''Những ước mơ xanh'' của MC Mộng Hoài

Không quá "chững chạc" như khi lên hình, Mộng Hoài ở ngoài đời trẻ trung và giản dị với quần jeans, áo pull. Cô gái Đà Nẵng vẫn luôn ấp ủ những ước mơ xanh ngày nào...

Truyền hình....

Con đường từ một sinh viên ngoại ngữ đến một MC diễn ra thế nào?

Mộng Hoài là sinh viên khoa ngoại ngữ- Đại học Đà Lạt. Tự hào khoe là con gái Đà Lạt đấy nhé! Mình nghĩ ai cũng có thể trở thành một MC, miễn là có khả năng của một MC. Mình cũng không ngoại lệ. Thực tình Hoài bước vào nghành này cũng tình cờ thôi, trước đó chưa từng nghĩ mình sẽ làm... dâu trăm họ đâu.

Lần đầu đứng trên sân khấu, trước khán giả, mình run cầm cập, căng thẳng đến ngộp thở. Nhưng may là chương trình cũng suôn sẻ. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn... thấy ngộp thở mỗi khi đứng trước máy.

Nhiều khán giả tò mò không biết Hoài đã làm việc như thế nào để trở thành một trong những trụ cột của VTV?

MC của VTV thì đúng, nhưng mà trụ cột thì... chưa từng đâu (cười). Mộng Hoài cũng như các biên tập viên khác của VTV thôi, có nghĩa là để một chương trình 45 phút đến với khán giả, thì anh em trong nhóm thực hiện chương trình phải chuẩn bị rất nhiều, nào là tìm đề tài, khai thác nhân vật, lên kịch bản, quay phóng sự, rồi ghi hình, dựng hậu kỳ... Ôi kể ra thì nhiều lắm.

"Chạy sô" rất nhiều chương trình, Hoài thấy ấn tượng với chương trình nào nhất?

Chương trình nào mình cũng cố tìm ra cái riêng của nó để làm khác mình trong cách thể hiện ở từng thể loại khác nhau, nhưng khán giả vẫn biết đó là Mộng Hoài. Tuy nhiên điều này chẳng dễ chút nào.

Ấn tượng nhất với Hoài có lẽ là chương trình Những ước mơ xanh, vì mình đã gắn bó với nó khá lâu, gần bốn năm. Đến nỗi nhiều khán giả thấy lại gọi mình là chị Ước mơ Xanh... Ước mơ Việt Nam (vì từ 5/10.2006, chương trình đổi tên thành Ước mơ Việt Nam).

Khi nhắc đến một kỷ niệm vui và một kỷ niệm buồn trong nghề, Hoài sẽ nhớ đến gì?

Bao giờ cũng không thấy hài lòng với chính mình. Sau một lần làm chương trình trực tiếp lại rút ra nhiều kinh nghiệm, rồi tự nhủ: lần sau sẽ có gắng hơn. Có một lần đi công tác ở tỉnh Hậu Giang, thấy nhiều người chỉ trỏ mình và cười, Hoài cũng thấy vui, chào lại.

Bỗng trong đám đông có người nói: "Tui thích chị lắm, ở ngoài còn đẹp dữ nữa. Ca sĩ Hương Giang nè chứ ai". Tui nói mà mấy người kia không tin. Không biết đó là kỷ niệm vui hay buồn, nhưng mỗi lần kể lại thì bạn bè cứ ôm bụng cười lăn.

Tạo dấu ấn khá mạnh trong chương trình Những ước mơ xanh, có bao giờ Hoài tự hỏi ước mơ xanh của chính mình là gì chưa?

Mình hả? Nhiều ước mơ xanh lắm, như sẽ cố gắng tạo thêm vài ấn tượng trong lòng khán giả ở nhiều chương trình khác. Và có cả những ước mơ xanh... bí mật!

Người làm báo (đặc biệt là người làm truyền hình) có những vất vả riêng, Hoài có định thay đổi công việc và cuộc sống hiện tại không?

Cuộc sống hiện tại của mình chưa thấy cần thiết phải thay đổi. Hoài nghĩ làm truyền hình vất vả nhưng hình như đã quen vất vả rồi, nếu như không được vất vả nữa thì sẽ thấy thiếu. Mà thiếu thì không chịu nổi. Nên nếu phải chọn lựa giữa truyền hình và một công việc khác thì Hoài vẫn chọn truyền hình thôi.

... Ăn vặt

Hoài thường làm gì vào ngày nghỉ?

Những ngày nghỉ mình thích ở nhà, xem phim. Và thỉnh thoảng đi shopping. Con gái chắc ai cũng giống nhau ở khoản này...

Hoài có đi học thêm một môn năng khiều nào không? Chẳng hạn như nấu ăn, học nhạc, học vẽ này...?

Cái này khó quá. Em gái Mộng Hoài khuyên chị đừng nấu ăn, vì nó sợ phải ăn những gì mình nấu. Mấy môn nấu ăn, học nhạc, học vẽ... Hoài đều "mù tịt" hết. Chết, nói ra cái này là ế...cho coi. (cười)

Nếu có một tuần để nghỉ thì Hoài sẽ làm gì?

Nếu có một tuần để nghỉ, Hoài sẽ về Đà Lạt. Công việc bận rộn quá, một năm chỉ về thăm nhà được 1-2 lần. Mẹ và bà ngoại phải xuống thăm thường xuyên. Nhất là bà ngoại, 86 tuổi rồi mà không bỏ sót chương trình nào của cháu. Mỗi lần xem chương trình, thấy trên truyền hình mập ra hay ốm đi là bà gọi điện nhắc nhở, bảo ban. Cả nhà Hoài theo dõi Hoài qua...tivi.

Ăn vặt là sở trường của con gái, Hoài có chung sở thích như vậy không? Hoài thường ăn vặt đồ gì? Quán ăn vặt mà chị hay lui tới là những quán nào?

Ăn vặt hả? Hoài thích đi ăn vặt ở Hà Nội lắm. Mỗi lần ra Hà Nội là không quên ghé Nem chua quán bà già, Nem tai bà Hồng, phở cuốn, chân gà nướng Ngõ Gạch, món khoái khẩu của mình là bún mắm và bánh tráng phơi sương Tráng Bàng.

... Giày và váy rời

Có ai bảo Hoài rất xinh khi lên hình không?

Không hề. Ai cũng bảo mình lên hình bị thiệt hơn ở ngoài. (Cười)

Hoài nghĩ thế nào là một người phụ nữ mặc đẹp?

Ngoài đời và khi lên hình là hai phong cách ăn mặc hoàn toàn khác nhau của Hoài đấy. Theo mình, một người phụ nữ mặc đẹp là người biết chọn trang phục hợp với mình. Không phải bộ cánh đẹp nào cũng làm mọi phụ nữ đẹp lên, mà cái quan trọng là phù hợp. Phù hợp ở đây là hợp dáng người, hợp phong cách, hợp nơi, hợp lúc. Người phụ nữ nào có gu thẩm mỹ sẽ biết làm cho mình đẹp hơn bằng nhiều cách...

Hoài có nhớ mình có bao nhiêu bộ quần áo? Hoài thích nhất bộ nào?

Mình không có nhiều quần áo lắm đâu. Hoài thường mặc váy và dĩ nhiên ai cũng có trong tủ áo của mình vài chiếc quần jeans và áo pull. Jeans là trang phục dễ mặc và tiện lợi, nhất là những khi đi công tác. Hoài cũng thích mặc váy rời (ngoài Bắc hay gọi là chân váy ấy!) vì dễ phối với nhiều dạng áo khác nhau.

Ví dụ như nếu có hai chiếc váy rời và hai cái áo, mình có thể phối thành bốn bộ rồi. Mình không hay mặc sơ mi vì biết mình mặc không đẹp. Thực ra Hoài không hẳn thích bộ nào nhất, mà thích mặc những bộ hợp tính cách của mình: cá tính, nhưng vẫn nhiều nữ tính (cười). Hoài thích sưu tầm những đôi giầy lạ. Và còn một thứ không thể thiếu nữa là nước hoa.

Tủ quần áo của Hoài có bộ đồ nào được may (mua) ngoài Bắc không?

Mình thích đi mua sắm ở Hà Nội. Vì quần áo ở Hà Nội thay đổi theo mùa, nên đa dạng hơn. Nhất là áo lạnh, mua ở Hà Nội để đem về Đà Lạt mặc. Mình thích mua sắm ở Hà Nội vào mùa thu.

Chuyện trang điểm trước khi lên hình thì sao? Hoài tự trang điểm hay có ai trang điểm giúp?

Hoài tự trang điểm cho mình. Cái này thì tự mày mò dần thì quen, tự tìm ra những khiếm khuyết của mình và khắc phục dần. Vả lại công việc bận rộn, không có nhiều thì giờ để chăm chút trước khi lên hình. Có lẽ vì vậy mà mình chọn cách trang điểm đơn giản...

Một câu nói mà Hoài muốn nghe nhân ngày 20/10?

Tất cả phái đẹp đều đáng yêu. Người phụ nữ của hôm nay tự tin, năng động và độc lập, có thể chủ động trong suy nghĩ, hành động, nhưng cũng nhớ chủ động quan tâm làm đẹp cho bản thân mình.

Xin cảm ơn và chúc Hoài thành công!

Theo Việt Hà
Quốc tế, Thị trường & Tiêu dùng