Phan Đinh Tùng đưa vợ con lên sân khấu

(Dân trí) - Liveshow Dấu Ấn Phan Đinh Tùng đã diễn ra khá hoành tráng và thành công rực rỡ vào tối qua 4/10/2014 tại TPHCM.

Tuy thời tiết âm u và mưa khá lớn nhưng rất đông khán giả đã đến xem và choáng ngợp trước sự đầu tư công phu và hoành tráng của chương trình, cũng như khả năng biến hóa đa dạng của nam ca sĩ qua các thể loại âm nhạc, từ Rock, nhạc trẻ, trữ tình cho đến Opera. Chương trình không chỉ “đã” về phần nghe với giọng hát đầy nội lực, truyền cảm và khoẻ khoắn của Phan Đinh Tùng cùng các nghệ sĩ khách mời như Thanh Lam, NSƯT Thành Lộc, nhóm MTV, ca - nhạc sĩ Thái Thanh Hải, ca sĩ Thái Ngọc Bích, nhóm Bel Canto.. mà còn chinh phục khán giả về phần nhìn với sự hoành tráng của sân khấu và sự chỉn chu trong từng tiết mục,
 
Phan Đinh Tùng đưa vợ con lên sân khấu


 

Trong đêm liveshow, ngoài hàng ngàn khán giả, khá đông người thân và bạn bè của Phan Đinh Tùng cũng đã đến xem và cổ vũ cho anh như: bố mẹ ruột, ca sĩ Duy Mạnh, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, vợ chồng diễn viên Hiếu Hiền, ca sĩ Quách Tuấn Du, cùng dàn thí sinh xinh đẹp của cuộc thi Người dẫn chương trình 2014…

 

Như thông lệ, khán giả luôn chờ đợi tiết mục đầu tiên trong mỗi liveshow Dấu Ấn, bởi đây sẽ là tiết mục được dàn dựng ấn tượng nhất. Và liveshow của Phan Đinh Tùng cũng không ngoại lệ. Ngay khi nam ca sĩ xuất hiện, 2 bức tường khắc dòng chữ Phan Đinh Tùng trên sân khấu bất ngờ nổ tung, kèm theo hiệu ứng khỏi lửa, tạo nên sự bùng nổ thật sự cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh chọn 2 ca khúc rock sôi động Rêu phong – We will rock you để mở đầu cho chương trình.

 

Dấu Ấn đã tái hiện lại con đường âm nhạc của Phan Đinh Tùng từ những ngày đầu theo đuổi sự nghiệp solo, với những khó khăn buổi đầu cho đến khi anh có được những bài hit, được nhiều khán giả yêu thích như:Ngôi sao lẻ loi – Bởi vì anh yêu em – Dòng thời gian – Cào cào lá tre. Đáng chú ý nhất trong đó là ca khúc Bởi vì anh yêu em – bản hit đầu tiên của Phan Đinh Tùng.

 

Đến với Dấu Ấn, mỗi ca sĩ đều có thể kể những câu chuyện đã ghi dấu sự nghiệp của họ bằng âm nhạc. Và trong liveshow của mình, Phan Đinh Tùng cùng Thái Ngọc Bích đã kể lại câu chuyện tình yêu của cả hai, từ những cảm xúc trong veo thưở ban đầu, những giận hờn vu vơ sau đó, để rồi hiểu nhau, yêu nhau và cuối cùng là một “happy ending” thông qua liên khúc Lỗi lầm – Định mệnh Anh và em - Con gái nhỏ của ba.
 
Phan Đinh Tùng thu hút khán giả với liveshow riêng


 

Dấu Ấn Phan Đinh Tùng được tiếp nối với ca khúc đình đám hơn 10 năm trước Sóng Tình với sự xuất hiện của nhóm MTV. Sự trở lại và tái hợp của 4 thành viên nhóm MTV nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt và vỗ tay reo hò không ngớt của khán giả hâm mộ.
 
Phan Đinh Tùng đưa vợ con lên sân khấu


 

Khác với hình ảnh sôi nổi, mạnh mẽ ở những tiết mục trước, Phan Đinh Tùng đã biến hoá, trở nên trữ tình hơn khi ngồi trên chiếc ghế trắng thể hiện ca khúc Đời đá vàng. Sau đó, anh tiếp tục mang đến không gian lãng mạn cho sân khấu Dấu Ấn với hình ảnh lá vàng rơi bằng liên khúc bất hủ Anh còn nợ em - Riêng một góc trời cùng sự xuất hiện của NSƯT Thành Lộc.

 

Thay đổi không khí của Dấu Ấn, “cặp đôi hoàn hảo” Phan Đinh Tùng và Cát Phượng mang đến sự huyền bí của Ai Cập với tiết mục nhạc kịch Si Jangtung Hati - một bài hát của Indonesia. Cả hai gây ấn tượng với tạo hình lạ mắt của mình, nhất là Cát Phượng khi cô vào hóa thân thành nàng Anck-su-namun xinh đẹp. Tiết mục khiến nhiều khán giả thích thú. Tuy nhiên, sau phần giao lưu cùng với MC Minh Đức để lui vào sân khấu, nữ diễn viên đã gặp phải sự cố và bị rơi ngã khỏi sân khấu vì đi nhầm lối. Phần khói lạnh sử dụng cho tiết mục Si Jangtung Hati cũng phần nào cản trở tầm nhìn của cô. Cú ngã khá mạnh nhưng rất may mắn là nữ diễn viên đã không bị thương.
 
Phan Đinh Tùng đưa vợ con lên sân khấu


 

Ca sĩ Thanh Lam trở lại với chương trình Dấu Ấn và song ca cùng Phan Đinh Tùng ca khúc Không thể và có thể được phối mới. Nữ diva thu hút khán giả với giọng hát đầy ma lực.

Gần cuối chương trình, Phan Đinh Tùng và Phương Thanh mang đến không khí sôi động và máu lửa với liên khúc remix Ngàn lần khắc tên em, Ngồi bên em, Cạm bẫy tình yêu, Yêu trong mù loà, Về đây em, Chiếc lá mùa đông.
KM


 

KM