Những phát ngôn gây bão làm khán giả "gật như búa bổ" của Táo Quân

"Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt" - Táo Xã hội Chí Trung.

Táo Quân là chương trình đã gắn bó với khán giả xem truyền hình 15 năm nay. Cứ mỗi dịp xuân về, giao thừa sắp tới là mọi người lại quây quần xem "Táo". Ngoại trừ sức hút từ các tình huống gây cười dựa trên sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội cả năm trôi qua, thì không thể kể tới những câu nói "chất như nước cất" của các Táo. Những câu nói vần vè, trào phúng luôn là "đặc sản" của Táo Quân gây nên thương hiệu của chương trình. Có những câu nói cho tới thời điểm hiện tại trải qua nhiều năm đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày của nhiều người.

Cùng điểm lại những câu nói đã làm nên thương hiệu của Táo Quân trong nhiều năm qua:

Những vẫn đề nó đơn giản phải làm cho nó phức tạp thì mới tỏ ra mình là người nguy hiểm - Nam Tào
"Những vẫn đề nó đơn giản phải làm cho nó phức tạp thì mới tỏ ra mình là người nguy hiểm" - Nam Tào

Hãy chọn người tài, đừng chọn người nhà - Ngọc Hoàng
"Hãy chọn người tài, đừng chọn người nhà" - Ngọc Hoàng

Đã làm táo còn bắt làm toán - Táo Môi trường Chí Trung
"Đã làm táo còn bắt làm toán" - Táo Môi trường Chí Trung

Trông giao diện khác hẳn như mới cài lại win - Nam Tào
"Trông giao diện khác hẳn như mới cài lại win" - Nam Tào

Cái sự việc to thì mình cần nói nhỏ. Bởi vì khi mình nói nhỏ lại thì sự việc nó sẽ nhỏ lại - Ngọc Hoàng
"Cái sự việc to thì mình cần nói nhỏ. Bởi vì khi mình nói nhỏ lại thì sự việc nó sẽ nhỏ lại" - Ngọc Hoàng

Nước trong thì không có cá, mà người tốt quá thì không có ai chơi - Táo Xã hội Chí Trung
"Nước trong thì không có cá, mà người tốt quá thì không có ai chơi "- Táo Xã hội Chí Trung

Giàu thì nó ghét. Đói rét thì nó khinh, mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt - Táo Xã hội Chí Trung.
"Giàu thì nó ghét. Đói rét thì nó khinh, mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt" - Táo Xã hội Chí Trung.

Cống rãnh cứ đòi sóng sánh với đại dương/Máng mương cứ đòi tương đương thủy điện- Bắc Đẩu.
"Cống rãnh cứ đòi sóng sánh với đại dương/Máng mương cứ đòi tương đương thủy điện"- Bắc Đẩu.

Theo Hà My

Dân Việt