Quốc Trung khóc khi đệm đàn cho Thanh Lam hát

(Dân trí) - Nhạc sĩ tài năng Quốc Trung đã khóc ngay khi đệm đàn cho Thanh Lam lúc cô hát bài “Em tôi” ngay trên sân khấu “Thương” trong ngày Valentine với sự góp mặt của các con…

Như chính lời Thanh Lam chia sẻ ngay trên sân khấu của liveshow “ Thương” : “Trong tình yêu cũng có nhiều khoảnh khắc, có lúc giận dữ, lúc vui cười, có lúc ngọt ngào và đôi khi cũng là lắng sâu,…”. Đây cũng chính là ý tưởng chủ đạo xuyên suốt cho toàn bộ đêm nhạc, với sân khấu được thiết kế đơn giản, nhưng lại đầy tràn màu sắc tình nhân với ánh sáng đỏ và tím.
 
Quốc Trung khóc khi đệm đàn cho Thanh Lam hát - 1


Quốc Trung khóc khi đệm đàn cho Thanh Lam hát - 2
Thanh Lam thay nhiều trang phục trong đêm nhạc từ thiện "Thương"

Mở đầu liveshow là ca khúc Hãy yêu nhau đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thanh Lam, Tùng Dương và nhóm Phương Bắc đã bè phối cho nhau rất tốt để tạo nên một nhạc phẩm vừa “đủ” ngọt ngào để mờ màn cho đêm diễn. Sau đó, sân khấu được nhường hoàn toàn đất diễn cho Tùng Dương để anh mặc sức bay bổng trong những bản tình ca đã trở thành bất hủ của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn (Tình nghệ sĩ), Ngô Thụy Miên (Mùa thu cho em).

Với giọng hát tràn đầy nội lực, Tùng Dương cũng trình bày ca khúc Ngậm ngùi một cách trọn vẹn với những quãng ngân rất xa và rộng, khiến khản giả vỗ tay không ngớt và trầm trồ tán thưởng. Bên cạnh các bản tình ca một thời, nam ca sĩ sinh năm 1983 này cũng trở lại với phong cách dân gian bằng một ca khúc của nhạc sĩ Lưu Hà An - Giăng tơ. Là một ca khúc khó nhưng Tùng Dương đã biết tiết chế cảm xúc của mình để bài hát vừa đủ nghe và cảm.

Còn đàn chị Thanh Lam dường như lại tỏ ra hơi hụt hơi khi trình bày những ca khúc đầu tiên trong phần solo của mình. Người nghe đôi lúc cảm thấy lời ca và nhạc không ăn nhập với nhau vì có chỗ Thanh Lam đã luyến láy quá đà. Nhưng “người đàn bà hát” cũng nhanh chóng lấy lại phong độ khi trình bày hai ca khúc nổi tiếng của cha mình - nhạc sĩ Thuận Yến với Thành phố vắng anhKhát vọng.
 
Quốc Trung khóc khi đệm đàn cho Thanh Lam hát - 3


Quốc Trung khóc khi đệm đàn cho Thanh Lam hát - 4
Thanh Lam "phiêu" cùng Tùng Dương

Nhìn chung, những ca khúc được Thanh Lam trình bày trên sân khấu của Thương đều là các sáng tác đã từng gắn bó với tên tuổi của cô. Chỉ khác một điều là có những bài ca đã được phối mới để phù hợp hơn với không gian âm nhạc đương đại. Cùng với đó là một chút rock hừng hực làm Thanh Lam trẻ trung hơn và không mấy cách biệt so với các thế hệ đàn em như Tùng Dương hay nhóm Phương Bắc.

Đưa khán giả qua một loạt hơn chục bài hát về tình yêu đôi lứa, điểm nhấn của chương trình nằm ở phần từ thiện và bài hát I will always love you để tưởng nhớ tới nữ ca sĩ nổi tiếng Whitney Houston.

Khác với dự kiến chương trình đưa ra là đấu giá hai bức tranh của hai họa sĩ nổi tiếng Lê Thiết Cương và Đào Hải Phong, Thanh Lam đã có hai “mạnh thường quân” sẵn sàng bỏ ra 300 triệu để mua hai bức tranh gây quỹ từ thiện. Bên cạnh đó, toàn bộ số tiền bán vé cũng được đóng góp dể ủng hộ cho những trẻ em không may mắc bệnh ung thư.

Những hình ảnh các em được phát trên màn hình sân khấu đã khiến nhiều khán giả ở dưới không khỏi ngậm ngùi. Thậm chí, nhạc sĩ Quốc Trung đã khóc ngay khi đệm đàn cho Thanh Lam lúc cô hát bài Em tôi. Anh nghẹn ngào chia sẻ “Việc tổ chức đêm ca nhạc từ thiện là ý tưởng của Thanh Lam. Cô ấy đã kêu gọi những người bạn của mình, tuy có khác nhau về tuổi tác, công việc, nhưng khi làm về từ thiện thì chúng tôi lại đều hướng về một mục đích chung duy nhất. Giống như họa sĩ Lê Thiết Cương đã từng nói với tôi rằng: không cần biết nhạc hay, tranh đẹp thế nào, chỉ cần thu được bao nhiêu tiền cho các cháu là được”.
Quốc Trung khóc khi đệm đàn cho Thanh Lam hát - 5
Quốc Trung không giấu được sự xúc động khi chia sẻ trong chương trình

Quốc Trung khóc khi đệm đàn cho Thanh Lam hát - 6

Đêm nhạc Quốc Trung - Thanh Lam có sự xuất hiện của con gái Thiện Thanh và nhiều người thân

Đoạn cuối của đêm nhạc, Thiện Thanh (con gái nhạc sĩ Quốc Trung) và My Anh (con gái guitarist Thanh Phương) đã trình bày hai ca khúc True coloursEm ước mong sao như thay lời của những em nhỏ có số phận không may.

Xét về tổng thể, đêm nhạc Thương không chỉ đem đến một không gian âm nhạc lãng mạn trong ngày lễ tình nhân, mà còn mang lại sự ấm áp và cảm thông cho những em nhỏ có số phận không may mắn. Cũng đúng như ý định của Thanh Lam lúc ban đầu khi thực hiện chương trình này “Khái niệm yêu trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn cần được hiểu rộng hơn, đó là sự chia sẻ với những cảnh đời bất hạnh”…

Bài: Xuân Huy
Ảnh: Bá Lục