NSƯT Hồng Vân chờ ngày "vượt cạn"

Hơn 2 tháng qua, "bà bầu" Hồng Vân không xuất hiện trên sân khấu kịch Phú Nhuận, việc quản lí giao lại cho diễn viên Văn Ruy và Đức Thịnh đảm nhận. Điện thoại di động luôn báo "ngoài vùng phủ sóng".

Cứ ngỡ chị đang "bay show" ở nước ngoài. Tình cờ gặp Lê Tuấn Anh - ông xã của chị, mới biết chị đang có tin vui, anh "buộc" chị phải tạm ngưng nghệ thuật một thời gian.

 

Trong ngôi nhà ấm cúng của ba mẹ ruột ở Thủ Đức, nghệ sĩ Hồng Vân tâm sự: "Đã 2 lần "vượt cạn" nhưng lần này Vân bị em bé "hành" dữ quá, khó ăn, khó ngủ. Về dưới này không gian thoáng mát, yên tĩnh nhưng nhớ sân khấu quá. Vân tuổi ngựa, đôi chân chạy suốt ngày giờ cứ phải ở nhà hoài cũng buồn buồn, nhưng rồi nghĩ tới "em bé" trong bụng là lại thấy vui và hạnh phúc".

 

"Kế hoạch bầu bì" xem ra hơi trễ với chị và ông xã Lê Tuấn Anh?

 

Đúng vậy, nhưng do công việc nhiều, lại đi show nước ngoài liên tục chiếm hết cả thời gian nên cứ dời "kế hoạch" lại hoài... Xí Ngầu năm nay đã vào lớp 8, còn Trê Phi lên lớp 5, cả 2 đã lớn và luôn miệng đòi em, anh Tuấn cũng"mê" con lắm, với lại tuổi Vân đâu còn trẻ nữa... Vân có mang em bé đã đến tháng thứ 5 rồi. Cứ xem như mình đang du lịch một thời gian, sinh xong sẽ làm việc lại gấp đôi gấp 3 (cười).

 

Chị và anh Tuấn đã thống nhất không đi siêu âm, con trai hay con gái gì đều thích cả, bởi đó là kết quả của tình yêu và hạnh phúc. Anh Tuấn là người rất tâm lí, việc chăm sóc bà xã thai nghén là số một. Anh không cho Vân làm bất vứ việc gì nặng. Lúc vắng nhà, chỉ có ba mẹ Vân mới là người anh tin cậy nhất. Anh cũng đã từ chối đạo diễn một bộ phim phía Bắc tất cả vì "đại sự" làm cha.

 

Với Vân, tính anh hơi nóng nhưng lại mau nguội, thỉnh thoảng cũng có những bất đồng nho nhỏ, nhưng sau đó tôi chủ động làm huề và làm những trò hề, vậy là vui cả làng. Cuộc sống vợ chồng ai cũng thế cả, quan trọng là mình phải biết tôn trọng và thật sự yêu thương nhau thì tất cả mọi chuyện đều có thể trở thành rất nhỏ.

 

Vậy dự án dàn dựng vở vũ kịch hoành tráng Chiếc áo thiên nga của tác giả Lê Duy Hạnh (do Đỗ Đức Thịnh đạo diễn) với kinh phí đầu tư hơn 500 triệu đồng sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, nay đã đến đâu rồi?

 

Kịch bản đã có trong tay, Thịnh cũng đã phân vai diễn viên kịch và dự tính mời thêm một số ngôi sao cải lương. Nhưng kế hoạch này phải dời lại chờ tôi sinh xong sẽ tiến hành. Điều này cũng dễ hiểu thôi, đầu tư một số tiền lớn, tôi muốn mình phải luôn luôn có mặt trong quá trình dàn dựng vở... Đây là một dự án rất hay mà tôi quyết định sẽ không bỏ cuộc.

 

Nhiều ý kiến cho rằng vở Quỷ trên sân khấu Kịch Sài Gòn đang "ăn theo" Người vợ ma trên sân khấu kịch Phú Nhuận, chị nghĩ sao?

 

Tôi chưa được xem nhưng cũng có nghe ngóng một số thông tin. Tôi nghĩ mỗi sân khấu đều có khán giả riêng, Phước Sang là bạn đồng môn của tôi, quản lý rất giỏi nên chuyện anh thực hiện vở này cũng là cách để kéo khán giả đến rạp.

 

Người vợ ma đã công diễn gần 200 suất và luôn trong tình trạng "cháy vé" nên tôi không sợ có chuyện cạnh tranh. Riêng về nội dung và cách dàn dựng, tôi xin được không bàn tới.

 

Xin cảm ơn chị!

 

Theo Minh Nguyên

Phụ Nữ