Phi Thanh Vân không thể trì hoãn đám cưới

(Dân trí) - “Hình cưới đã chuẩn bị xong, tiệc cưới đã đặt rồi, ngày 24/4 tới, đám cưới của tôi chính thức diễn ra tại khách sạn Sofitel, TPHCM. Nếu lần này lại trì hoãn nữa thì tôi mất trắng vài ngàn đô la tiền đặt cọc”, “người đẹp gây shock” tuyên bố.

Bộ phim “Cô gái xấu xí” trong đó có sự tham gia của siêu mẫu Phi Thanh Vân đang thu hút được sự chú ý của khán giả truyền hình. Chị có thể chia sẻ với độc giả Dân trí về quá trình “gian khổ” để đến với vai cô nàng Phương Trinh được chứ?

Thật vất vả lắm tôi mới nhận được vai Phương Trinh. Bộ phận casting diễn viên đã diễn ra từ lâu kể cả ngoài Bắc và trong Nam nhưng vẫn chưa tìm được người vào Phương Trinh. Tôi cũng là một trong những diễn viên đi casting vai này. Tôi đã phải trải qua 7 ngày, diễn đi diễn lại vai Phương Trinh để có thể “lọt” vào mắt đạo diễn và mọi người trong ê-kíp casting. Tôi hiểu rằng vai diễn đó là của tôi và ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã thấu hiểu nhân vật.

Khi xem phim, nhiều người tò mò muốn biết trong nhân vật Phương Trinh ghê gớm với tính cách hay đố kỵ, thích ăn diện, yêu đương “thoáng”… có tính cách nào của chị ngoài đời không?

Tôi là người có cá tính mạnh. Điều này, chắc nhiều người hiểu hơn khi đọc những bài viết về tôi. Với Phương Trinh, tôi hoá thân vào nhân vật chứ không có nghĩa tôi cũng là Phương Trinh. Cuộc sống luôn thay đổi với những thăng trầm và tính cách con người cũng có nhiều điểm khác nhau. Làm sao để khán giả có thể thấu hiểu nhân vật Phương trinh là điều tôi phải làm được. Đóng vai ác nhưng tôi không ác, đó mới là điều đáng nói.

Phi Thanh Vân có hình thể đẹp, trang phục đẹp và diễn xuất rất “cố gắng” nhưng có ý kiến khó tính vẫn cho rằng chị vào vai vẫn bị “cương cứng”, gồng mình. Chị phản ứng sao?

Trong suốt quá trình làm phim, tôi vẫn được các anh chị trong đoàn như Chi Bảo, Ngọc Hiệp, Trịnh Kim Chi, Đức Hải, đạo diễn Minh Chung… hết lời chỉ bảo về cách diễn xuất. Cũng có những lời khen khi tôi hoàn thành tốt vai diễn.

Một bộ phim được ra mắt khán giả trên cả nước thì cũng đồng nghĩa tôi phải lắng nghe những gì khán giả đóng góp cho vai diễn của mình. Tôi đã cố gắng hết sức cho vai Phương Trinh. Và tôi cũng sẽ nhìn lại nếu thật sự mình diễn xuất còn bị gồng mình, “cương cứng”. Lắng nghe và sửa đổi theo điều đúng là điều tôi không bao giờ ngại ngần để làm.
 
Phi Thanh Vân không thể trì hoãn đám cưới - 1
Phi Thanh Vân quyến rũ trong bộ váy cưới

Nghe nói, trong quá trình tham gia bộ phim “Cô gái xấu xí”, “trở ngại” lớn nhất của Phi Thanh Vân là… "sợ ma”. Chuyện này thực hư thế nào?

Phải nói rằng, thời gian dành cho Cô gái xấu xí đã chiếm gần hết thời gian của tôi. Tôi gần như kiệt sức giữa công việc đóng phim, quay talk show, học tiếng Pháp và chuẩn bị cho đám cưới… Đó là những trở ngại đáng kể nhất. Còn chuyện tôi sợ ma chỉ là một kỷ niệm vui trong 9 tháng đóng phim vừa rồi. Cả đoàn phim, ai cũng biết là tôi sợ…ma. Nhiều cảnh quay phải thực hiện tại phim trường vào ban đêm và tôi không dám đi đâu cả.

Bạn diễn của chị - siêu mẫu Bình Minh nói rằng: Phi Thanh Vân ngoài đời là cô gái bạo miệng, dạn dĩ nhưng trước mỗi cảnh đóng hôn nhau Vân lại vô cùng nhút nhát, xấu hổ, không dám đóng và kêu la ầm ĩ. Có phải là Vân “rút kinh nghiệm” từ lần bị mẹ “phê bình” về cảnh hôn thật cùng Nguyễn Vũ trong phim “Chuông reo là bắn”?

(Cười) Đúng như vậy! Khi đóng phim Chuông reo là bắn, tôi đã hôn Nguyên Vũ thật sự. Lúc đó mẹ tôi cũng ở trường quay hỏi: “Đóng phim phải hôn nhau thật à?”. Tôi nhớ sau cảnh quay đó, tôi vẫn…đỏ hết cả mặt. Không phải vì ngượng như thời con gái mà là vì lần đầu tiên hôn trong phim và hôn một người không phải…người yêu mình. Chính vì thế, sau này cứ đóng cảnh hôn là tôi tìm cách…né. Với lại, giờ sắp có chồng rồi nên tôi cũng phải giữ gìn một tý.

Vậy những cảnh “mùi mẫn” giữa chị và Bình Minh trong phim Cô gái xấu xí, chị đã “né” như thế nào?

Trời ơi, mấy cái cảnh hôn nhau, hai đứa cứ cười mãi. Cứ bắt đầu hôn là tôi la oai oái làm sao mà tôi hôn “ông ấy” được? Ở ngoài đời, hai anh em giỡn với nhau như giặc, tự nhiên vào phim bắt… hôn nhau. Cuối cùng thì hai đứa có hôn bằng môi được đâu? Bình Minh chỉ hôn cổ và vai, đến đoạn hôn ngực là tôi giơ tay ra cho anh ấy…hôn.
 
Phi Thanh Vân không thể trì hoãn đám cưới - 2

Phi Thanh Vân có khi nào nghĩ rằng vẻ đẹp hình thể của mình chỉ để các đạo diễn “khai thác” những cảnh nóng bỏng?

Vẻ đẹp hình thể và khả năng diễn xuất tốt làm nên một diễn viên tuyệt vời và tôi có cả hai điều đó. Tôi tin khán giả sẽ nhận thấy khi theo dõi vai Phương Trinh.

Được diễn bên cạnh những người đàn ông đẹp trai, có tài như Chi Bảo, Bình Minh, Nguyên Vũ… Ai trong số họ diễn “cặp đôi” với chị ăn ý nhất?

Tôi là người dễ thích nghi lắm. Tính tôi cũng nhanh nhẹn trong vấn đề giao tiếp nên không bị “khớp” bao giờ. Với Nguyên Vũ, ngoài đời chúng tôi rất thoải mái, không câu nệ, rườm rà. Với Chi Bảo, anh như là thần tượng của tôi vậy - tính cách đàn ông, chững chạc và diễn xuất thì…khỏi chê. Tôi được anh chỉ bảo diễn xuất rất nhiều. Tính anh Bình Minh cũng rất dễ thương. Anh ấy coi tôi như em gái, không bao giờ “chảnh choẹ” với ai.

Chị từng nói mình thích và chủ động chọn những vai ác (vai phản diện) mà không nghĩ đến chuyện khán giả Việt Nam vẫn có tâm lý ghét vai diễn trên phim thì …ghét lây cả diễn viên ngoài đời hay sao?

Chắc là có chứ nhưng sau khi nói chuyện với tôi thì ai cũng thương tôi hết. Tính tôi vui như con nít. Nhìn vẻ ngoài rất ngầu nhưng tôi nhanh nhẹn trong giao tiếp, không chảnh choẹ, lại rất thật lòng và hoà đồng nên làm sao mà ghét tôi được? Mà ai cũng thích vai hiền lành thì ai sẽ đóng vai phản diện đây?

Thường thì các diễn viên chuyên nghiệp đều phải (và muốn) đóng được các loại vai cá tính khác nhau. Vân nuôi mộng làm diễn viên và muốn gắn bó với nó lâu dài nhưng lại chỉ thích vai ác. Điều này có “trái” với suy nghĩ thường tình không?

Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau và tôi thì chẳng giống ai cả. Cũng biết làm sao được khi vẻ bề ngoài, khuôn mặt của tôi chỉ hợp với vai phản diện? Tôi chỉ biết khai thác thế mạnh của mình thôi.
 
Phi Thanh Vân không thể trì hoãn đám cưới - 3
Phi Thanh Vân hạnh phúc bên Thierry Blance - chồng sắp cưới

Vừa đóng phim, vừa tham gia chương trình truyền hình thực tế, vừa diễn thời trang…Thời gian lu bu như thế, Vân sắp xếp lịch cho đám cưới vào ngày 24/4 tới như thế nào?

Tôi cũng đang hi vọng sẽ không bị kiệt sức khi đám cưới sắp gần kề đây. Tất cả được lên lịch trước và tôi cũng giảm bớt những show diễn thời trang để không làm ảnh hưởng đến thời gian quay phim. Những show chụp quảng cáo được xếp vào những ngày nghỉ hiếm hoi…

Mọi thứ được chị chuẩn bị tới đâu rồi?

Về đám cưới, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hình cưới đã chuẩn bị từ lần trước, tiệc cưới đã đặt rồi, ngày 24/4 tới, đám cưới của tôi chính thức diễn ra tại khách sạn Sofitel, TPHCM. Tôi dự tính khách mời khoảng 200 người. Sau đám cưới khoảng 10 ngày, chúng tôi sẽ ra Hà Nội “trình” họ hàng, bạn bè thân thiết. Buổi tiệc nho nhỏ, ấm cúng với khoảng 50 người có thể diễn ra tại khách sạn Daewoo.

Bố mẹ của Thierry Blance - chồng sắp cưới của Phi Thanh Vân sẽ bay sang Việt Nam dự lễ cưới chứ?

Tất nhiên rồi! Nếu không, tôi biết ăn nói sao với bố mẹ tôi đây? Bố mẹ chồng sẽ bay sang Việt Nam trước đám cưới chính thức tại TPHCM khoảng một tuần. Sau đó, họ ở lại Việt Nam với vợ chồng tôi hai tháng. Chắc chắn chúng tôi không có tuần trăng mật ngay sau đó vì công việc quá lu bù. Chúng tôi sẽ “nghỉ bù” vào thời gian thích hợp.

Đã ba lần đám cưới bị trì hoãn rồi, chị nghĩ sao khi có người vẫn chưa chắc chắn lắm về đám cưới lần này của chị?

Dù sao đám cưới cũng chỉ là một nghi lễ, hình thức. Sự gắn bó hạnh phúc giữa hai người mới là điều quan trọng. Nhưng đám cưới lần này khẳng định là chắc chắn. Nếu lại trì hoãn nữa thì tôi sẽ mất trắng vài ngàn USD tiền đặt cọc tiệc cưới…
 
Phi Thanh Vân không thể trì hoãn đám cưới - 4
 
 
Phi Thanh Vân không thể trì hoãn đám cưới - 5
Phi Thanh Vân và chồng sắp cưới đã rất kỳ công để có bộ ảnh cưới lãng mạn này

Thu Nguyễn