Quách Tuấn Du bật khóc nhớ về tuổi thơ nghèo khó, từng bán vé số

Hương Hồ

(Dân trí) - Trước khi là ca sĩ nổi tiếng, Quách Tuấn Du từng có thời gian phải đi bán vé số để giúp mẹ trang trải cuộc sống.

Quách Tuấn Du và ca sĩ Ngọc Châu (Mây Trắng) là khách mời tại chương trình Mái ấm gia đình Việt tập 39, phát sóng tối 30/6. Gặp gỡ những hoàn cảnh khó khăn, những đứa trẻ khát khao được đi học nhưng điều kiện gia đình không cho phép, nam ca sĩ liên tục rơi nước mắt vì nhớ đến chính mình trong những năm tháng tuổi thơ.

Quách Tuấn Du bật khóc nhớ về tuổi thơ nghèo khó, từng bán vé số - 1
Quách Tuấn Du nghẹn ngào nhớ về tuổi thơ khốn khó của mình (Ảnh: Chụp màn hình).

Anh kể, vào năm mình 10 tuổi, sự ra đi đột ngột của người bố đã khiến cuộc sống của 6 mẹ con trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Mẹ Quách Tuấn Du khi ấy mới 35 tuổi, một mình gồng gánh nuôi 5 người con đến mức phải bán đi cả đất đai, nhà cửa nhằm duy trì cuộc sống.

Về phần mình, Quách Tuấn Du cũng chỉ được học đến lớp 9, sau đó anh đi bán bánh mì, bánh tiêu, vé số… để phụ giúp cho mẹ. Tuy nhiên, nhờ giọng hát trời cho, cùng nhiều năm nỗ lực, Quách Tuấn Du đã thành công trên con đường trở thành ca sĩ. Từ đó, anh có thể lo được cho cuộc sống của mẹ và các em.

Chia sẻ tại chương trình, nam ca sĩ bộc bạch: "Từ tình yêu thương của khán giả tôi mới có thể đi hát và kiếm được tiền lo cho gia đình. Vì vậy tôi rất hạnh phúc khi tham gia chương trình Mái ấm gia đình Việt, để tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm với xã hội hơn, cần phải giúp đỡ những người kém may mắn như mình ngày xưa".

Quách Tuấn Du bật khóc nhớ về tuổi thơ nghèo khó, từng bán vé số - 2

Quách Tuấn Du lên TPHCM lập nghiệp từ năm 16 tuổi, được danh ca Ngọc Sơn nhận làm con trai nuôi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hoạt động nghệ thuật từ năm 2001, đến nay, Quách Tuấn Du đã có chỗ đứng nhất định trong làng âm nhạc Việt Nam cùng cuộc sống khá đủ đầy. Mới đây, nam ca sĩ chia sẻ với phóng viên Dân trí về việc lập di chúc cách đây 2 năm, khi anh mắc Covid-19. Thời điểm ấy, vì hoảng loạn và nghĩ mình không thể sống tiếp nên Quách Tuấn Du đã quyết định viết di chúc để lại tài sản cho người thân.

Cũng nhờ đây, khối tài sản của Quách Tuấn Du được tiết lộ gồm: Đất đai, nhà cửa, xe hơi và các khoản tiền trong ngân hàng…, ước tính khoảng 20 tỷ đồng. Tuy nhiên với anh, đây không phải điều gì to tát mà là sự đánh đổi của một thời tuổi trẻ. Anh tiết lộ, mình không có những thú vui giải trí, không đi du lịch hay hưởng thụ cuộc sống sang chảnh mà chỉ tập trung đi diễn. Khi có vốn, anh đầu tư bất động sản để có nhiều nguồn thu nhập.

Quách Tuấn Du bật khóc nhớ về tuổi thơ nghèo khó, từng bán vé số - 3
Hiện Quách Tuấn Du đã có cuộc sống khá dư dả sau nhiều năm đi hát (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đi lên từ những tháng ngày khó khăn, thiếu thốn nên trong bản di chúc được viết ở tuổi 40, Quách Tuấn Du đã trích 40% khối tài sản để dành cho công việc thiện nguyện. Nhiều năm nay, Quách Tuấn Du vẫn âm thầm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn cũng như tham gia các chương trình từ thiện.

"Tôi làm từ thiện tự phát chủ yếu từ tiền hoa hồng khi đi diễn, có khi tôi được khán giả tặng vài trăm đô rồi tích góp dần. Mỗi năm tôi làm ít nhất 2 chương trình thiện nguyện với kinh phí ít nhất 300 triệu đồng cho một lần", nam ca sĩ tâm sự.

Ở tuổi ngoài 40, trải qua vài cuộc tình, hiện Quách Tuấn Du vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Anh cho biết có nhiều người ngỏ lời với mình nhưng vì không tìm được sự đồng điệu nên hai người không thể tiến xa.

Giọng ca Mẹ tôi nói: "Có lẽ vì là nghệ sĩ nên tôi được nhiều người mến mộ. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm thì cảm xúc chân thành phải đến từ hai phía. Nếu một ngày nào đó tôi gặp đúng đối tượng khiến mình rung động thì tôi sẵn sàng kết hôn. Còn bây giờ, tôi vẫn đang chờ đợi".