“Sao” Việt: 12 tháng nhìn lại…

Cũng như tất cả mọi người, cứ đến những ngày cuối cùng của năm thì các nghệ sĩ lại có một bảng tổng kết những được mất, buồn vui của mình sau 12 tháng sống với nghề, với đời.

Diễn viên Lương Mạnh Hải

 

Không nói về những dự định của mình vì: "bản thân tôi luôn thích những sự bất ngờ" nhưng nhìn lại năm qua, có thể khẳng định: Lương Mạnh Hải đã được rất nhiều.

 

Vai diễn chính trong bộ phim Tuyết Nhiệt Đới đã giúp anh lọt vào danh sách Top 3 nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng truyền hình HTV 2007. "Nhưng với tôi có lẽ cái được lớn nhất và làm mình bất ngờ nhất là tôi được nhiều khán giả ủng hộ. Tôi nhận ra điều này hơn khi bộ phim truyền hình mới mà tôi đóng cùng Tăng Thanh Hà là Bỗng dưng muốn khóc khởi quay những cảnh đầu tiên tại công viên Tao Đàn."

 

Một niềm vui lớn nữa của Lương Mạnh Hải trong năm qua là sự ra đời của cô cháu gái Lương Tú Hân, con người anh trai. Anh chia sẻ: “Mọi khi có gọi điện về nhà thì chỉ hỏi thăm ba mẹ thôi nhưng bây giờ là phải hỏi thêm tới em bé lớn thế nào rồi? Tôi cho rằng với sự có mặt của bé Hân, năm nay là năm gia đình tôi có sự kiện”.

 

Ngoài những thu nhập từ hợp đồng diễn xuất, công việc viết lách cụ thể là cộng tác viên của các tạp chí cũng giúp anh có được thu nhập ổn định bằng cả hai nghề mà anh yêu thích.

 

Bộ phim Bỗng dưng muốn khóc dài 35 tập mà anh đang đóng vẫn còn một chặng đường dài nữa, nhanh nhất là tới cuối tháng 4 mới hoàn thành phần quay và sau đó là làm hậu kỳ. Lương Mạnh Hải cho biết anh đang phải dồn nhiều sự tập trung và sức khoẻ cho vai diễn này.

 

“Sao” Việt: 12 tháng nhìn lại… - 1
 Nam diễn viên Lương Mạnh Hải

Người mẫu Phi Thanh Vân

 

Một năm nhộn nhịp với những chuyến du lịch, những vai diễn, show thời trang và cả những bài phỏng vấn gây sốc, 2007 là một năm khá bận rộn với người mẫu Phi Thanh Vân.

 

Vai nữ chính phản diện trong Chuông reo là bắn mặc dù không được đánh giá là thành công nhưng nó đánh dấu một bước ngoặt cho sự tham gia vào bộ môn nghệ thuật thứ 7 của Phi Thanh Vân. Những ngày này, Phi Thanh Vân đang bận bịu với vai Phương Trinh trong bộ phim truyền hình Cô gái xấu xí của đạo diễn Nguyễn Minh Chung.

 

Vân cho biết, nguồn thu nhập từ các hoạt động này tuy không nhiều nhưng cũng giúp cô trụ vững được với nghề.

 

Một đám cưới với người chồng quốc tịch Pháp là niềm vui lớn nhất của cô. Dù khá bận bịu với công việc và cô ít có thời gian dành cho gia đình, nhưng bù lại một phi vụ làm ăn đã giúp cô có dịp gần gũi hơn với gia đình đó là sự ra đời của trường dạy anh văn Start Shool Language mà cô đã cùng hùn vốn với anh trai thành lập.

 

Ca sĩ Tinna Tình

 

Sau khi ra mắt album Chiếc gương cách đây khá lâu, Tinna không xuất hiện nhiều trên các sân khấu ca nhạc cũng như phòng trà, hoạt động âm nhạc của cô khá im lìm trong năm vừa qua. Nhìn chung năm 2007 là năm mưa không thuận, gió không hòa với cô ca sĩ trẻ này. Tệ hại nhất phải kể đến là vấn đề sức khỏe. Vì một cơn đau đột xuất mà cô phải đi cấp cứu. Được chuẩn đoán là viêm ruột thừa nhưng sau khi mổ mới phát hiện là chuẩn đoán sai nên lại thêm một cuộc giải phẫu nữa, tai hại là vết mổ đã bị nhiễm trùng.

 

Ra vào đến dăm ba lần nhưng các bác sĩ tại một bệnh viện được xem là cao cấp lại không giải quyết được vấn đề khiến cô phải chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy. Tinna cho biết khi bệnh đã được giải quyết tai bệnh viện Chợ Rẫy cũng là lúc Tinna sạch túi. Cô đã tiêu mất 10.000USD cho căn bệnh. Đó là lí do ảnh hưởng không tốt đến hoạt động âm nhạc và cuộc sống của cô trong năm qua. Tuy thế, cô vẫn tự an ủi chính mình rằng: "Biết đâu lại là một cái may hả chị, của đi thay người mà..."

 

Cũng chính vì thế mà Tinna có vẻ e dè khi nói về kế hoạch sắp tới. "Hãy cứ để mọi việc đến một cách tự nhiên đi, nói trước có khi lại bước không qua..." (cười).

“Sao” Việt: 12 tháng nhìn lại… - 2
 Ca sĩ Tina Tình

 

Theo Thế Giới Nghệ Sĩ/TTOL