Phương Thanh: “Trong tình cảm tôi rất yếu đuối…”

(Dân trí) - “Tôi có một điểm yếu, nhưng cũng là thế mạnh: Quá nghệ sĩ! Vì vậy tôi cứ hồn nhiên, lo làm sao để thăng hoa trong nghệ thuật, còn trong cuộc sống, tôi không lường trước hết được thế nào”, nữ ca sĩ của hàng loạt ca khúc “hit” Phương Thanh bộc bạch.

Chị là một ca sĩ đa phong cách, có thể hát được nhiều thể loại nhạc: Rock, dân ca, cách mạng… Thời gian gần đây, thấy chị hay hát những ca khúc xưa, mang tiết tấu Bolero nhẹ nhàng. Phải chăng chị muốn thay đổi phong cách cho hợp với “gu” quay về dòng nhạc tiền chiến của khán giả?

 

Nếu nói theo cảm xúc, thì bản chất của một người phụ nữ là sự dịu dàng. Vì vậy, một ca sĩ nữ hát một ca khúc Bolero mang tiết tấu là rất bình thường. Quan trọng là có thể hiện được cái “hồn”, màu sắc của Bolero hay không. Khán giả đã quen nhìn tôi hát những bài “quậy”. Hiện nay, tôi vẫn hát những bài hát những bài “quậy” nhưng có những lúc tôi muốn quay về sự nhẹ nhàng, thể hiện màu sắc thứ 2 của mình, rất phù hợp với cảm xúc hiện tại của tôi. 

 

Tôi không phải chạy theo thời thượng, mà chạy trước thời thượng. Là một ca sĩ, tôi phải biết dòng nhạc nào sắp “trở về”, giống như một nhà kinh doanh, phải biết thời điểm nào nên kinh doanh sản phẩm gì…

 

Nhưng chị vốn  là một ca sĩ sống hết mình về nghệ thuật, ít khi quan tâm về lợi nhuận, liệu có phải chị đang chiều theo thị hiếu của khán giả?

 

Tôi không chiều. Tôi chỉ là một nhà kinh doanh điều khiển thị trường, chứ không phải chạy theo thị trường. Mười hai năm, tôi đã đứng trong lòng công chúng. Và đến giờ này vẫn được khán giả vẫn ủng hộ. Đó mới là điều quan trọng.

 

Phương Thanh: “Trong tình cảm tôi rất yếu đuối…” - 1

 Nữ ca sĩ của “Trống vắng” cho rằng, chị không phải chạy theo thời thượng, mà chạy trước thời thượng… 


Anh Đoàn Minh Tuấn có nói: “Số phận nghệ thuật của chị gắn liền với mưa…”. Chị nghĩ sao?

 

Khi tôi làm một live show, tôi xác định là mình chỉ sống đúng một ngày với show đó, không như bán đĩa. Tôi đã chuẩn bị một thời gian dài, chỉ để sống duy nhất vì nghệ thuật, thăng hoa trong một đêm, nên không thể tính bằng tiền được.  Khi làm show, tôi đã xác định, mục đích mình là vì lợi nhuận hay tình cảm? Tôi chọn tình cảm. Tiền không ý nghĩa gì.

 

Năm 2001, tôi mê làm live show quá, đã cầm nhà, lấy tiền làm live show. Cuối cùng bị lừa, rối mất luôn căn nhà này.

 

Năm 2007, tôi đã tổ chức live show Chanh mưa, rất thành công. Tôi đã cố tình chọn ngay ngày mưa tầm tã để làm live show. Đây là live show liên quan đến mưa cuối cùng. Không thể để khán giả cứ dầm mưa xem mình hát mãi. Những live show sau, tôi sẽ không làm live show vào mùa mưa nữa.

 

Tôi có một điểm yếu, nhưng cũng là thế mạnh: Quá nghệ sĩ! Vì vậy tôi cứ hồn nhiên, lo làm sao để thăng hoa trong nghệ thuật, còn trong cuộc sống, tôi không lường trước hết được thế nào. Nhưng trong nghệ thuật tôi lại “lãi”, như đạo diễn Tất My Loan nói: “Em là người được hưởng nhiều nhất trên sân khấu”. Như vậy là vui rồi.

 

Chị không những “lãi” trên sân khấu, chị còn lời bạn bè nữa, vì thấy xung quanh chị lúc nào cũng có những người bạn chân thành nhất?

 

Tôi có một cách chơi: Bạn nào cũng chơi, kể cả tốt, xấu vì người tốt cũng có lúc xấu, và người xấu cũng có lúc tốt. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi sẽ lọc ra: Người này mình chỉ nên cười vui thôi, người này mình sẽ thân và chia sẻ, người này phải đề phòng.

 

Chị có thể kể vài người bạn thân?

 

Tôi thường thân với con gái, nhưng con gái phải có tính đàn ông mới thân. Như Cát Phượng, tôi rất thân nhưng ít gặp nhau. Những khi buồn, Phượng hay gọi điện thoại hỏi: “Bà buồn chuyện gì vậy?”. Cuộc sống có bao nhiêu màu, tình bạn của tôi cũng giống vậy.

 

Phương Thanh: “Trong tình cảm tôi rất yếu đuối…” - 2
 “Tôi đang trong giai đoạn vượt qua những khó khăn cuối cùng trong tình yêu, nên tôi muốn hoàn tất nó…”

 

Cá tính chị rất mạnh mẽ và rất thích thử thách?

 

Tôi thích thử thách, tính tôi là vậy. Thử thách giúp cho mình nhiều kinh nghiệm trước cuộc sống. Trong người tôi có 2 cá tính: Vừa đàn ông, vừa đàn bà. Đàn ông trong công việc. Đàn bà trong tình cảm. Trong tình cảm tôi rất yếu đuối: Khi khán giả tặng hoa, cũng khóc. Trong tình yêu, không đến được với nhau, cũng khóc.  Nhưng tôi thường không khóc ngay trước mặt mọi người, mà về nhà đóng cửa khóc một mình. Nhiều lúc, tôi mạnh mẽ hơn cả một người đàn ông, nhưng lại có lúc yếu đuối hơn một phụ nữ nữa.

 

Chị có thể cho biết chút ít về đứa con của mình? Vì có quá ít thông tin?

 

Tôi nghĩ mình là người khá kín đáo về tình cảm. Cuộc sống tình cảm của tôi rất khó khăn, chúng tôi muốn đến được với nhau không dễ dàng mà phải vượt qua rất nhiều thử thách. Tôi chưa đi hết con đường thử thách đó, nên tôi chưa thể nói được, thiên cơ bất khả lộ mà.

 

Khi tôi sinh con mà chưa lập gia đình, nhiều người sẽ nghĩ khác nhau, có người nghĩ tôi chửa hoang, thụ tinh nhân tạo nhưng tôi có thể nói một điều: Chuyện có con, tình cảm của tôi không vi phạm đạo đức con người, không vi phạm vào luật nhà nước, không bôi nhọ nhân phẩm của bản thân.

 

Tôi chưa thể công bố ngay bây giờ, vì nhiều người sẽ nghĩ tôi lấy cái này để che lấp cái kia. Phải một thời gian nữa, khi tôi 40 tuổi, tôi sẽ sinh thêm một đứa con trai, tôi sẽ nói hết.

 

Tôi đang trong giai đoạn vượt qua những khó khăn cuối cùng trong tình yêu, nên tôi muốn hoàn tất nó. Nếu tôi nói ra, tôi sẽ mất tất cả...

 

Lê Ngọc Dương Cầm