Salma Hayek bỏ thuốc lá vì con

(Dân trí) - Ngôi sao điện ảnh Mexico xinh đẹp Salma Hayek đang vất vả để cai nghiện thuốc lá. Sở dĩ cô quyết tâm từ bỏ thói quen xấu này bởi Salma đang mang bầu đứa con đầu lòng.

Ngày 8/3 vừa qua, người phát ngôn của Salma Hayek bất ngờ thông báo với phóng viên của tờ New York Daily News rằng: “Salma Hayek và hôn phu Francois Henri Pinault hạnh phúc tuyên bố, họ đang chờ đợi sự chào đời của đứa con đầu lòng”.

 

Kể từ khi loan báo tin vui này với báo giới, “nữ hoàng của điện ảnh Mexico” trở thành mục tiêu số 1 của cánh săn ảnh. Salma Hayek buộc phải tăng cường vệ sỹ và cả cảnh sát mỗi khi cô xuất hiện trên phố.

 

Salma Hayek hiện giành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc đứa con trong bụng. Và một trong những việc làm đầu tiên mà Salma Hayek muốn làm hiện nay là cai nghiện thuốc lá.

 

Salma tâm sự: “Tôi chưa bao giờ hút thuốc lá. Tôi nghĩ thuốc lá không tốt cho sức khỏe và chẳng có gì hay cả. Vậy nhưng khi vào vai nữ họa sỹ cá tính Frida Kahlo trong bộ phim Frida, tôi phải tập hút thuốc vì nhân vật của tôi là người nghiện thuốc. Vậy là dần dần, tôi trở nên nghiện thuốc thật sự. Giờ đây, vì sức khỏe của con tôi, nhất định tôi sẽ “cai” được thuốc lá!”.

 

Salma Hayek bỏ thuốc lá vì con - 1

Salma đi ăn tối với chồng sắp cưới (ảnh trái) và cô thường dạo phố cùng với cảnh sát (ảnh phải)

 

Trong cuộc trò chuyện với báo giới, Salma cho biết, cô rất bất ngờ khi Hollywood gọi cô là “người đẹp quyến rũ” bởi ở Mexico, quê hương cô, người ta không quan niệm về vẻ đẹp như thế.

 

Salma Hayek nói: “Ở nước tôi, một người phụ nữ đẹp thì phải cao, mắt xanh, tóc vàng, da trắng còn tôi ư: tóc nâu, mắt nâu và chiều cao “hạn chế”. Mọi người nói trông tôi chẳng ra thế nào và tôi cũng thấy buồn phiền về chiều cao của mình”.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Scoop