Sao nữ và những món quà ý nghĩa trong ngày 8/3
(Dân trí) - Mỗi người một vẻ, nhưng có một điểm chung ở những cô gái dưới đây, họ chính là những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Showbiz Việt. Hãy cùng Dân trí kết nối để nghe xem điều gì là ấn tượng nhất với họ trong ngày Quốc tế Phụ nữ nhé!
Phương Vy - 8/3 là ngày đặt dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp
Cùng chung cảnh đi diễn trong ngày 8/3 với Phương Vy là cô ca sỹ sexy gợi cảm Thủy Tiên, 8/3 là dịp bày tỏ lòng hiếu thảo đối với mẹ.
“Những ngày 8/3 Tiên thường mua hoa tặng mẹ, dù ngày nào cũng cố gắng làm vui lòng mẹ nhưng đây là ngày “đặc biệt” nên phải cố gắng hơn gấp nhiều lần. Hồi Tiên còn đi học thì cũng được các bạn trai tặng hoa, nói chung là rất vui. Nhưng mấy năm gần đây thì Tiên hay phải đi diễn trong ngày đó. Ngày 8/3, Tiên mong niềm vui sẽ đến với tất cả mọi người, những người được nhận quà tặng, và cả những người được đi tặng quà nữa.
“8/3 đáng nhớ nhất của Quỳnh Anh là năm ngoái, nhưng thay vì liên quan đến phụ nữ thì lại có liên quan đến một người đàn ông. Người này đã lớn tuổi rồi nhưng luôn quan tâm Quỳnh Anh từ xa 1735 km. Đó là bố!
Số là năm ngoái Quỳnh Anh ra mắt single quà tặng “Nước trong nguồn” trong chiến dịch “Triệu lời cám ơn 2” để hát tặng các bà mẹ. Bố từ Hà Nội gọi vào bảo rằng bố rất ghen tị với mẹ, vì mẹ được Quỳnh Anh “o bế” còn bố thì chưa thấy con gái rượu hát tặng gì cả! Quỳnh Anh vừa cảm động vừa mắc cười đã nhanh chóng xoa dịu cơn ghen tị của bố bằng cách hứa sẽ hát tặng ông khi có dịp, và nhờ ông hôn mẹ giúp Quỳnh Anh một cái.
Năm nay Quỳnh Anh chỉ mong 8/3 mình được… lười biếng một ngày. Muốn được nằm dài trong phòng mà ngủ cho thật đã (Quỳnh Anh bị bác sĩ nhắc hoài về việc ngủ nghê). Món quà yêu thích nhất có lẽ là một đóa hoa hồng bất ngờ từ một ai đó. Quỳnh Anh nhất định sẽ chưng nó trong phòng mình…”
“8/3 đáng nhớ của Hương là những lần... đột xuất nhận được quà của mọi người mà không hề biết là quà 8/3 nhé. Hương nhớ hồi mới đi hát, chỉ là một cô sinh viên thôi, cát sê ít lắm, lúc đó đứng trên sân khấu mà nhận được sự cổ vũ, vỗ tay của khán giả đã là tuyệt vời lắm rồi. Hôm đó sau khi tham dự văn nghệ ở trường, Hương có đi hát một chương trình ca nhạc ở tụ điểm. Sau khi hát xong, Hương vào cánh gà và bất ngờ có một anh chàng (phải nói là khá điển trai) cầm 1 bó hoa rõ to chạy theo và nói tặng bó hoa này vì bài hát hôm nay Hương hát và cũng vì đây là ngày của Hương. Bất ngờ chứ vì để mua được bó hoa to như thế trong cái ngày “đắt đỏ” thế này thì đâu có dễ? Mang bó hoa về ký túc, Hương cứ bị hỏi dò mãi là của anh nào “tỉnh tò” nữa cơ đấy. Hì...
Mùng 8/3 năm nay, Hương được ở bên những người phụ nữ quan trọng nhất trong nhà mình. Mẹ và chị gái cũng có mặt ở Sài Gòn với Hương nên cả nhà sẽ làm một điều gì đó thật ra trò. Mẹ Hương nấu ngon tuyệt! Và 11/3 tới đây Hương sẽ tổ chức họp báo ra mắt Album Năng Lượng, hi vọng mọi dự liệu sẽ như mong đợi và nó cũng sẽ là món quà mà Hương tâm huyết dành tặng mọi người.”
Với Minh Hằng, ngày 8/3 không có nghĩa là được nghỉ ngơi, cô vẫn đang phải gồng lên để hoàn thành sớm hai Album sắp ra mắt và “chạy” cho hết những sô diễn đã nhận từ trước. Món quà để lại ấn tượng nhiều nhất cho cô là món quà rất vụng về nhưng chân thành.
“Nick name của Hằng là pé Heo nên được Fans tặng rất nhiều Heo bông, đó là một trong những món quà mà Hằng rất thích. Quà 8/3 đáng nhớ nhất là vào năm trước, Hằng được một ai đó bí mật tặng cho một bó hoa rất to. Nhưng có lẽ anh chàng này... không có nhiều kinh nghiệm lắm nên bó hoa có đủ gần hết tất cả các loại hoa, có những loại trên nguyên tắc là không được bó cùng nhau vẫn “có mặt” và bó rất chi là thiếu bài bản. Có lẽ anh chàng đã tự đi mua và tự tay bó lấy bó hoa đó. Đúng là bó hoa không được đẹp lắm vì con trai thường không khéo tay mà, nhưng dù sao thì đó vẫn là món quà quý giá nhất, vì nó thể hiện sự chân thành.”
Bài và ảnh:Phan Anh