Quách An An: Họ thích tôi, nhưng tôi không "les"!

"Thời gian gần đây tin "vịt gà" về chuyện giới tính trong làng giải trí Việt đã không còn là chuyện hiếm. Nói tới các sao mới nổi cứ phải kèm với tai tiếng về giới tính" - Quách An An nói.

Quách An An đang “chết đuối” vì tin đồn mình là “les” (đồng tính nữ) phải không?

Tôi tính cách thẳng thắn, ăn nói bộc trực nên người ta cứ nghĩ tôi khô khan. Thật ra, tôi lại là một phụ nữ rất yếu đuối.

 Nhưng nhiều người yếu đuối đâu có bị “dính” tin đồn là dân đồng tính?

Thực ra tôi thấy “les” hay “gay” không vấn đề, đó là chuyện bình thường. Những người “les” thường có xu hướng nam tính nên họ muốn những phụ nữ yếu đuối cạnh mình để tâm sự chia sẻ. Một anh bạn “gay” khá thân thiết của tôi có nói: Mẫu người như An An rất được giới “les” cảm tình.

Cụ thể những người có cảm tình đấy là ai?

Có một số là fan. Khi tôi đi diễn họ đến nghe, nói chuyện, tâm sự về họ và ngỏ ý quý mến tôi. Đôi khi có những tin nhắn hay vài ba cuộc gọi, chứ không hề khủng bố hay làm phiền bằng điện thoại gì cả.

Chị từ chối ra sao?

Họ chỉ biểu lộ rằng họ thích tôi chứ không hề bắt tôi làm gì. Vậy nên tôi thấy họ rất nhẹ nhàng và thoải mái.

Ngoài fan, liệu có ai dùng ảnh hưởng hoặc tiền bạc để mong muốn “trói buộc” tình cảm của chị?

Chuyện này cũng thật khó nói rõ. Không ai thích nói chuyện riêng tư của mình ra cả, nhất lại là chuyện về tin đồn nhưng thực sự là có những cá nhân ngỏ lời giúp đỡ tôi. Họ đưa ra những dự án khả thi và hứa hẹn tài trợ cho tôi làm nhưng tôi từ chối vì thật lòng tôi không có tình cảm yêu đương với họ. Tôi không phải người lợi dụng tình cảm để thu lợi về mình, trong khi họ giúp đỡ tôi cái đích cuối cùng là mong muốn tôi có tình cảm lại với họ. Tôi nghĩ rằng không có tình cảm thì nên từ chối ngay từ đầu. 

Nếu người đặt vấn đề giúp đỡ với An An không phải dân đồng tính mà là người bình thường?

Cũng vậy thôi.

Sau những tin đồn "les" hay "gay", các ca sĩ nhanh chóng có ngay chuyện…song hỷ?

Tôi đâu cần cưới xin để giảm sức ép của dư luận. Chuyện tôi có đồng tính hay không đâu nhất thiết phải cố gắng chứng minh. Hiện tôi vẫn đang cô đơn đó thôi!

Chị nghĩ sao về các đồng nghiệp bị tin đồn đồng tính?

Tôi không nghĩ gì cả, đó là cuộc sống riêng của họ, đơn thuần chỉ là giới tính. Tôi thấy họ làm được việc hay không mới là điều đáng quan tâm.  

Theo Vietnamnet