Bế mạc LHP Venice lần thứ 64:

“Sắc, Giới”: Niềm tự hào của điện ảnh châu Á

(Dân trí) - Bộ phim “Lust, Caution” (Sắc, Giới) với sự góp mặt của nàng thơ mới Thang Duy, nam ca sĩ Đài Loan Vương Lực Hoành, nam diễn viên Hồng Kông Lương Triều Vỹ đã giành giải Sư tử vàng dành cho phim hay nhất tại LHP Venice lần thứ 64.

Đêm trao giải và lễ bế mạc LHP Venice lần thứ 64 đã diễn ra vào tối ngày hôm qua (8/9) tại Ý với sự góp mặt đông đủ của các ngôi sao nổi tiếng trong làng điện ảnh thế giới sau 11 ngày tranh giải.

 

Đạo diễn Lý An, niềm tự hào của điện ảnh Trung Quốc nói riêng và nền điện ảnh châu Á nói chung đã lần thứ hai bước lên sân khấu nhận giải thưởng cao quý nhất tại LHP Venice với bộ phim điều tra hình sự - tâm lý mới nhất của mình.

 

Lust, Caution được xem là tác phẩm điện ảnh được chờ đón nhất của màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2007 bởi đây là bộ phim nói tiếng Hoa mới nhất của Lý An sau gần 7 năm lập nghiệp tại Hollywood.

 

“Sắc, Giới”: Niềm tự hào của điện ảnh châu Á - 1

Đạo diễn Lý An với giải thưởng Sư tử vàng dành cho

bộ phim xuất sắc nhất "Lust, Caution".

 

Tại lễ trao giải LHP Venice tối qua (8/9), đạo diễn Lý An phát biểu: “Lần thứ hai bước lên sân khấu nhận giải Sư tử vàng, tôi thực sự xúc động và sợ hãi”. Đạo diễn người Đài Loan này cũng hi vọng, vào tháng 9 tới, Lust, Caution của ông sẽ được khán giả Mỹ chào đón khi phim ra mắt tại đây.

 

Ngôi sao kỳ cựu của điện ảnh Mỹ - nữ diễn viên Cate Blanchett đã giành giải Sư tử vàng dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim I'm Not There, một phim nói về cuộc đời của nhạc sĩ-ca sĩ Bob Dylan.

 

Trong khi đó, một người bạn thân của cô - nam diễn viên Brad Pitt cũng vinh dự bước lên sân khấu nhận giải thưởng Sư tử vàng dành cho Nam diễn viên xuất sắc nhất cho vai nam chính của anh trong The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Đây được xem là một bước ngoặt trong sự nghiệp của Brad Pitt.

 

Rất tiếc cả Cate Blanchett và Brad Pitt đều không có mặt trong đêm trao giải để đón nhận giải thưởng vinh dự này bởi Brad còn bận dự LHP Toronto (Canada) vào tối ngày hôm qua.

 

“Sắc, Giới”: Niềm tự hào của điện ảnh châu Á - 2

 Brad Pitt (phải) không thể có mặt tại Ý để nhận giải thưởng

dành cho Nam diễn viên xuất sắc nhất vì còn bận tham dự

LHP Toronto (Ca na da).

 

Giải đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về đạo diễn người Mỹ Brian De Palma với bộ phim về đề tài chiến tranh Irắc Redacted. Bộ phim gây sốc với việc đưa lên màn ảnh một sự kiện có thật...

 

“Sắc, Giới”: Niềm tự hào của điện ảnh châu Á - 3

Đạo diễn người Mỹ Brian De Palma

với giải Sư tử bạc cho Đạo diễn xuất sắc nhất.

 

Đạo diễn người Ý Bernardo Bertolucci đã vinh dự nhận giải thưởng Thành tựu đặc biệt dành cho những cống hiến trong sự nghiệp của ông. Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của ông phải kể tới Last Tango in Paris, The ConformistThe Last Emperor, trong đó bộ phim cuối cùng được thực hiện năm 1987 đã giành 9 giải Oscar.

 

“Sắc, Giới”: Niềm tự hào của điện ảnh châu Á - 4

 Đạo diễn người Ý Bernardo Bertolucci 

nhận giải Thành tựu đặc biệt.

 

Kết quả LHP Venice năm nay ở hạng mục Phim xuất sắc và Diễn viên xuất sắc được xem là bất ngờ và gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, trưởng ban giám khảo - đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu khẳng định: “Dù có được sức mạnh của ông trời, chúng tôi cũng không thể nào đưa ra một quyết định làm hài lòng tất cả mọi người”.

 

Một số giải thưởng của LHP Venice lần thứ 64:

 

Sư tử vàng cho Phim xuất sắc: Lust, Caution (Sắc giới) của đạo diễn Lý An (Mỹ, Trung Quốc - Đài Loan hợp tác sản xuất)

 

Sư tử bạc cho Đạo diễn xuất sắc: Brian De Palma với phim Redacted (Mỹ).

 

Giải đặc biệt của ban giám khảo dành cho La Grane et le Mulet của Abdellatif Kechiche (Pháp) và I'm not There của Todd Haynes (Mỹ).

 

Nam diễn viên xuất sắc: Brad Pitt trong phim The Assassination of Jesse James (Mỹ).

 

Nữ diễn viên xuất sắc: Cate Blanchett trong I'm not There (Mỹ).

 

Giải diễn viên trẻ triển vọng: Hafsia Herzi trong La Grane et le Mulet (Pháp).

 

Giải thành tựu đặc biệt: Đạo diễn người Ý Bernardo Bertolucci.

 

Mi Vân

Theo Reuters/AP