“Ông vua nhạc Pop” trong mắt mẹ

(Dân trí) - Bà Katherine Jackson, năm nay 79 tuổi, là mẹ đẻ của “ông vua nhạc Pop” và là người được Michael Jackson tin tưởng nhờ cậy nuôi dạy các con của anh, đồng thời quản lý giúp chúng khối tài sản khổng lồ. Trong mắt bà Katherine, Michael là một đứa con ngoan.

 
“Ông vua nhạc Pop” trong mắt mẹ - 1
Michael Jackson và mẹ - bà Katherine Jackson

Theo lời kể của những người bạn của “ông vua nhạc Pop”, bà Katherine Jackson là người gắn bó với Michael Jackson nhất trong gia đình. Michael Jackson còn mua tặng cho bà một ngôi nhà ở ngoại ô Los Angeles, và hiện các con của anh đang sống yên ổn dưới mái nhà này trong sự bảo vệ và chăm sóc của bà nội.

 

Michael Jackson có tới 8 anh chị em, và ngay từ nhỏ, cha của anh - ông Joe Jackson (79 tuổi) đã ước mơ biến các con của mình thành những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng với những ca khúc xuất hiện trong các bảng xếp hạng âm nhạc nổi tiếng thế giới. Ông Joe đã rèn giũa các con ngay từ khi chúng còn nhỏ xíu.

 

Một nguồn tin thân cận cho hay, chính những biện pháp giáo dục nghiêm khắc của ông Joe có thể đã gây ra những tổn hại đối với tâm lý của "ông vua nhạc Pop". Michael Jackson từng tiết lộ trong một chương trình phỏng vấn trên truyền hình rằng, anh bị chính cha đẻ của mình lạm dụng tình dục khi còn bé.
 
“Ông vua nhạc Pop” trong mắt mẹ - 2
"Ông vua nhạc Pop" rất yêu thương mẹ và xem bà
là người thân tin cậy nhất trong gia đình.

 

Trong khi ông Joe Jackson có cách thức giáo dục nghiêm khắc thì bà Katherine Jackson lại nuôi dạy các con, trong đó có Michael Jackson, chủ yếu bằng tình yêu và sự quan tâm. Bà Katherine kể lại: “Sau khi tôi và Joe kết hôn rồi sinh con, chúng tôi vẫn thường ca hát trước mặt tụi trẻ. Chúng tôi song ca khi các con còn bé xíu. Sau đó, chúng tôi phát hiện ra rằng, các con của mình có năng khiếu âm nhạc và ghi nhớ giai điệu rất nhanh”. Có lẽ, niềm đam mê ca hát của Michael Jackson đã được cha mẹ anh nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ xíu.

 

Chính bà Katherine là người đầu tiên biết tới những sáng tác và những ca khúc tuyệt vời của Michael Jackson. Bà Katherine kể lại: “Tôi nói với Joe rằng: “Sao anh không thử nghe những sáng tác của con xem sao? Em nghĩ, chúng rất tuyệt đấy”. Và sau khi thuyết phục Joe, anh ấy đã nghe đồng ý nghe”, mẹ của ông hoàng nhạc Pop kể lại.
 
“Ông vua nhạc Pop” trong mắt mẹ - 3
Michael Jackson tin tưởng giao phó quyền chăm sóc ba con nhỏ
và quản lý tài sản của chúng cho mẹ, sau khi anh qua đời.

 

Bà Katherine Jackson tự hào nói về đứa con trai tài năng của mình: “Đôi khi, tôi nghe nó hát vào lúc nửa đêm, gào thét rồi nhảy ra khỏi giường để nhảy múa. Michael thường nằm dài trên giường và khi nghĩ ra một câu hát nào đó, nó sẽ ngồi ngay dậy và viết chúng ra. Đó là cách nó viết nhạc”.

 

Trong cuốn tự truyện phát hành năm 1988 Moonwalk của mình, Michael Jackson cũng ôn lại những kỷ niệm và những giây phút tuyệt vời mà anh có khi ở bên mẹ. “Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi nghĩ tới mẹ chính là hình ảnh bà vừa ôm tôi vừa hát ca khúc You Are My Sunshine (tạm dịch là Con là ánh sáng của đời mẹ)”, Michael Jackson từng viết như vậy trong cuốn tự truyện Moonwalk.
 
“Ông vua nhạc Pop” trong mắt mẹ - 4
Michael Jackson và cha - ông Joe Jackson.

 

Đáp lại tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ, Michael Jackson và những người anh em của mình từng phát hành một album để dành tặng người mẹ kính yêu. Michael Jackson không bao giờ quên được sự ủng hộ của mẹ anh, bà Katherine Jackson. Trong những năm qua, bà Katherine luôn sát cánh bên cậu con trai yêu quý để cùng anh đối mặt với thăng trầm trong cuộc sống. “Tôi muốn để thế giới này hiểu rằng, tôi luôn ở bên và ủng hộ con trai mình. Tôi không tin vào những gì mà người ta viết về nó bởi tôi chính là người nuôi dạy nó trưởng thành”. Giờ đây, người phụ nữ 79 tuổi này lại tiếp tục nuôi dạy ba đứa cháu nội, sau khi con trai bà đột ngột ra đi ở tuổi 50 sau một cơn đau tim.
 
“Ông vua nhạc Pop” trong mắt mẹ - 5
Michael Jackson đã đột ngột qua đời ở tuổi 50.
 
“Ông vua nhạc Pop” trong mắt mẹ - 6
Bà Katherine Jackson (năm nay 79 tuổi): "Tôi không tin vào những gì mà
người ta viết về Jackson bởi tôi chính là người nuôi dạy nó trưởng thành".

 

Mi Vân

Theo GB