Quách An An: "Tôi không yêu người trong giới"

"Đàn ông trong giới thường diễn giỏi, họ không thật lòng. Tôi đã diễn trên phim ảnh rồi, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của người yêu mỗi sớm mai thức dậy", ca sỹ, diễn viên Quách An An tâm sự.

Đi diễn phim tối ngày, thời gian nào chị đi hát?

 

Chẳng biết các đồng nghiệp của tôi thì sao, tôi đi đóng phim thì không hát được. Thời gian này tôi muốn tập trung vào vai diễn cho tốt. Tôi vốn dĩ tham lam, nhưng không ôm đồm công việc quá sức. Sau khi kết thúc vai diễn trong phim "Tôi là ngôi sao", tôi sẽ dành vài tháng cho album mang tên "An" của mình.

 

Các diễn viên, ca sĩ, người mẫu đang thịnh mốt... là độc quyền của một công ty nào đó, sao chị lại không? 

 

Tại sao tôi phải có? Tôi bắt đầu bước chân vào làng âm nhạc thị trường nhiều, nhiều người cũng khuyên tôi nên bắt chước diva này ở cách ăn mặc hay phong cách biểu diễn, bắt chước diva kia ở giọng hát, luyến láy... Tôi đã trả lời: Nếu bắt chước giỏi lắm là 80% thôi. Tôi là người không chấp nhận làm cái bóng tổng hợp. Nếu tôi dở, tôi vẫn muốn là Quách An An dở. Chứ không muốn là diva XYZ phẩy nào đó tốt. Các ca sĩ mới mẻ thường hay hao hao một diva nào đó ở điểm này hay điểm kia, nếu không thật khó đặt lịch diễn.

 

Tôi nhớ những ngày đầu đi hát, nếu giá của ca sĩ mới vào nghề là vài trăm ngàn một đêm, thì giá của tôi phải gấp ba lần họ. Tôi luôn đòi hỏi đúng giá trị của mình. Một đêm đi hát tôi phải đầu tư đủ thứ sao cho khán giả thích mình. Giá người ta trả bèo quá, làm sao hát nổi, tôi không thích mình bị hố. Tôi luôn đưa ra một cái giá đúng cho mình.

 

Chính vì lẽ đó chị bị kêu là chảnh?

 

Làm gì cũng phải đúng. Mình đưa ra giá, đồng ý hay không ở đối tác, họ có thể từ chối, nhưng họ đều đồng ý, như vậy tôi đúng. Tôi đã có cái riêng để người ta mời tôi lên sân khấu, có cái riêng để họ trả xứng đáng. Nói chung, nghề ca sĩ thị trường như tôi cần phải chảnh để khẳng định mình phần nào đó. Còn các đối tác chỉ cần trả lời giúp tôi là "Yes" hay "No".

 

Khán giả thấy gì ở chị sau đó?

 

Tất nhiên là bản thân mình phải có cái riêng chứ! Đừng nói giới trẻ hiện nay đi nghe nhạc mà nên nói đi xem nhạc. Ngoài nghe, khán giả muốn xem cô ca sĩ kia ăn mặc ra sao, trang điểm thế nào. Còn chất giọng chỉ quyết định 60% thôi. Bây giờ một cô ca sĩ thị trường lên sân khấu ăn mặc quê mùa, khán giả sẽ chán ngắt, thậm chí la ó tức thì. Còn khi tôi lên sân khấu, khán giả sẽ thấy ngay ca sĩ Quách An An rất sung, hát và diễn nhiệt tình.

 

Có lần nào chị bị la ó, hay chê bai gì chưa?

 

La ó thì không nhưng chê bai nhau là chuyện cơm bữa. Thậm chí họ không chê mình, mình lại thấy nhớ (cười). Nhiều người chê vui lắm: Sao con nhỏ đó hát giọng yếu xìu vậy? Sao hát không như mấy diva XYZ.

 

Những người chê bai kiểu đó chỉ chê cho thỏa, họ không có thiện chí. Tôi thích những câu chê đúng, có thiện chí để tôi biết mình thiếu hụt chỗ nào, chứ chê khơi khơi như vậy, đứa trẻ lên ba cũng biết. Đứa trẻ có thể hét lên thậm chí khóc nhè khi ai đó bật đĩa nhạc cô ca sĩ Madonna hát mà không phải là mẹ nó hát ru nó. Có nhiều ca sĩ trẻ đi nghe đồng nghiệp hát, cũng thích chê, họ chê như để mình lớn hơn ca sĩ đang hát... vài bậc. Đôi khi, họ chê cho vui miệng, chứ hỏi lại cặn kẽ họ cũng không biết mình đang chê cái gì.

  

Chị không chạnh lòng khi nhắc đến Hồ Quỳnh Hương?

 

Không hề! Tại sao tôi phải chạnh lòng chứ.

 

Nhưng Hà Dũng từng gắn bó với chị trước Hồ Quỳnh Hương?

 

Mỗi người đều có cách lựa chọn riêng. Khi tôi quen anh Hà Dũng, tôi là con bé ngây thơ, yêu thích và tôn thờ một người đàn ông giỏi giang. Hồi đó, thế giới còn quá rộng lớn với tôi, một người đàn ông trước mắt tôi bao la và khoáng đạt như biển. Sau đó, tôi hiểu đàn ông không là một thế giới rộng lớn.

 

Có thể anh Hà Dũng có nhiều chất nghệ sĩ, nên anh ấy dễ yêu mến một nụ cười duyên hay ánh mắt. Tôi thì khó yêu, nên khi yêu, tôi luôn đòi hỏi sự chung thủy, chân thành. Chúng tôi đường ai nấy đi sau gần một năm quen biết. Đừng hỏi tôi có tiếc nuối hay không, có nhiều người đàn ông thú vị tôi đã gặp và sẽ gặp, tôi không tiếc nuối điều gì.

 

Gần đây chị quan tâm đến các đồng nghiệp của mình?

 

Tôi có theo dõi các đồng nghiệp đang hát gì, biểu diễn ra sao. Tôi cũng chịu khó đi xem đồng nghiệp đang diễn ở đâu, thị hiếu khán giả chú tâm điểm nào. Gần đây tôi khá ngạc nhiên khi nghe một số ca sĩ thị trường hát nhiều bài có lời ca từ lóng, thô thiển, đại loại như: Chết đi; Làm người ai làm thế; Người đàn ông tham lam chính là anh, một bàn tay 5 ngón anh biết chọn ai... Tôi thấy bản thân các ca sĩ cũng như những người làm nhạc không có lòng tự trọng.

 

Đành rằng ca sĩ thị trường "ăn điểm" ở bài hát, có gây hiệu ứng tốt thì nhanh chóng nổi tiếng. Nhưng họ lại quên rằng khán giả cũng đã quá nhàm với lời lẽ bài hát đó. Còn các bậc phụ huynh đang lo ngại thật sự vì có những lời bài hát ảnh hưởng xấu đến con cái họ.

 

Nhưng chuyện "ăn điểm" với một bài hát là có thật?

 

Thay vì "ăn điểm" kiểu shock đó, hãy tạo cho mình một phong cách, trau dồi và làm hay hơn phong cách của mình có hơn không?

 

Kinh doanh, đi hát rồi làm diễn viên, gọi chị là ai cho đúng?

 

Gọi gì tùy bạn, tôi có một cái tên đủ cho nhiều công việc tôi yêu thích. Cái cần là trong từng công việc, bạn phải chuyên nghiệp với chính nó. Cụ thể là khi tôi là diễn viên, tôi cần đọc kỹ kịch bản, nói chuyện với chính nhân vật mình diễn, phân tích tâm lý của nhân vật, thấy nó hay dở chỗ nào, cảm xúc đến đâu, diễn sao cho chân thật nhất. Có nhiều khi tâm trạng và hành động của nhân vật không được hợp lý, tôi trực tiếp trao đổi và đưa ra giải pháp, đạo diễn chấp nhận. Họ thích cách làm việc của tôi, chuyên nghiệp, không hời hợt.

 

Chị nói sao về đàn ông?

 

Thời nào cũng người hay người dở. Đàn ông có người tốt người xấu, họ là một nửa thế giới, chính vì thế, tôi rất ít muốn đánh giá về họ.

 

Nhưng ít nhất, với những người đàn ông chị đã từng gặp, họ không để lại ấn tượng gì với chị?

 

Nếu riêng về tôi, tôi thấy đàn ông thời nay ít sâu sắc trong chuyện tình cảm, nhiều người đàn ông tôi gặp thiếu sự lãng mạn. Nhiều người cứ nghĩ yêu lãng mạn là đôi tình nhân đó ngồi ăn trong tiếng nhạc, có rượu vang sóng sánh, có ánh nến mờ ảo. OK! Tất nhiên đó cũng là lãng mạn, nhưng tôi đòi hỏi nhiều hơn thế.

 

Tình yêu ngoài sự quan tâm ra, người đàn ông cần tạo cho người yêu những cảm xúc ngạc nhiên, mới lạ. Có nhiều người đàn ông khi yêu chỉ quăng tiền cho cô gái, hay tặng vài món quà, cái đó cũng cần thiết vì phụ nữ thích tiền và quà, nhưng nó không là tất cả.

 

Có vẻ như người yêu chị không chia sẻ được tâm trạng này của chị?

 

Tôi đã từng yêu, chúng tôi chia tay do hiểu lầm. Tôi là cô gái rất khó tính, khi yêu, tôi muốn người ấy hiểu tôi chứ không phải là giải thích.

 

Sao chị không yêu người trong giới, sẽ đồng cảm hơn?

 

Tôi không yêu người trong giới cho dù có thích họ đến đâu. Đàn ông trong giới thường diễn giỏi, họ không thật lòng. Tôi đã diễn trên phim ảnh rồi, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của người yêu mỗi sớm mai thức dậy.

 

Tôi yêu ai là chỉ biết người ấy, có thể tôi không thức thời ở điểm này, nhưng tôi mệt mỏi khi phải nghĩ người yêu tôi có ai khác ngoài tôi, anh ấy có yêu tôi không. Tôi muốn một người yêu mà tôi không phải lo lắng về anh ấy, tôi yên tâm anh ấy thuộc về mình. Tôi chỉ phải nghĩ đến công việc, khi bước khỏi bậc thang ngôi nhà của hai đứa.

 

Chị có vẻ đòi hỏi cao?

 

Tôi đâu cần đàn ông đẹp trai, cao to lực lưỡng gì đâu, tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với đàn ông đẹp nhưng không hứng thú với họ. Yêu cầu của tôi là chính đáng, tôi yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, đẻ con cho anh ấy, lo cho anh ấy và ngược lại tôi cũng muốn anh ấy đối xử tốt với mình. Tôi là phụ nữ, tôi rất sợ những gì chồng chềnh với mái ấm gia đình.

 

Nhưng sự thật là đàn ông hiện nay luôn khiến phụ nữ thất vọng?

 

Tôi không thích đàn ông khoe khoang hay nổ để lấy lòng. Ngồi với nhiều người đàn ông, họ nói anh là thế này, anh là thế kia, anh có cái này, anh có cái kia. Họ tự nói họ đẹp, tự bốc thật cao về bản thân. Tự hứa hẹn nhiều điều. Mắc cười nhất là họ khẳng định họ rất đẹp trai nên nhiều phụ nữ luôn theo đuổi họ.

 

Chỉ vì họ hứa hẹn và nổ quá trời đất mà chị cho rằng họ bớt "manly" và chị không yêu?

 

Họ diễn quá nên tôi đâu có cảm xúc gì. Tôi không hiền lành ngơ ngác để dễ bị lừa. Tôi là người thẳng thắn, ghét chuyện đong đưa tán tỉnh mồi chài, chính vì thế mà khi tiếp xúc với bất kỳ ai, họ cũng khó có thể nói những câu dụ dỗ phỉnh nịnh.

 

Có những đại gia quăng tiền qua cửa sổ chỉ để có một đêm với người đẹp, chị thấy thú vị?

 

Đó không phải là tình yêu mà chỉ là tình dục. Tình yêu làm gì có một đêm. Chuyện tình một đêm có thể xảy vì tiền hay vì cảm xúc, đó là chuyện của hai người. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ nuôi cảm xúc đó thật chín, trước sau chuyện tình dục cũng xảy ra, đâu phải thiếu kiên nhẫn đến vậy.

 

Cảm ơn ca sĩ, diễn viên Quách An An!

 

Theo Đàn ông