Phía sau hậu trường phim Việt

Phim vừa đóng máy cũng là lúc mọi người ai về nhà nấy. Kỷ niệm trong những tháng ngày "hỉ nộ ái ố" cũng lắm điều thú vị, có cả câu chuyện rất vui nhưng cũng lắm điều cười ra nước mắt.

Có dịp đi cùng đoàn phim, mới thấu hiểu những niềm vui nỗi buồn của nghề cứ níu chân người ta từ ngày này sang tháng khác, để rồi cả cuộc đời họ gắn với trường quay.

Trong phim Đẻ mướn, đứa bé được "sinh ra" bởi diễn viên Kim Thư bụ bẫm và dễ thương đến nỗi, khi xem nhiều người cứ xuýt xoa: "Trời ơi, con ai mà tội nghiệp thế, phải đóng cảnh ngụp lặn cùng mẹ Kim Thư, mẹ nào trông thấy cảnh ấy mà không xót con". Nhưng thực sự em bé không có mẹ, em được nuôi ở cô nhi viện. Đoàn phim đã phải chuẩn bị rất kỹ cho cảnh em bé trôi trên sông, đề phòng mọi tình huống nguy hiểm có thể xảy ra để ứng phó. Người lo cho bé trong quá trình quay phim chính là các bảo mẫu ở cô nhi viện và anh chị trong đoàn phim.

Dù phim quay xong đã lâu nhưng tình cảm của người lớn và trẻ con vẫn vương vấn. Thỉnh thoảng ông bầu Phước Sang và anh chị trong đoàn phim vẫn đến thăm bé. Phước Sang tâm tình: "Tôi cũng rất muốn nhận bé về nuôi nhưng sợ mình chăm sóc bé không chu đáo, vì tôi sống độc thân mà công việc lại quá nhiều".

Mỗi lần nhắc đến diễn viên Việt Trinh, đạo diễn Lê Cung Bắc vẫn hay kể về sự quan tâm của cô đối với đồng nghiệp. Hễ cứ đóng phim chung với nam diễn viên gạo cội, Việt Trinh lại xót lòng bởi trông ông gầy nhom. Đến thăm nhà, cô càng xót xa hơn khi thấy hoàn cảnh ngặt nghèo của ông, và cô đã gửi vài món quà cho ông ấm lòng.

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ ưu tú Lý Huỳnh thường hay xung phong "đỡ đầu" cho các diễn viên mà ông bà gặp trong quá trình quay phim, giúp họ kiến thức cũng như nâng đỡ tinh thần. Bởi vậy, một thời các diễn viên Diễm Hương, Việt Trinh, Trương Ngọc Ánh đã rất gắn bó với ông bà Lý Huỳnh như người một nhà, và tình cảm thân thiết ấy vẫn còn đến ngày nay.

Trên trường quay còn có những câu chuyện mang tính tâm linh. Khi khởi động máy, đoàn phim nào cũng cúng cẩn thận để công việc được trôi chảy. Có một câu chuyện mà đến giờ khi kể lại các diễn viên và đoàn phim 2 trong 1 đều vẫn còn "hết hồn hết vía". Bộ phim có cảnh quay ở hồ bơi một ngôi biệt thự sang trọng. Dù bộ phận hậu đài đã chuẩn bị rất kỹ, chuẩn bị đèn đóm sáng trưng, nhưng khi đạo diễn vừa hô "Diễn!" thì đèn phụt tắt. Sau khi được chuẩn bị lại, đạo diễn hô "Diễn!" thì máy quay trục trặc...

Cứ thế đến hơn 10 lần, khiến cho cảnh này quay từ tối đến hơn nửa đêm vẫn chưa xong. Đến lúc ấy, tất cả mọi người trong đoàn đều giật mình. Trưởng đoàn phải nói anh em ai còn thức ăn gì chưa dùng thì mang ra cúng, sau đó thì công việc suôn sẻ hẳn. Gần rạng sáng đoàn phim thu dọn đồ đạc ra cổng, mấy anh đoàn phim than phiền thì bảo vệ ngôi nhà bảo: "Ông chủ nhà này cũng phải cúng hoài".

Tình yêu của cặp nghệ sĩ Phước Sang - Kim Thư "nảy mầm" từ chốn phim trường khi đóng chung trong bộ phim truyền hình Lục Vân Tiên. Quyền Linh giới thiệu Kim Thư đóng phim này, và thật bất ngờ "chàng" Phước Sang đã để ý "nàng". Cho đến giờ, họ vẫn là cặp uyên ương hạnh phúc.

Một tình bạn thân thiết thật dễ thương giữa diễn viên Mai Hoa và Hồng Ánh cũng nảy sinh sau những ngày "khắc khổ" với gió, nắng biển của miền Trung khi cùng tham gia phim Đời cát. Trong phim, họ vào vai hai phụ nữ cùng yêu một người đàn ông, nhưng chính hai thân phận phụ nữ ấy và những ngày gắn bó với nhau trên phim trường đã thắt chặt tình bạn giữa họ.

Tình bạn của Việt Trinh và diễn viên Trường Thịnh cũng xuất phát từ phim trường, để bây giờ, mỗi khi không bận rộn đóng phim là cả hai lại xếp lịch cùng nhau đi làm từ thiện, rồi “lôi kéo” rất nhiều nghệ sĩ khác tham gia.

Rồi tình bạn Hiền Mai và Hữu Tiến được thắt chặt hơn sau khi đóng vai một cặp vợ chồng trong Mưa của đạo diễn Hồng Ngân. Sự thân thiết giữa các diễn viên Tăng Thanh Hà, Kim Hiền, Huy Khánh... khởi đầu trong những chuyến đi dài ngày lăn lộn cùng các đoàn phim Hàn Mặc Tử, Dốc tình, Hương phù sa... Diễn viên Bằng Lăng, Thanh Vân, Minh Thư... đến giờ vẫn là bạn của nhau kể từ khi cùng tham gia Gái nhảy.

Ngoài diễn viên, các đạo diễn Đỗ Phú Hải, Lê Bảo Trung, Phương Điền... ngoài tình đồng nghiệp họ còn là những người bạn gắn bó với nhau trong rất nhiều phim.

Hai đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Đãng và Nguyễn Quang Dũng thân thiết với nhau như anh em, chàng này làm đạo diễn phim thì chàng kia viết nhạc cho phim, hoặc xung phong đảm nhận một vai nhỏ xíu trong phim ấy... Hai đạo diễn này cũng thân với diễn viên của mình như người nhà. Mỗi lần họ gặp nhau là "bác bác, cháu cháu" ríu rít, chính nhờ sự gắn bó đó mà họ hiểu nhau và "hợp rơ" nhau hơn khi bắt tay vào công việc.

Theo Trâm Anh
 Thanh Niên