Ra mắt bộ ba tiểu thuyết của Diệp Lạc Vô Tâm

(Dân trí) - Đầu năm mới, những tác phẩm của nữ văn sĩ Diệp Lạc Vô Tâm lần lượt ra mắt, "hâm nóng" diễn đàn văn hoá đọc với ba tác phẩm: “Động phòng hoa chúc cách vách”, “Chờ em lớn nhé được không”, “Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa”…

Diệp Lạc Vô Tâm đến Việt Nam với tấm "hộ chiếu" bí mật, những thông tin về cô không có gì thêm, ngoài giới tính. Thế nhưng, từ khi tác phẩm đầu tiên của Diệp Lạc Vô Tâm có tên: Mãi mãi là bao xa được ấn hành tại Việt Nam, thì sức hút của tác giả này đối với độc giả yêu thích tiểu thuyết ngôn tình đã không còn là bí mật nữa.

Là một nhà văn nữ có vóc dáng thanh mảnh, đài các, với lối tư duy văn chương khá sâu sắc, cấu trúc trong văn phong của nữ tác giả này cũng khá chặt chẽ, hấp dẫn và lôi cuốn từ tình tiết đến cách xây dựng nhân vật. Những tác phẩm của Diệp Lạc Vô Tâm với nhiều cái kết: happy ending, sad ending, open ending…nhưng khi đọc xong tác phẩm của Diệp Lạc Vô Tâm, cảm giác tiếc nuối như đánh mất một điều gì đó đèm đẹp, trong sáng, vì lẽ đó hầu hết các tác phẩm của tác giả này đều phải có ngoại truyện để đáp ứng nhu cầu "đi đến tận cùng" tác phẩm của độc giả.…
 
Bìa cuốn Động phòng hoa chúc cách vách

Bìa cuốn "Động phòng hoa chúc cách vách"

Động phòng hoa chúc cách vách, là tiểu thuyết thứ 8 của Diệp Lạc Vô Tâm mới được ấn hành tại Việt Nam. Tiếp sau đó là hai tác phẩm: Chờ em lớn nhé được không? Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa (tiểu thuyết).

Câu chuyện trong tác phẩm: Động phòng hoa chúc cách vách, Ấn Chung Thiên, người bạn thanh mai trúc mã luôn bên Băng Băng với tình cảm chân thành xuất hiện thật đúng lúc, là chỗ dựa cho cô lúc cô suy sụp và khó khăn nhất. Để cha yên lòng, cô chấp nhận tình cảm đằm thắm của anh, để quên đi người đàn ông ám ánh trái tim cô, khiến cô không thể nào quên đi quá khứ. Mọi việc dần lắng xuống, cô và Ấn Chung Thiên chuẩn bị cho lễ cưới, mua nhà, sắm đồ rồi thử váy cưới. Vừa khoác lên người bộ váy cưới, nhìn ra phía cửa, cô thấy một bóng hình mãi mãi không bao giờ quên. Tưởng đó chỉ là ảo giác, người ấy không thể xuất hiện vào lúc này… Nhưng bóng hình ấy là thật. Anh trở về trong bộ quân phục của quân nhân mà cô rất ngưỡng mộ và say mê…
 
Bộ ba tác phẩm của Diệp Lạc Vô Tâm mới ra mắt
Bộ ba tác phẩm của Diệp Lạc Vô Tâm mới ra mắt

Những câu chuyện của nữ tác giả Diệp Lạc Vô Tâm luôn đẩy các nhân vật của mình đứng giữa hai sự lựa chọn, giằng xé, day dứt, đau đớn nhưng họ vẫn lựa chọn việc thám hiểm tận cùng trái tim dù không biết sau giây phút đắm chìm, say mê, hoan lạc ấy, ngày mai sẽ ra sao???

Bộ ba tác phẩm của Diệp Lạc Vô Tâm: Động phòng hoa chúc cách vách, Chờ em lớn nhé được không? Gió mang hồi ức thổi thành những cánh hoa vừa đồng loạt ra mắt độc giả Việt Nam.

H.T