NSND Phùng Há mừng thượng thọ 98 tuổi

(Dân trí) - Hôm nay, ngày 30/4, đông đảo nghệ sĩ ngành sân khấu đã tụ họp về chùa Nghệ sĩ mừng lễ thượng thọ lần thứ 98 “cây đại thụ” còn sót lại của ngành sân khấu cải lương Nam Bộ, NSND Phùng Há.

Dù trời mưa rất to, nhưng các cấp lãnh đạo thành phố, bạn bè đã đến chia vui rất đông đủ: Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, bà Nguyễn Thế Thanh- phó giám đốc sở Văn hóa thông tin TPHCM, Giáo sư Trần Văn Khê… Các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, từng là học trò của bà: Thanh Bạch, Quế Trân, Hoài Thanh, Đỗ Quyên…

NSND Phùng Há, sinh năm 1911, ở làng Điều Hòa, Mỹ Tho, Tiền Giang. Bố là người Quảng Đông (Trung Quốc), mẹ là người Việt Nam. Xuất thân trong một gia đình giàu có, nhưng từ khi bố mất, kinh tế suy sụp, cuộc sống của bà đã trở nên cơ cực. Từ một “con xẩm lai ca cải lương”, làm thuê ở lò gạch kiếm tiền nuôi mẹ, bà đã dần vụt sáng trên sân khấu cải lương Nam Bộ, cùng lớp nghệ sĩ tiền phong: Năm Châu, Ba Du, Năm Phỉ…

Nổi tiếng với vai diễn: Lữ Bố (Lữ Bố hí điêu thuyền), Nguyệt (Tô Ánh Nguyệt), Lựu (Đời cô Lựu)… Trong các vai đó, vai giả trai Lữ Bố của bà, được khán giả nhớ mãi, trở thành khuôn mẫu kinh điển cho các thế hệ nghệ sĩ mai sau.

Bà đã đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, là người sáng lập ra viện dưỡng lão nghệ sĩ đầu tiên ở Việt Nam, làm nơi tá túc cuối đời cho những nghệ sĩ về chiều. Một nghĩa trang nghệ sĩ nằm trong khuôn viên chùa Nghệ sĩ, cũng do chính bà khởi xướng. Bà được khán giả, cũng như học trò gọi một cách kính trọng: Cô Bảy Phùng Há.

Dù 98 tuổi, sức yếu nhưng bà vẫn còn minh mẫn. Tại buổi sinh nhật, bà yếu ớt nói lên nguyện vọng cuối đời của mình: ”Tôi muốn trước khi tôi nhắm mắt, viện dưỡng lão Nghệ sĩ được hoàn thành. Đời nghệ sĩ rày đây, mai đó, ít khi con cái học hành đến nơi đến chốn. Tôi muốn sau thế hệ tôi, các nghệ sĩ ngoài tài năng, còn phải có kiến thức…”.

Được biết, trong các sinh nhật của mình, bà yêu cầu khách không tặng hoa, mà tặng tiền, để bà làm kinh phí mang đi cứu trợ đồng bào nghèo khó ở các tỉnh xa xôi.

Trong những năm qua, và cả hiện nay, bà vẫn quyên góp tiền bạc, cùng với đoàn cứu trợ mang tiền, gạo đến tận tay đồng bào khó khăn.

Tin, ảnh: Lê Ngọc Dương Cầm