“Sao mai” Lê Anh Dũng hát hay hơn khi... thất tình

Với ca khúc “Dương cầm thu không em” (An Thuyên), Lê Anh Dũng đã làm nên 1 cú đúp - giải nhất Sao Mai 2007 và giải thưởng Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất. Mới đây, Dũng tiết lộ: Khi thể hiện ca khúc đó trên sân khấu Sao Mai, Dũng cũng đang… thất tình.

Trong chung kết Sao Mai 2007, Dũng hát “Dương cầm thu không em” tâm trạng và xuất sắc đến mức tưởng như Dũng cũng đang… thất tình. Sự thật như thế nào?

 

(Cười) Có lẽ cũng gần gần như thế. Khi hát bài đó, Dũng đang nhớ về một người con gái. Người đó và Dũng đã có những tình cảm rất trong sáng, rất đẹp... Tâm trạng của chàng trai trong bài hát cũng giống tâm trạng của Dũng. Nỗi lòng của chàng trai ấy cũng chính là nỗi lòng của Dũng  với cô ấy.

 

Khi ấy, Dũng thấy buồn và nhớ cô ấy kinh khủng. Có thể nhờ thế mà hát hay hơn… (cười).

 

Thế có nghĩa là khi thất tình Dũng hát hay hơn...

 

Cũng có thể (cười), nhưng khi đó phải hát bài buồn...

 

Thế sau khi gửi “nỗi lòng của mình tới cô ấy”, tình hình có cải thiện được chút nào không?

 

(Cười) Sau Sao Mai, Dũng và cô ấy có gặp lại nhau và cũng dự định một kế hoạch lâu dài cho tương lai nhưng… lại nhưng… một lần nữa không được. Hai đứa cảm thấy không thật sự hợp nhau. Tình cảm thì không thể cố gắng được. Nó phải là cảm xúc tự nhiên. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu giữ lại trong nhau những kỉ niệm đẹp.

 

Khi thất tình là thế, còn khi đang yêu Dũng có thử hát ca khúc này không và có sự khác biệt gì giữa hai lần hát?

 

Dũng nghĩ không bao giờ có thể hát giống nhau dù hát cùng ca khúc đó, cùng trong tâm trạng đó. Bởi vì cảm xúc, thể chất, môi trường hát mỗi một lúc một khác. Hơn nữa, cảm xúc của ca sĩ thì rất quan trọng nhưng nó không phải là tất cả.

 

Khi hát, mình phải hoá thân vào nhân vật, cảm xúc của nhân vật và phải biết điều tiết cảm xúc. Chẳng hạn như nếu mình đang không thất tình nhưng khi hát bài thất tình thì mình cũng phải thể hiện hết được cảm xúc của một người đang thất tình (cười).

 

Tuy nhiên, nếu có thêm cảm xúc của mình nữa thì ca khúc sẽ nhiều tâm trạng hơn và hồn hơn nhưng khi đó lại gặp một chút khó khăn là phải biết tiết chế cảm xúc.

 

Dũng nghĩ nếu bây giờ hát lại ca khúc ấy thì có thế tốt hơn hồi xưa mà cũng có thể là không tốt bằng vì “không ai tắm hai lần trên một dòng sông” mà.

 

Sau Sao Mai, công việc và cuộc sống của Dũng thay đổi như thế nào?

 

Bận hơn. Mệt hơn. Vui hơn…

 

Có nghĩa là chạy sô nhiều hơn?

 

(Cười) Sau Sao Mai, nhiều khán giả biết và yêu mến giọng ca của Dũng hơn. Chính vì thế, Dũng cũng nhận được nhiều lời mời biểu diễn hơn. Hầu hết là những lời mời về các tỉnh biểu diễn. Trừ những lúc bận học còn lại nếu có thời gian là Dũng sẽ nhận lời vì với Dũng được hát là một hạnh phúc và là một cơ hội để rèn nghề.

 

 Dũng rậm rịch ra album của năm nay. Công việc đến đâu rồi?

 

Album của Dũng sẽ bao gồm các ca khúc theo dòng thính phòng trữ tình, có chút bán cổ điển. Sẽ có 50% là những ca khúc cũ và 50% là những ca khúc mới.

 

Thế ngoài ra album, Dũng có kế hoạch gì khác?

 

Dũng đang cố gắng để tốt nghiệp loại giỏi và được giữ lại trường.

 

Theo Như Quỳnh

VTV Web