nhưng các nhà tổ chức hiện nay khiến khán giả chỉ được biết có 2 điều thôi, không biết tác giả đó là ai. Khi tác giả và ca sĩ cùng đứng chung sân khấu, ca sĩ cũng sẽ hát khác hơn khi chỉ có một mình. Cho nên với sự kết hợp trong “Đêm Viettel”, người nghe sẽ được hưởng lợi nhiều hơn, hiểu về tác phẩm một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn ông!
 

“Đêm Viettel” diễn ra tại 4 thành phố lớn, mở màn tại rạp Trưng Vương (Đà Nẵng) vào tối 14/10, rạp Tây Đô (Cần Thơ) ngày 20/10. Tại Hà Nội, chương trình diễn ra tại Nhà hát Lớn ngày 28/10, sau đó sẽ phục vụ khán giả thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2/11. Đêm nhạc là sự kết hợp của các nhạc sĩ-ca sĩ thành “cặp đôi hoàn hảo” cùng tung hứng và biểu diễn cùng nhau trên sân khấu. Cặp đôi hoàn hảo sẽ là Nguyễn Cường-Siu Black, Giáng Son-Khánh Linh, Bảo Chấn-Tấn Minh và Ngọc Anh, Lê Minh Sơn sẽ không “cặp” với Thanh Lam mà là Tùng Dương. Chương trình do Viettel tổ chức dành để tri ân khách hàng thân thiết.

 

Thiên Lam