“Phó Thiên Lôi” Duy Nam lại tậu căn hộ mới sau khi xây nhà vườn cho bố mẹ

Phương Nhung

(Dân trí) - Năm 2019, Duy Nam bắt đầu khởi công và hoàn thành ngôi nhà vườn Tam Đảo - món quà dành tặng bố mẹ khi anh bước vào tuổi 30. Mới đây, Duy Nam lại gây ấn tượng khi tậu căn hộ mới cho hai vợ chồng.

Duy Nam từng đảm nhiệm vai “Phó Thiên Lôi”. Đôi Thiên Lôi phụ Duy Nam và Trung "ruồi" được nhận xét là “điểm sáng” của Táo Quân 2019.

Cả hai đã gây ấn tượng với câu nói: "Chúng em chỉ trao yêu thương để nhận lại yêu thương. Để rồi lan tỏa yêu thương đến tất cả mọi người".

Trong thời gian qua, bên cạnh diễn xuất ngày càng trưởng thành, Duy Nam cũng cho thấy khả năng cân bằng sự nghiệp và đời tư. Anh thể hiện là người đàn ông trụ cột của gia đình, đứng ra cáng đáng, chăm lo cho bố mẹ và vợ con.

Dường như Duy Nam khá có duyên với nhà cửa. Đầu năm 2019, Duy Nam bắt đầu khởi công ngôi nhà vườn Tam Đảo - món quà dành tặng bố mẹ khi bước vào tuổi 30. Ngôi nhà sau khi hoàn thành gây chú ý vì vẻ đẹp thơ mộng, hoà vào thiên nhiên tươi đẹp. Trước đó, cả gia đình cũng đã có một căn nhà riêng ở Hà Nội.

“Phó Thiên Lôi” Duy Nam lại tậu căn hộ mới sau khi xây nhà vườn cho bố mẹ - 1

Mới đây, Duy Nam lại gây ấn tượng khi tậu căn hộ mới cho hai vợ chồng. Dường như ở chốn riêng tư nào, Duy Nam cũng dành rất nhiều tâm huyết cho việc bài trí để mang đến cảm giác ấm cúng cho những người thân yêu.

“Phó Thiên Lôi” Duy Nam lại tậu căn hộ mới sau khi xây nhà vườn cho bố mẹ - 2

Duy Nam tâm sự cùng bà xã: "Cảm ơn em đã nắm tay anh đi từ những ngày gian khổ nhất, đôi chân anh đã lang thang khắp mọi miền không mệt mỏi để tha rơm về làm tổ ấm! Cũng bởi em luôn tin vào những thứ điên rồ anh nói và cứ thế từng việc một anh cứ thế xây đắp cho chúng mình. Nay vợ đi tha rơm về nhà còn anh thì như kẻ lãng du ngồi quán cafe ở con phố quen thuộc nghĩ về gia đình mình. Nghĩ về tương lai của em và các con. Ôi sao nay anh lại sến quá thế! Yêu em rất nhiều và thương em rất nhiều! Mẹ của các con anh!".

“Phó Thiên Lôi” Duy Nam lại tậu căn hộ mới sau khi xây nhà vườn cho bố mẹ - 3

Con gái - trái ngọt tình yêu của hai vợ chồng Duy Nam thích thú với căn hộ mới.

“Phó Thiên Lôi” Duy Nam lại tậu căn hộ mới sau khi xây nhà vườn cho bố mẹ - 4

Bố nam diễn viên Duy Nam trong căn hộ mới của con trai. Căn hộ mới của Duy Nam được thiết kế khá trẻ trung, hiện đại, tiện ích.

“Phó Thiên Lôi” Duy Nam lại tậu căn hộ mới sau khi xây nhà vườn cho bố mẹ - 5

Cửa ra vào được sắp xếp gọn gàng với tủ giầy và những lọ hoa nhỏ nhắn...

“Phó Thiên Lôi” Duy Nam lại tậu căn hộ mới sau khi xây nhà vườn cho bố mẹ - 6

Căn hộ của đôi vợ chồng trẻ được bố trí gọn gàng, ngăn nắp.

“Phó Thiên Lôi” Duy Nam lại tậu căn hộ mới sau khi xây nhà vườn cho bố mẹ - 7
“Phó Thiên Lôi” Duy Nam lại tậu căn hộ mới sau khi xây nhà vườn cho bố mẹ - 8

Căn bếp hiện đại với hệ thống bếp từ. Nội thất đồ bếp được lấy gam màu trắng làm chủ đạo. Nền phòng bếp được ốp gạch bông, pha trộn nét cổ điển cho căn hộ hiện đại.

“Phó Thiên Lôi” Duy Nam lại tậu căn hộ mới sau khi xây nhà vườn cho bố mẹ - 9

Căn phòng ngủ ấm cúng của hai vợ chồng.

“Phó Thiên Lôi” Duy Nam lại tậu căn hộ mới sau khi xây nhà vườn cho bố mẹ - 10

Phòng ngủ được thiết kế với hệ thống tủ kéo kết hợp giá để đồ tiết kiệm diện tích, đa dạng về công năng.

“Phó Thiên Lôi” Duy Nam lại tậu căn hộ mới sau khi xây nhà vườn cho bố mẹ - 11

Phòng ngủ xinh xắn, đáng yêu được vẽ tranh tường với màu hồng làm chủ đạo cho "công chúa" nhà Duy Nam.

“Phó Thiên Lôi” Duy Nam lại tậu căn hộ mới sau khi xây nhà vườn cho bố mẹ - 12

Chi tiết gạch bông cũng được Duy Nam ứng dụng trong trang trí phòng tắm mang đến vẻ hoài cổ.

“Phó Thiên Lôi” Duy Nam lại tậu căn hộ mới sau khi xây nhà vườn cho bố mẹ - 13

Ngày chuyển ra ở riêng, Duy Nam xúc động tâm sự cùng mẹ: "Con xin lỗi mẹ vì ra ở riêng khiến mẹ khóc một dòng sông. Nhưng rồi chúng con sẽ lớn và cũng phải tự chịu trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình!

Xa mẹ là chúng con sẽ vất vả hơn, xa mẹ là sẽ không ai chiều chuộng con trai cả, nhưng thôi giờ để con dâu mẹ gồng gánh vậy!

Mẹ biết không xa ngôi nhà của mình con nhớ lắm, nhớ cái ban công cũ nơi con viết kịch bản, vẽ tranh, nơi quá nhiều kỉ niệm và nhiều nhất là xa mẹ, con thấy nhớ mẹ rất nhiều!

Hôm xin mẹ ra ở riêng nhớ mẹ và bố rồi các chị gái khóc, con cũng khóc!

Nhà có mình con là con trai lại ra ngoài đó là điều con suy nghĩ nhiều nhất. Nhưng mẹ yên tâm giờ có chị 2 bên cạnh, có cháu Chi và con chỉ cách mẹ có 15 phút lái xe thôi.

Bố thì ở Tam Đảo, mẹ nhớ con thì cả nhà mình lái xe về Tam Đảo ăn bữa cơm quê đầy tình cảm! Chị cả thì ở Nhật nhưng thương em cũng ủng hộ việc hai vợ chồng con ra ngoài sống cho khôn lớn.

Hôm nay con thức dậy trong ngồi nhà mới đầy ắp tình yêu của gia đình bên nội, bên ngoại, có sự yêu thương của các chị gái của con, có sự giúp đỡ của bạn bè!

Thấy nhớ gia đình nhiều quá! Mọi thứ cũng cần phải thay đổi dần dần phải không mẹ! Chúng con sẽ về thăm mẹ cuối tuần và xa nhau một tí cho mẹ đỡ phải vất vả vì con nhé!

Nay sao con có chút cô đơn, có ngôi nhà mới mà thấy lòng cứ bâng khuâng sao ý! Chắc con thừa hưởng cái tính mong manh giống mẹ của con rồi!

Yêu mẹ, yêu bố, yêu gia đình của chúng ta!

Trong bản nhạc không lời sớm nay thấy yêu cuộc sống này, yêu gia đình nhỏ, và yêu thương nhiều nhất là được sống trong gia đình đầy ắp những tình cảm!

Mẹ yêu ơi! Con luôn bên mẹ! Luôn bên gia đình của đại gia đình mình! Mẹ bình tâm nhé! Nhớ là luôn phần cơm cho con và đợi con mỗi khi con nhớ mẹ nha!