RockStorm7 chinh phục 20 ngàn rock-fan Sài Gòn

Tính đến năm 2014, RockStorm đã đi qua 7 mùa đầy sôi động. Càng chinh phục được tình yêu của khán giả, ban tổ chức sân chơi rock lớn nhất Việt Nam này càng chịu áp lực rất lớn.

Bởi đạo diễn phải nặng óc suy nghĩ tìm hương vị mới nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng lớn cho tín đồ rock. Điều đó đã được thấy qua sự thỏa mãn của 20 ngàn rock-fan trong đêm diễn 27/12/2014 tại Sài Gòn.

Đêm RockStorm7 tại Sài Gòn có 6 ban nhạc trình diễn gồm Parasite, Hạc San, Microwave, Bức Tường, SPF đến từ Thái Lan và Stevans đến từ Thụy Sỹ. Trong 6 nhóm này chỉ có Bức Tường và Microwave là quen thuộc, 4 nhóm còn lại điều được xem là nhân tố bí ẩn dù Hạc San cũng đã được khán giả biết đến. Với “trọng trách” truyền tải ý chí vươn lên của giới trẻ, các ban nhạc đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

20 ngàn khán giả Sài Gòn đã có một đêm rock cuồng nhiệt với RockStorm7

20 ngàn khán giả Sài Gòn đã có một đêm rock cuồng nhiệt với RockStorm7

Nhóm Parasite được chọn mở màn nhằm hâm nóng không khí. Sau đó, những chàng trai trẻ tuổi đôi mươi đến từ Thái Lan của nhóm SPF đã lập tức làm toàn sân vận động nóng lên bằng phong cách trẻ trung, tự tin và duyên dáng. Ngay trong lần đầu tiên hát tại Việt Nam, họ đã tạo được sự hưởng hứng nồng nhiệt và thân thiết như đã quen với rock-fan Sài Gòn từ rất lâu. 30 đĩa hát trong album rock mới phát hành của nhóm đã dành tặng rock fan và khán giả trẻ đã đón nhận bằng một tinh thần rock vui nhộn, đầy thân thiện.

20 ngàn khán giả Sài Gòn đã có một đêm rock cuồng nhiệt với RockStorm7

Các chàng trai SPF đến từ Thái Lan thực sự đã tạo được kỳ tích khi khuấy động 20 ngàn khán giả Sài Gòn

Hạc San trình diễn ở vị trí thứ 3 và tiếp tục được giao trọng trách thể hiện ca khúc chính của chương trình Lòng tự hào. Đây là lần thứ 3 thể hiện ca khúc này nhưng mỗi lần lại là một sự đổi mới trong cách truyền tải lòng tự hào dân tộc, ý chí vươn lên đến với các bạn trẻ. Ngay sau đó, sự sôi động trở lại qua sự xuất hiện của Microwave. Dù không trình diễn bài hát mới, nhưng với đẳng cấp của nhóm rock hàng đầu Việt Nam đã đủ sức kéo khán giả hòa nhịp vào các ca khúc của họ. Đến bài hit Tìm lại thì hai mươi ngàn người trẻ có mặt trên sân vận động đã cùng hòa theo những chàng trai của Lò vi sóng và cầu trường thực sự bùng nổ. 

20 ngàn khán giả Sài Gòn đã có một đêm rock cuồng nhiệt với RockStorm7

Lòng tự hào lại một lần nữa được vang lên trên sân khấu RockStorm7 nhưng với một sắc thái hoàn toàn mới

Bức Tường tiếp nối không khí sôi động này. Những bài hát quen thuộc của nhóm như Rock xuyên đêm, Tâm hồn của đá, con số không, bông hồng thủy tinh khiến khán giả ngất ngây. Bức Tường của Trần Lập đã làm được điệu mà các rock fan chờ đợi là mang đến cảm giác mới qua các ca khúc trong album Đất Việt mới phát hành. Trước phần trình diễn của mình Bức Tường nhận được sự bình chọn ban nhạc được yêu thích nhất của Rockstorm7 tại Sài Gòn.

20 ngàn khán giả Sài Gòn đã có một đêm rock cuồng nhiệt với RockStorm7

Bức Tường tiếp tục thể hiện là một ban nhạc được “đi cùng năm tháng” khi liên tiếp được bình chọn là Ban nhạc được yêu thích nhất

Thế nhưng đỉnh điểm của đêm diễn thuộc về cái tên Stevans đến từ Thụy Sỹ. Trong phần trả lời phỏng vấn báo chí diễn ra một ngày trước đó, nhóm trưởng Yvan Franel cho biết Stevans là nhóm nhạc rock hang đầu Thụy Sỹ và đang chinh phục được rock-fan tại Pháp. Dù vậy, đây là cái tên hoàn toàn xa lạ với Việt Nam. Hơn nữa, vào năm 2013 nhóm nhạc khách mời Andromeda đến từ Thụy Điển với dòng nhạc có phần hơi lạ lẫm đối với khán giả Việt nên các rock-fan Sài Gòn có phần tò mò muốn biết Stevans như thế nào nhiều hơn hy vọng một sự bùng nổ.

Để rồi ngay từ khi xuất hiện giọng hát khỏe khoắn, phong cách trình diễn hài hước và phiêu như “lên đồng” của Yvan Franel, cùng sự ăn ý của tay trống và hai cây guitar đã thổi một ngọn lửa rock mãnh liệt vào đêm diễn.

Vocal Yvan Franel của Stevans với giọng ca đầy “mị lực”

Vocal Yvan Franel của Stevans với giọng ca đầy “mị lực”

Trong phần trình diễn cuối cùng sau khi khán giả đã thấm mệt suốt nhiều tiếng nhún nhảy, hát hò cổ vũ trước đó, Yvan hát liên tục 12 bài hoàn toàn xa lạ với các rock-fan Việt. Thật tuyệt vời là khán giả như bừng tỉnh quên hết mệt mỏi để cổ vũ, và tương tác với phần trình diễn xuất thần của anh. Tình cảm của rock-fan Việt làm Yvan sướng đến mức đã cởi áo để choàng vào người quốc kỳ Việt Nam vào phần cuối chương trình. Đêm diễn đã khép lại trong âm vang sôi động và ánh mắt hài lòng của rock-fan Sài Gòn.

Vocal Yvan Franel của Stevans với giọng ca đầy “mị lực”

Việc Stevans đặc biệt chuẩn bị lá cờ Việt Nam trong show diễn đã làm 20 ngàn khán giả trên sân thật sự xúc động

Theo ban tổ chức, một nét đẹp góp phần tạo nên sự hoàn thiện cho đêm RockStorm Sài Gòn là một khoản tiền gần 600 triệu đồng sẽ được sử dụng vào mục đích từ thiện. Điều này một lần nữa khẳng định RockStorm không chỉ mang đến cho công chúng niềm vui trong âm nhạc mà còn luôn hướng tới trách nhiệm với cộng đồng.

Vocal Yvan Franel của Stevans với giọng ca đầy “mị lực”

Hơn 575 triệu đồng là số tiền kỷ lục từ đầu show diễn cho tới giờ mà rockfan TP.HCM đã xác lập cho RockStorm

Sau show diễn có thể gọi là thành công rực rỡ tại TP.HCM hứa hẹn  hai chặng cuối của RockStorm 7 tại Cần Thơ và Hà Nội sẽ tiếp tục “gây bão” với những bất ngờ, cũng như tinh thần từ thiện hướng đến những số phận chưa may mắn và cùng lan tỏa một “Hào khí Đông A” mà chỉ ở RockStorm7 mới có.

Nguyễn Huy