Quang Vinh: Cô đơn đến mức ... buồn hiu

Cứ ngỡ sau một thời gian chuyển sang hip hop, anh chàng sẽ có kiểu ăn mặc thật bụi, lụng thụng với đủ thứ dây nhợ. Nhưng không, Quang Vinh vẫn lịch sự, trẻ trung và vẫn là "Hoàng tử sơn ca" của rất nhiều fan tuổi teen.

Dạo này anh có phần lặng lẽ, vì sao thế?

Vinh vẫn đi diễn đều đặn để "kiếm tiền" đầu tư cho những kế hoạch mới. Đầu năm đã phát hành single Lời tình xuân, sau đó là album Ve kêu vào mùa hè, sắp tới là album Mùa thu và mùa đông cho đủ bộ sưu tập CD Quang Vinh 4 mùa. Sau đó là 1 DVD mới và cả sách ảnh tập 2 nữa.

Vì sao anh lại quyết định đầu tư sách ảnh trong khi thị trường Việt Nam còn rất lạ lẫm với thể loại này?

Đơn giản là vì sách tập 1 bán "cháy chợ" nên tự tin làm tập 2 thôi (cười).

Là "ngôi sao" của rất nhiều fan tuổi teen, điều gì anh thích nhất ở họ?

Tôi rất vui và có chút hãnh diện về điều này. Tôi cảm nhận được sự nhiệt tình của các bạn, vì khán giả teen luôn là khán giả "máu" nhất mà.

Các fan tuổi teen rồi sẽ trưởng thành, có bao giờ anh sợ họ sẽ... bỏ mình?

Quan trọng là tôi cũng lớn theo họ, hát những ca khúc phù hợp với khán giả của mình. Đó là con đường tôi sẽ đi tiếp.

Dường như anh đang cố thoát khỏi hình ảnh của một "Hoàng tử sơn ca" khi chọn những ca khúc hip hop với những bộ trang phục rườm rà. Sao anh không giữ lại phong cách trẻ trung, lịch lãm vốn được khán giả biết đến và yêu thích?

Lâu lâu mình đổi mới hay mà, để khán giả không nhàm chán. Chứ tôi luôn trung thành với dòng nhạc pop của mình đấy chứ (album Ve kêuGiữ mãi một tình yêu là một minh chứng). 

Nổi tiếng khi tuổi đời còn rất trẻ, có bao giờ anh cảm thấy điều đó là sự phiền phức trong cuộc sống của mình ?

À, không có gì phiền cả, nhưng có điều tôi luôn lo... là nổi tiếng không khó, giữ cho sự nổi tiếng đó lâu hay mau mới là điều đáng bận tâm. Thật lòng là ngoài đời, tôi không bao giờ nghĩ mình nổi tiếng. Khán giả vẫn thường thấy tôi hay đi ăn hàng ngoài đường, nhiều khi còn mặc quần short, áo thun và mang... dép tỉnh bơ!

Nhiều ý kiến cho rằng sự cạnh tranh trong nghệ thuật thường không... minh bạch, thậm chí có người dùng cả "chiêu" để "đánh bóng" tên tuổi của mình. Vậy có bao giờ anh phải dùng đến "chiêu" chưa?

Tôi là người thích im lặng làm việc, bảo tôi dùng "chiêu" để nổi tiếng hơn thì chắc thua thôi! Tôi không biết phải dùng "chiêu" gì. Mỗi người mỗi tính mà.

Anh nghĩ sao trước nhận xét Quang Vinh chỉ dễ thương, đẹp trai chứ hát không hay?

Nếu vậy thì chắc chắn đĩa CD của tôi sẽ bị ế, nhưng điều đó sai rồi. Vì tôi luôn tái bản các album của mình để bán liên tục trên thị trường.

Bản thân anh có cảm thấy mình... đẹp trai không?

Tôi không nghĩ mình đẹp trai vì có hai chiếc "răng nanh", theo tôi thì chẳng đẹp tý nào. Và tạng người tôi hơi gầy cho nên luôn phải khéo léo lựa chọn trang phục.

Anh có ngoại hình, lại nổi tiếng nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy anh "lấn sân" điện ảnh. Vì anh không thích hay do chưa có đạo diễn nào mời?

Chưa thấy ai mời, mà mời thì tôi phải thấy phù hợp mới nhận. Còn không phù hợp chắc không dám đâu.

Mẫu cô gái như thế nào mới lọt vào mắt xanh của anh?

Tôi đang cô đơn đến mức... buồn hiu. Biết sao đây vì tất cả thời gian đã dành cho âm nhạc, chắc tôi phải... "trả giá" với "thần tình ái" mới được.

Nếu sau này tìm được "ý trung nhân", anh sẽ "khoe" với mọi người chứ?

Sẵn sàng thôi, có gì mà phải giữ.

So với thuở ban đầu đến với con đường ca hát chuyên nghiệp và ngày hôm nay anh thấy mình có gì thay đổi?

Thay đổi nhiều chứ, già dặn hơn, mạnh mẽ hơn.

Theo Điện Ảnh Kịch Trường