NS Tuấn Hùng: "Tôi bị lừa"

Nhạc sĩ Tuấn Hùng nhận được giải nhất cuộc thi sáng tác âm nhạc thể nghiệm do ĐSQ Đan Mạch tổ chức tháng 12 vừa qua. Nhưng sau hơn 1 tháng, phần thưởng chưa thấy đâu thì thay vào đó là quyết định rút lại giải nhất mà anh đã giành được. Tuấn Hùng rất bức xúc và khẳng định rằng, việc làm này của ĐSQ Đan Mạch là quá lật lọng.

Chúng tôi có nhận được thông cáo của ĐSQ Đan Mạch về việc rút lại giải nhất của anh vì đã "vi phạm các quy chế của giải thưởng mà còn không tôn trọng các quy định về bản quyền", anh nói sao về điều này?

Về việc này, tôi đã có một buổi làm việc trực tiếp với Đại sứ Đan Mạch. Sau buổi đó, bên ĐSQ có nói là sẽ xem xét và thông báo lại cho tôi về quyết định của họ. Đến hôm nay, đùng một cái họ gửi cho tôi thông báo là sẽ rút lại giải thưởng của tôi vì đã vi phạm quy chế cuộc thi.

Họ nói rằng tôi vi phạm điều 7 là "Tác phẩm dự thi phải do chính người dự thi sáng tác và là nguyên bản" và điều 8 là "Tác phẩm dự thi phải là một tác phẩm gần đây và chưa từng công diễn". Nhưng tôi khẳng định mình không vi phạm gì trong hai nguyên tắc trên.

Thứ nhất tác phẩm dự thi của tôi nguyên gốc là Đêm hè, do tôi sáng tác năm 2001, là nhạc trong phim Ngày hè sôi động. Do đó nó là sản phẩm của chính tôi và không vi phạm điều 7. Thứ hai, tác phẩm thuộc dạng thể nghiệm của Đêm hè được remix lại chưa từng được công bố trước công chúng. Vì thế nó cũng không vi phạm điều 8.

Nhưng trong thông cáo của ĐSQ Đan Mạch gửi đến có viết "Bản remix mang tính thể nghiệm của tác phẩm được làm bởi nhạc sĩ người Anh Robin Rimbaud trong chương trình dự án "Tiếng rao đường phố" do Hội đồng Anh tổ chức năm 2003 tại Hà Nội". Như vậy nghĩa là tác phẩm của anh mang dự thi rõ ràng đã được công diễn và lại không phải do anh độc lập sáng tác, anh lý giải thế nào?

Tôi xin nói thế này. Tác phẩm Đêm hè không có gì phải bàn cãi, nó là sáng tác của tôi năm 2001. Đến năm 2003, khi Robin Rimbaud lần đầu tiên sang VN, chúng tôi có cùng nhau remix lại bản nhạc này theo dạng thể nghiệm và lấy tên là Tiếng rao đường phố. Sau buổi diễn đó, tôi có ý tưởng muốn thay đổi bản phối này một chút và tôi mời Robin về phòng thu của mình để chỉnh sửa lại tác phẩm rồi cho ra đời bản phối thứ 2, bản này khác hoàn toàn với Tiếng rao đường phố đã biểu diễn trước đó. Và bản phối thứ 2 mà tôi gửi đến dự thi là bản nhạc chỉ có tôi và Robin biết với nhau thôi, chứ chưa từng công bố ra ngoài.

Robin đã tự ý đưa bản nhạc này lên website của anh mà không thông qua ý kiến của tôi, thậm chí còn viết sai tên của tôi là Nguyễn Mạnh Hùng nữa. Tôi đã nói chuyện với Robin và anh ấy đã phải sửa lại lập tức. Thế mà tôi có đòi bản quyền gì đâu! Còn chuyện Robin gửi đơn đến ĐSQ nói rằng, tác phẩm đoạt giải của tôi do anh ta làm là hoàn toàn sai. Anh ấy chỉ có vai trò là người cùng phối khí cùng với tôi chứ không thể nào là người làm ra tác phẩm đó. Một bài hát tôi sáng tác đưa cho Hoài Sa phối khí không có nghĩa rằng tác phẩm đó là của Hoài Sa, nó vẫn là của tôi chứ. Giống như một bát phở, người thêm mắm, người thêm chanh, hương vị khác nhau tí chút nhưng bản chất vẫn là phở chứ, làm sao là bún chả được!

Có lẽ sơ suất duy nhất của tôi là đã không nhắc đến Robin với vai trò người phối khí thôi. Ngoài ra không có gì phải bàn cãi cả.

Trong khi nói chuyện với nhạc sĩ Tuấn Hùng tại nhà riêng tầm 17h, phóng viên Ngôi Sao mới thấy người đưa thư từ ĐSQ Đan Mạch đến đưa thư bảo đảm thông báo về việc rút lại giải thưởng. Nhạc sĩ Tuấn Hùng bóc thư và đưa cho chúng tôi xem bản thông báo bằng tiếng Anh. Anh rất bức xúc và không muốn giữ bản đó, nói phóng viên cứ cầm giấy trắng mực đen về đối chứng với bản thông cáo báo chí mà chúng tôi nhận được.

Anh đánh giá việc làm này của ĐSQ Đan Mạch như thế nào?

Rõ ràng là họ đã lật lọng. Họ tổ chức ra một cuộc thi để tìm kiếm tài năng trẻ về nhạc thể nghiệm, mình gửi bản dự thi đến cho họ, biểu diễn không công cho họ... Mình chẳng được gì mà đến bây giờ họ lại nói là mình vi phạm này kia và rút lại giải thưởng. Tôi là người bị lừa. Tôi thấy chán và thật sự là rất buồn.

Tôi đâu phải tham gia cuộc thi này để nổi tiếng, vì trước đó tôi đã làm được quá nhiều việc, có nhiều thành công rồi. Nhưng hình như họ nghĩ rằng nhờ cuộc thi này mà tạo danh tiếng cho tôi thì phải. Tôi đâu cần điều đó. Tôi tham gia là để thể nghiệm, vì tinh thần chứ đâu phải vì giải thưởng hay điều này điều khác. Mà cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa nhận được một cái gì từ phía ĐSQ hết. Giải thưởng của cuộc thi này hoàn toàn trên giấy hết, tôi chưa được cái gì cả. Họ có hứa là người được giải nhất sẽ được một chuyến thăm quan Đan Mạch khoảng 1 tuần nhưng mãi mà vẫn chẳng thấy gì. Giờ thì lại bảo tôi vi phạm và rút lại giải thưởng. Tôi đâu cần mấy cái đó.

Còn nói về chuyện vi phạm quy chế thì chính ĐSQ cũng phải nhìn nhận lại về họ. Theo nguyên tắc cuộc thi, chỉ có duy nhất một giải và chỉ người đoạt giải mới được biểu diễn trong đêm cuối cùng. Nhưng thực tế thì sao? Có đến tận 3 người cùng biểu diễn.

Tại sao có lý lẽ xác đáng của mình mà anh không giải trình cho rõ ràng với họ để sự việc xảy ra đáng tiếc thế này?

Tôi đã giải trình với Đại sứ Đan Mạch rồi đấy chứ, nhưng có thể do bất đồng ngôn ngữ và người phiên dịch chuyển tải không hết ý những gì mà tôi nói nên vẫn dẫn đến sự hiểu lầm.

Còn tôi cũng xin nói thêm là trong những bản phối khí, có những format nhạc có sẵn, những loop có sẵn mà cả thế giới đều dùng. Tôi có thể lên mạng, Robin cũng có thể lên mạng để mua đầy về để mix nó với nhau. Điều đó là hoàn toàn bình thường và chẳng có gì vi phạm bản quyền cả. Bản nhạc tôi gửi đến dự thi có giọng của tôi hát từ đầu đến cuối, sao nói là của Robin được. Mọi người có thể kiểm chứng trên trang web www.scannerdot.com. Còn nếu như bên ĐSQ nói rằng bản đó giống hệt Tiếng rao đường phố là hoàn toàn vô căn cứ. Hai bản đó chẳng liên quan gì đến nhau. Tiếng rao đường phố là mix hỗn loạn các âm thanh, lời rao chứ hoàn toàn không có giọng hát.

Vậy anh có định kiện vì họ đã nói khống cho anh?

Bạn bảo kiện cái gì bây giờ, kiện như thế nào? Bạn thử nghĩ cho tôi một cách xem. Tôi từ trước tới nay chẳng bao giờ động chạm đến ai, gây gổ với ai cả. Coi như đây là một sự cố đáng tiếc xảy đến với mình để rút kinh nghiệm. Tôi chỉ muốn khuyên các bạn trẻ là lần sau tránh xa những cuộc thi phù phiếm kiểu như thế này ra, kẻo lại tai vạ. Tôi có một lời nhắc nhở để các bạn cần phải cảnh giác hơn. 

Trong buổi làm việc với ĐSQ, anh có ký kết vào một văn bản nào không?

Không! Tôi chẳng ký vào cái gì hết

Bố mẹ anh phản ứng như thế nào trước thông tin này?

Bố mẹ tôi bảo là cái vận đen đến thì mình phải chịu thôi. Có những kẻ ghen tức với mình, đâm dao sau lưng mình thì biết để tránh. Còn mình ngay thẳng thì chẳng sợ gì. Tôi thì nói thật là tôi cứ đứng đấy, cho kẻ nào thích đâm thì đâm. Điều đó chỉ càng khẳng định là họ kém cỏi hơn mình thôi.

 

Chúng tôi có liên lạc với bà Phương Anh, cán bộ Văn hóa và Báo chí của ĐSQ Đan Mạch và được cho biết, quyết định rút lại giải thưởng của nhạc sĩ Tuấn Hùng đã được phê duyệt. Trong đó yêu cầu nhạc sĩ Tuấn Hùng phải trả lại chứng nhận của ĐSQ trước ngày 19/1/2007. Bà nhấn mạnh, việc làm này của ĐSQ là muốn cuộc thi được minh bạch trong sáng, không có sự gian lận, đặc biệt về về vấn đề quy chế và bản quyền. Bà cũng cho biết ĐSQ đã làm việc nghiêm túc về vấn đề này cũng như đối chất trực tiếp với nhạc sĩ Tuấn Hùng để lập biên bản hồ sơ chi tiết. Trước khi gửi thông cáo cho các báo, ĐSQ đã gửi bản email cho Tuấn Hùng cùng một thư bảo đảm thông báo về quyết định này.

Theo Mỹ Dung
Ngôi Sao