NTK Thierry Vincienne và xu thế thời trang hiện đại

(Dân trí) - Nhà thiết kế người Pháp Thierry Vincienne nói, cách đây 5 năm ông giới thiệu một chiếc đầm liền xinh xắn với một phụ nữ 30 tuổi cô ấy lắc đầu quầy quậy và nói rằng: “Không tôi già rồi, nó không phù hợp với tôi”. Nhưng bây giờ đã khác...

Các mẫu thời trang của Thierry Vincienne thông qua Hãng Nem đã được phụ nữ Việt đón nhận, lý do là bởi ông đã mang hơi thở thời trang hiện đại hoà với văn hoá Việt, ông còn biết kết hợp nét thanh lịch quí phái của phụ nữ Pháp với sự duyên dáng, hợp ngoại hình người Việt. Hoà hợp không áp đặt, ông luôn lắng nghe ý nghĩ thầm kín của chị em để rồi hiểu họ, mang đến cho họ những trang phục có tính thể hiện mình cao.

 

Thời trang văn phòng lâu nay vẫn được xem là lịch sự song  hơi... cứng! Giờ thì thierry Vincienne đã thành công với những thiết kế dành cho phụ nữ công sở vừa sang trọng, lịch lãm hiện đại nhưng vẫn... đầy nữ tính! Theo ông, không có gì khác biệt, bởi đôi khi chỉ là những điểm nhấn (một bông hoa gắn trên ve áo) hay một bờ vai nhún bồng... cũng làm bộ vest vốn khô khan trở nên mềm mại. Chất liệu, mầu sắc cũng được ông lựa chọn hết sức kỹ lưỡng, phải đạt tới độ giản dị nhưng vẫn sang trọng và đặc biệt “cá tính” mới thành công.

 

Còn nữa, các yếu tố như thời tiết, tính cách, hoàn cảnh...  cũng rất cần thiết, như khi tới công sở, không nên lựa mầu quá chói, quá mạnh, kiểu dáng đường nét, càng đơn giản càng dễ tạo ra sức mạnh của tính thanh lịch...

 

NTK Thierry Vincienne và xu thế thời trang hiện đại - 1

Nhà thiết kế người Pháp - Thierry Vincienne.

 

Thỏa mãn thẩm mỹ, làm mới... tư duy!

 

Hiện có đến 95% chị em đến Thời trang Nem chỉ mua váy liền hoặc juyp, rất ít người hỏi mua quần. NTK Thierry Vincienne nói, cách đây 5 năm ông gợi ý, một chiếc đầm liền xinh đẹp với một phụ nữ 30 tuổi, cô ấy lắc đầu quầy quậy và nói rằng: “Không tôi già rồi, nó không phù hợp với tôi”.

 

Nhưng bây giờ tại các cửa hàng của Thời trang Nem (22 Hàng Lược, HN - 195A Hai Bà Trưng và 66 Cách mạng Tháng 8, Quận 3 TPHCM) ông vui mừng trò chuyện với những phụ nữ 40, 45 thậm chí là 55 tuổi vẫn rất tự tin trong những bộ đầm xinh.

 

Họ không ngần ngại nói rằng, họ muốn trẻ trung hơn và họ đã thực sự trẻ trung nhờ có tư tưởng cởi mở. Phụ nữ Việt Nam đã quyến rũ hơn, thanh nhã hơn, chăm chút bản thân hơn và cũng muốn thể hiện cá tính, phong cách đẳng cấp của mình qua trang phục.

 

Trong tủ quần áo của họ đều được chia ra nhiều phần, đi làm, đi chơi, ở nhà, dự tiệc… Vậy là thời trang có sức mạnh thật lớn, không chỉ làm thoả mãn nhu cầu thẩm mỹ của chị em, nó cũng góp phần làm mới... tư duy của họ!

 

Chuyện về NTK nước ngoài

 

Người đàn ông to cao, dáng vẻ thiện cảm nhờ nụ cười rất đôn hậu, Thierry Vincienne (từng là một NTK thời trang có tiếng của Pháp) tâm sự, ông đã qua Việt Nam năm 1994, lúc này phong cách ăn mặc ở đây cũng khá đơn giản, các cửa hàng thời trang chưa nhiều nhưng ông vẫn nhận thấy tiềm ẩn sự phát triển trong đó. Phụ nữ Việt Nam đẹp bởi các đường cong, sự duyên dáng đầy e ấp, kín đáo. Một vẻ đẹp quyến rũ cùng tiết trời “nóng lạnh” bất thường (một năm có đến 4 mùa), đã thôi thúc cảm hứng sáng tạo nơi ông.

 

Năm 2002 khi qua Hà Nội gặp một số bạn nước ngoài đang làm việc cho phòng thiết kế của Hãng Thời trang Nem, Thierry Vincienne thấy phong cách của mình hợp với hãng nên quyết định gắn bó...

 

Sát cánh cùng đồng nghiệp (5 năm) ở Hãng Thời trang Nem, Thierry Vincienne nói mình vô cùng hạnh phúc vì đã được góp phần làm đẹp cho phụ nữ Việt. Giờ chị em phụ nữ đều tìm đến ông trong đó có các hoa hậu, người mẫu, nhân viên công sở...

 

Hãng thời trang Nem còn vinh dự là nhà tài trợ trang phục cho MC tất cả các chương  trình truyền hình như Bản tin Thời tiết, Hãy chọn giá đúng, Làm giàu không khó...  Hàng trăm phim truyền hình đã và sắp trình chiếu (Chạy án, Chàng trai đa cảm, Sức mạnh công lý...) hãng này cũng là “Mạnh thường quân”  về trang phục cho diễn viên.    

 

Sau tất cả những gì đã làm được cho phụ nữ Việt, NTK Thierry Vincienne chân tình bộc bạch: “Tôi rất thích con người và khí hậu Việt Nam, tôi còn ở lại đây chừng nào...  các bạn còn cần đến tôi!”.

 


Mai Hoa