Những dòng nhật ký ngọt ngào chồng cũ dành cho Elizabeth Taylor

(Dân trí) - Trong số 7 ông chồng, người đàn ông để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng mạnh mẽ nhất với “huyền thoại mắt tím” Elizabeth Taylor chính là nam diễn viên Richard Burton. Về phía mình, Richard cũng không bao giờ quên được hình bóng Elizabeth.

“Cô ấy là một nữ diễn viên tài năng, một phụ nữ xinh đẹp”, đó là những dòng nhật ký bí mật mà Richard Burton dành cho Elizabeth Taylor. Chuyện tình của Richard và Elizabeth từng tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới bởi hai người đã từng kết hôn rồi ly dị tới hai lần.

 

Trong nhiều bài phỏng vấn sau đó, Elizabeth Taylor từng thổ lộ, người đàn ông mà bà yêu nhất trong cuộc đời chính là Richard dù hai người không chung sống với nhau tới cuối đời. Cho tới khi chết, Elizabeth vẫn giữ thói quen cất thư tình của Richard dưới gối và yêu cầu con cháu chôn mình cùng những bức thư tình của Richard.
 
Elizabeth và Richard hợp tác trong bộ phim
Elizabeth và Richard hợp tác trong bộ phim Cleopatra (năm 1963), bộ phim đã đưa hai người đến với nhau.
 
Mới đây, người ta đã tìm thấy một cuốn nhật ký bí mật của nam diễn viên điển trai này, trong đó, ông dành nhiều lời tốt đẹp cho Elizabeth Taylor. Khi Richard qua đời vào năm 1984, ở tuổi 58, ông đã để lại một cuốn nhật ký dài 400 nghìn từ cùng một số giấy tờ khác. Đây là những lời tâm sự của Richard mà ông chưa bao giờ thổ lộ cùng ai và được viết bằng tay.

 

Cặp đôi vàng của Hollywood - Richard Burton và Elizabeth Taylor phải lòng nhau sau khi hợp tác chung trong bộ phim nổi tiếng Cleopatra vào năm 1963. Một năm sau đó, cặp đôi vàng của Hollywood tổ chức lễ cưới và chỉ 10 năm sau đó, họ quyết định chia tay mà không nói rõ lý do. Chỉ 6 tháng sau đó, vào năm 1975, họ tái hôn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Song, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài thêm chưa đầy một năm. Chuyện tình của họ giống như một thước phim trên màn ảnh, vừa ngọt ngào, lãng mạn, vừa đau đớn và nhiều bí ẩn.
 
Elizabeth và Richard hợp tác trong bộ phim
Những trang nhật ký, chủ yếu là viết về chuyện tình với Elizabeth Taylor, của Richard Burton đã được phát hành thành sách.
 
Tháng 11/1968, Richard Burton từng viết: “Thật kỳ lạ, tôi là người luôn gặp may mắn và điều may mắn nhất của cuộc đời tôi chính là được gặp gỡ và ở bên Elizabeth. Cô ấy đã biến tôi thành một người đàn ông chuẩn mực, cô ấy là một phụ nữ đáng yêu, thú vị. Elizabeth rất hay cả thẹn”.

 

“Cô ấy là một diễn viên tài năng, xinh đẹp hơn bất kỳ thước phi nào có thể mô tả. Cô ấy kiêu ngạo và có chút hoang dã. Cô ấy đáng yêu và thích quan tâm tới người khác. Cô ấy có thể chịu đựng được những nhược điểm và thói nghiện rượu của tôi. Cô ấy đã bị đau dạ dày khi tôi rời xa cô ấy. Và cô ấy yêu tôi”.

 

“Elizabeth không phải là một người dễ điều khiển và là một cuốn lịch dành cho Richard đáng thương này. Và tôi sẽ yêu cô ấy mãi mãi”. Những dòng nhật ký này đã được người vợ của Richard sau đó - Sally Burton trao cho một trường đại học và được công bố mới đây.
 
Richard và Elizabeth kết hôn lần đầu tiên tại Montreal

Richard và Elizabeth kết hôn lần đầu tiên tại Montreal vào năm 1964.


Cặp tình nhân vàng của Hollywood hạnh phúc trong ngày làm đám cưới đầu tiên.
Cặp tình nhân vàng của Hollywood hạnh phúc trong ngày làm đám cưới đầu tiên.

 

Nam diễn viên này kết hôn 5 lần và có 4 đứa con. Richard có thói quen viết nhật ký từ khi mới 14 tuổi và viết mãi tới khi ông qua đời. Những trang nhật ký của Richard kể về cuộc đời ông từ năm 1965 tới năm 1972.

 

Giáo sư Christopher Williams, người chịu trách nhiệm biên tập lại tập nhật ký của Richard để phát hành, chia sẻ với báo giới: “Những lời tâm sự của Richard cho chúng ta thấy một con người hoàn toàn khác so với những tưởng tượng của mọi người”. Theo giáo sư Christopher Williams, Richard là một người biết suy nghĩ, sâu sắc và sử dụng câu chữ rất uyên thâm.

 

Vào một ngày tháng 8/1969, nam diễn viên này viết trong nhật ký: “Hôm qua là một ngày tệ hại. Tôi hành xử như một kẻ ngốc nghếch và điên rồ. Xúc phạm Elizabeth, say xỉn, oán trách bản thân rồi sau đó là cãi cọ kinh hoàng. Đôi khi tôi thấy mình thật giống cha mình quá mức. Ông ấy có khả năng hủy hoại mọi thứ bằng những câu nói, những hành động bạo lực và tôi đã làm những điều đó với Elizabeth”.

 

Richard Burton thôi không viết nhật ký vào năm 1972, hai năm trước khi ông và “huyền thoại mắt tím” ly dị. Ba năm sau đó, ông tiếp tục trở lại với sự nghiệp viết lách khi hai người tái hôn. Hiện, các nhà làm phim đã quyết định đưa câu chuyện tình của Richard và Elizabeth lên màn ảnh và người thủ vai nữ chính trong bộ phim mang tên Liz and Dick này chính là "cô nàng rắc rối" Lindsay Lohan. Đây là một bộ phim được thực hiện để tưởng nhớ Elizabeth Taylor 1 năm sau ngày mất của bà.
 
Cặp tình nhân vàng của Hollywood hạnh phúc trong ngày làm đám cưới đầu tiên.
Richard và Elizabeth tái hôn vào năm 1975, 6 tháng sau khi họ quyết định ly dị nhưng rồi chỉ chung sống với nhau thêm một năm.
 
Mi Vân
Theo DM