Phạm Anh Khoa: Nhiều người vẫn định kiến về các rockers

(Dân trí) - Là một trong những rockers hàng đầu Việt Nam hiện nay, Phạm Anh Khoa rất trăn trở với sự phát triển của dòng nhạc mà anh yêu mến. Đặc biệt khi nó còn gặp rất nhiều định kiến cần phải gỡ bỏ.

Người ta thường “kiêng” “thứ 6 ngày 13” vì cho rằng nó đen đủi, nhưng bạn lại lựa chọn ngày này để tổ chức đêm nhạc ra mắt album mới?

Ngày 13/1 sẽ là một ngày rất quan trọng đối với riêng cá nhân Khoa và các thành viên của PAK Band... Nó là một cột mốc mới trên con đường sự nghiệp của Khoa cũng sẽ là một bữa đáng nhớ đối với từng thành viên..

Trong đêm diễn tối 13/1, Khoa sẽ giới thiệu đến với mọi người một hình thức mới của Khoa với những bài hát made by PAK Band với mong muốn được gửi đến mọi người những nỗ lực của Khoa trên con đường âm nhạc khá khó khăn mà Khoa đã lựa chọn.
 
Phạm Anh Khoa: Nhiều người vẫn định kiến về các rockers - 1
Phạm Anh Khoa và PAK's band

Cũng khá lâu rồi bạn mới ra CD mới, album này có gì đặc biệt?

Album gồm 7 ca khúc. Số 7 là con số may mắn của Khoa, cũng là số báo danh khi thi Sao Mai điểm hẹn 2006 nên Khoa lựa chọn số 7 cho album mới của mình. Album sẽ bao gồm những ca khúc cũ và mới, tất nhiên đều là do Khoa viết.

Đây là một album mà Khoa lấy cảm hứng chủ yếu là từ những trăn trở trong cuộc sống thường nhật, về một cách đón nhận những đau buồn trong tình yêu... Cho nên, khi nghe nó bạn sẽ thấy được những “góc cạnh” trong con người và cuộc sống của Khoa.

Có cả một ca khúc Khoa rất thích, viết về hoa Bồ công anh - một loài hoa luôn hy vọng dù gặp nhiều khó khăn vẫn cứ bay về phía mặt trời để mong tìm một miền đất mới để nương thân...

Tôi thấy dùng hoa để ví von về một rocker có vẻ không được thích hợp cho lắm.

Sai rồi. Khoa xin lỗi nếu làm bạn buồn, nhưng bạn cũng giống như khá nhiều khán giả Việt vẫn thường có những định kiến về các Rocker. Ý nghĩa của hoa Bồ công anh nó thuộc về phạm trù nhân sinh. Chính xác là triết lý hiện sinh: Ta là ai, ta làm gì rồi ta sẽ về đâu? Đó là góc nhìn rất phổ biến của các rocker, vấn đề là mình có tìm thấy nó trong những sự việc đời thường hay không mà thôi

Chính xác nhất là Khoa muốn nói về tinh thần lạc quan thông qua hình ảnh hoa Bồ công anh, vì mỗi làn gió thoảng qua là có hàng trăm bông bồ công anh bay lên mang theo những mầm sống. Và nếu để ý, nó luôn bay về phía mặt trời dù không phải hạt mầm nào cũng rơi vào vùng đất ẩm để tái sinh. Hầu hết là rơi xuống nước, rơi trên đất khô cứng, hoặc mắc kẹt đâu đó, nhưng nó vẫn luôn bay. Đại loại như vậy, nó khác với hình ảnh lãng mạn của các dòng nhạc khác khi viết về nó...

Phạm Anh Khoa: Nhiều người vẫn định kiến về các rockers - 2

Ta là ai, ta làm gì rồi ta sẽ về đâu? Là câu hỏi mà hầu hết những người trẻ đều đã tự hỏi bản thân ít nhất một lần trong đời. Câu hỏi đó của Phạm Anh Khoa của năm 27 tuổi và năm 22 tuổi, khi mới bước vào con đường ca hát có gì khác nhau?

27 tuổi cũng là cái tuổi gặp hạn của các rocker thế giới từ Kurt Cobain đến Jim Morrison của The door. (Cười) Nên Khoa phải ráng cho số 7 may mắn của mình vào album nè. Đùa thôi, có một chi tiết đáng chú ý là các rocker đều cần đến tuổi này để đạt độ chín trong suy nghĩ và nhân sinh quan. Đây cũng là thời điểm thành công rực rỡ nhất của họ, có nhiều người loé sáng rồi vụt tắt bằng những cái chết khó hiểu.
 
Về bản thân Khoa thì có những thay đổi đáng kể, nhìn nhận về cuộc sống chín chắn hơn rất nhiều, suy xét mọi vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau và hầu hết đều xuất phát từ trăn trở của chính bản thân, tự hỏi nếu là mình thì sẽ thế nào?

Khán giả Việt vẫn nói đến các rocker là những người có cá tính mạnh, thậm chí nổi loạn, vậy đâu là sự nổi loạn của Phạm Anh Khoa?

Khoa lại phải xin lỗi bạn lần nữa, đây cũng vẫn là những định kiến về các rocker. Khoa chỉ có thể nói rằng rõ ràng mặt bằng chung của chúng ta không có chỗ cho rock vì vậy mọi người cứ bám riết lấy các định nghĩa đã cũ kỹ. Nó đúng nhưng đã thay đổi theo thời gian.

Không biết bạn có để ý không nhưng hầu hết các bạn trẻ đều nổi loạn, đó là bước đầu để chứng minh với thế giới là tôi tồn tại. Còn với Khoa thì việc mình cố chứng minh mình trong một showbiz Việt đầy dẫy những công chúa hoàng tử là một sự nổi loạn rồi.

Khoa muốn chứng minh cho mọi người thấy đã đến thời điểm của âm nhạc thực sự được tôn trọng, ở bên trong chứ không phải là vỏ bọc bên ngoài. Đó cũng là những suy tư khi Khoa phải đứng nép mình bên cạnh các teen's star trong các chương trình. Dù muốn dù không Khoa vẫn mong dòng nhạc của mình có thêm sự nhìn nhận đúng đắn...

Phạm Anh Khoa: Nhiều người vẫn định kiến về các rockers - 3

Khoa vẫn thường nói tới những định kiến xưa cũ vậy bạn có thể kể ra một số định kiến mà bạn nghĩ là đã cũ và cần thay đổi?

Khoa muốn những sự trì trệ hiện nay không còn đất sống. Còn nếu chỉ từng vấn đề thì nhiều lắm ở đâu cũng thấy vấn đề. Nói một cách ví von thì chúng ta đã điếc khi chúng ta cần phải lắng nghe...

Nhưng Khoa nghĩ riêng với các rocker cũng có lỗi khi họ không mở mang đầu óc để thay đổi mình và càng làm nặng thêm những định kiến vốn không hay ho về dòng nhạc mình lựa chọn. Khoa nghĩ nếu ai thật lòng có tâm huyết, hãy đứng lên và chiến đấu để chứng minh tình yêu dành cho rock là có thật chứ không phải là chạy theo mốt vì thấy hay ho mà không đủ tỉnh táo để biết mình có hợp với rock hay không?

Rock rất dễ gần nhưng khó dung nạp những cái nhìn lệch lạc và đầy thiên kiến. Các rocker thật sự sống rất cởi mở và có cái nhìn tích cực cũng như luôn tìm tòi những phương cách xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, có thể không bằng những cuộc cải cách chính trị nhưng bằng cách thanh lọc những tâm hồn...

Khoa có phải là một người khép kín không, khi bạn thường từ chối nói về gia đình, cuộc sống của mình?

Thật ra các rocker không có từ sợ trong từ điển, nhưng tại showbiz Việt điều này cần suy nghĩ lại. Có những thông tin không được đảm bảo hoặc đôi khi là không đúng sự thật. Tuy nhiên Khoa không giấu, không từ chối nói về gia đình mình nếu chỉ là chia sẻ thông tin. Khoa hoàn toàn thoải mái nói về điều này bởi Khoa nghĩ những người yêu quý Khoa có quyền được biết điều này.

Phạm Anh Khoa: Nhiều người vẫn định kiến về các rockers - 4

Và đã có chuyện Khoa cực kỳ tức giận khi một người bạn để lộ hình ảnh con gái Khoa lên báo?

Chính xác! Vì Khoa nghĩ nó là sự thiếu sự tôn trọng, cảm giác bị lừa luôn như vậy, không phải với Khoa mà Khoa nghĩ mọi người đều như vậy. Dù sao thì chuyện cũng qua nhưng bản thận Khoa cũng xen lẫn chút buồn nhiều hơn là giận.

Khoa sáng tác rất nhiều, mỗi nhạc sĩ đều có cho mìnnh một nàng thơ. Với một rocker thì nàng thơ đó phải như thế nào? Hay chỉ đơn giản là... bà xã của Khoa thôi?

Chính xác như Khoa biết thì thường các nhạc sĩ có nhiều nàng thơ chứ không phải một, Khoa cũng vậy thôi. Nhạc sỹ nào thấy oan thì cứ khiếu nại Khoa.

Bạn nói làm tôi liên tưởng tới ý những người nhạc sĩ là những kẻ đa tình?

(Cười lớn) Không hẳn. Nếu có chỉ là yêu trong tư tưởng, mong muốn sở hữu. Nói một cách thẳng thắn thì đúng là bà xã Khoa cũng là một trong những đề tài muôn thuở để Khoa viết nhạc, hay gọi là nàng thơ gì đấy. Nhưng vì Khoa chỉ viết nhạc khi có trăn trở, nên thường là viết khi gặp vấn đề không vui vẻ với nhau thôi (cười) Ví dụ như trong album mới cũng có Ký ức vụt mất là một bài như vậy. Chứ lúc vui vẻ Khoa không có viết nhạc, chỉ là tận hưởng nó thôi.

Cảm ơn ca sĩ Phạm Anh Khoa rất nhiều.

 Phan Lê