NSND Trần Hiếu vui duyên mới

Một "thiên sứ" nữa đã đến với NSND Trần Hiếu. Thật dễ hiểu vì sao đối với ông, đây là những ngày tháng ngập tràn hạnh phúc.

Căn nhà nằm trong một con hẻm cụt, tuy nhỏ bé và không mấy tiện nghi nhưng vẫn toát lên sự ấm cúng. Đó chính là tổ ấm của người nghệ sĩ luôn trăn trở và gắn bó với nghiệp ca hát, một con người suốt đời đi tìm tình yêu - NSND Trần Hiếu.

Sau khi không còn sống cùng cậu em Trần Tiến và đặc biệt là sau khi chính thức "đưa nàng về dinh", cuộc sống của nghệ sĩ như thế nào?

Thực sự, tôi đã làm phiền chú Tiến trong suốt một thời gian dài. Nhưng kể từ khi tôi cùng Minh Ngà chính thức ra mắt hai bên gia đình và bạn bè hồi tháng Ba, năm 2006, chúng tôi đã thuê một căn hộ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Q. Tân Bình, TPHCM) và dọn về sống cùng nhau. Đây chính là mái ấm đích thực của tôi và thời gian vừa qua là những tháng ngày hạnh phúc.

Người ta thường nói "Tình yêu là ngọn nguồn của mọi sự sống", nghệ sĩ nghĩ sao về điều đó?

Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm đó. Bằng chứng là sau bao nhiêu năm, cho đến giờ phút này, tôi vẫn say mê hát và vẫn say mê sống (cười). Nhưng tôi muốn bổ sung một vế nữa: "Người phụ nữ chính là sự sống của tình yêu". Chính tạo hóa đã ban tặng cho người phụ nữ một thiên chức lớn lao và họ thực sự là những thiên sứ của cuộc đời.

Trong cuộc đời, đã có bao nhiêu thiên sứ đi qua và gắn bó với nghệ sĩ? Họ để lại trong nghệ sĩ những ấn tượng gì?

Tôi lấy vợ năm hai mươi ba tuổi. Nàng không đẹp nhưng có trí tuệ và dịu dàng, ít nói. Cô ấy là giảng viên thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội. Chúng tôi cùng nghề nghiệp cùng chung một miền văn hóa và đã gắn bó trọn vẹn với nhau ba mươi năm. Đây có lẽ là người phụ nữ để lại cho tôi nhiều dấu ấn và mang đến cho tôi những lẽ sống của cuộc đời. Niềm hạnh phúc lớn nhất mà nàng cho tôi là cậu con trai cả và cô con gái Thu Hà. Cô ấy qua đời vì bệnh ung thư.

Một thời gian sau, tôi đến với người phụ nữ thứ hai. Sau tám năm chúng sống, tôi nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa hai vợ chồng và quyết định chia tay. Đây thực sự là khoảng thời gian buồn và cô đơn nhất đối với tôi. Cách đây gần một năm, tôi và Minh Ngà tình cờ quen nhau sau một thời gian tập thể dục ở công viên Lê Văn Tám.

Đây hẳn là một câu chuyện tình lãng mạn. Nghệ sĩ có thể tiết lộ đôi chút được không?

Tôi nhớ khi ấy, đến công viên, tôi và nàng thường ngồi ở hai chiếc ghế đá gần nhau. Dường như cả hai đều để ý đến nhau những không nói ra. Có một thời gian, nửa tháng liền tôi không đến công viên. Khi tôi trở lại, Minh Ngà chủ động đến hỏi thăm tôi. Chúng tôi tìm thấy sự đồng cảm từ đó.

Minh Ngà trước đây là cô giáo dạy tâm lý. Nàng cũng từng là hiệu trưởng một trường mầm non ở Hà Nội. Không chỉ đẹp, Ngà còn là người phụ nữ sâu sắc, chu đáo và rất tâm lý. Ở bên nàng, tôi nhận ra sự bình yên của chính mình, đi đâu cũng mong sớm về nhà.

Quan niệm của nghệ sĩ về một người phụ nữ đẹp? Người phụ nữ như thế nào sẽ để lại nhiều ấn tượng trong nghệ sĩ?

Người xưa có câu "Nhất dáng, nhì da, thứ ba là khuôn mặt" và tôi cũng đồng ý với cách đánh giá trên. Đối với bản thân mình, tôi thực sự yêu mến những phụ nữ dịu dàng và ít nói. Bởi người phụ nữ khiêm tốn trong lời ăn tiếng nói chắc chắn sẽ là người sâu sắc. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến chủ quan của riêng tôi.

Đối với nghệ sĩ, hạnh phúc lớn nhất của đời mình là gì?

Đó là được chia sẻ, chia sẻ trong công việc và trong gia đình mình. Tôi đã theo đuổi sự nghiệp một cách kiên trì, toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật và được mọi người yêu mến. Âu đó cũng là niềm vui lớn của một người nghệ sĩ.

Xin cảm ơn và chúc nghệ sĩ luôn hạnh phúc

Theo Khả Lực
Văn hóa Thông tin