Những điều rất... Phương Thanh

Nhiều năm qua, những gì liên quan đến cô Chanh, công chúng đều nằm lòng. Thế nhưng, vẫn có nhiều điều, nếu Phương Thanh không tiết lộ thì chẳng mấy ai biết được.

Tự nhận mình là người thất thường, nhiều lúc không muốn ra đường và chẳng muốn nói chuyện với ai... Đó là những gì rất Phương Thanh. Song, còn có nhiều điều về cô Chanh mà chưa ai biết.

1. Trên sân khấu rất "gấu", và ngoài đời cũng thế

Đó chỉ là cái lốt bên ngoài thôi, thực chất tôi nhát như thỏ đế. Thấy một đám đông xô xát, hai chân tôi đã... quấn vào nhau. Nhiều người từng nghe tôi tuyên bố "xử" người này, người nọ nhưng chưa từng chứng kiến tôi làm thế bao giờ!

Có khi tôi thấy mình phi thường lắm, nhưng trớ trêu là những điều ấy lại làm cho nhiều người ngại va chạm với tôi.

Thú thật, do thiếu vắng cha nên từ khi vào đời, bản tính tôi đã ảnh hưởng rất lớn bởi mẹ. Nếu không phải là người của công chúng, có lẽ tôi sẽ rất khác.

2. Thích làm người chủ động trong tình yêu

Mẫu người đàn ông tôi thích phải cực kỳ mạnh mẽ. Tôi thích thể hiện mình với đối phương và thích người ta bị... mất tự chủ. Tôi hơi nổi loạn trong tình cảm.

Nếu người đàn ông đó lật được tình thế mà vững hơn lúc đầu thì đó mới chính là người tôi tìm. Tôi thích ở bên cạnh người đàn ông biết lắng nghe, không áp đặt, hài hước và sâu sắc.

3. Ngày nào buồn thì ngày đó chính là sinh nhật

Tôi rất sợ sự tĩnh lặng. Từ trước đến nay, chưa ai biết là tôi... sợ ma. Tôi muốn xung quanh mình lúc nào cũng có đông người, vui vẻ. Một nhu cầu hết sức giản đơn. Vì thế, tôi hay nghĩ ra chiêu thức để rủ mọi người tới chung vui.

Một cách để mọi người đến đông đủ nhất là... sinh nhật. Nhưng chiêu này của tôi đã bị chị Cẩm Vân lật tẩy. Tôi thay bằng chiêu... coi bói. Thế là cũng đông vui như thường.

4. Tôi rất sợ nỗi buồn

Hiện tại tôi sống cùng mẹ, một người chị và mới đây có thêm hai thành viên. Có thể nói từ khi bé Gà ra đời, cuộc sống gia đình tôi thay đổi rất nhiều. Đó là một căn nhà đầy hạnh phúc và tràn ngập tiếng trẻ thơ. Đó là một hạnh phúc mà bất cứ người mẹ nào cũng được hưởng thụ.

Bây giờ tôi ở ngoài đường ít hơn ngày xưa rất nhiều. Bé Gà là thành viên ấn tượng nhất trong cuộc sống của tôi.

5. Sợ xe container

Đi ngoài đường, hễ thấy xe container là tôi "biến" ngay. Tôi trở nên ác cảm với nó từ lúc nhìn thấy nó lật ngang giữa đường. Nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời tôi chính là gã khổng lồ lạnh lùng này.

6. Thay đổi mọi thứ trong tích tắc

Khó mà phân tích nổi tại sao tôi lại như thế! Có người từng nhận xét rằng: "Tính cách con người hình thành từ những cơn sóng gió". Tôi thấy nó rất đúng với riêng tôi.

Tôi thích ôm đồm mọi thứ nhưng khi bắt tay vào làm, tôi lại thường làm theo cảm tính. Đồng nghiệp vẫn gọi tôi là... "bà lơ đãng".

7. Tôi là người không trọn vẹn

Với tôi, mọi thứ phải hơi khuyết đi một chút mới là Phương Thanh. Bởi khi tôi là người hạnh phúc thì lúc lên sân khấu tôi hát trớt quớt, không có cảm xúc và vô hồn đến mức không chấp nhận được.

Ngược lại, lúc gặp phải những bế tắc, bất cần, tôi hát và trút hết những gì đang gặp phải. Sự không trọn vẹn ấy đã giúp tôi tồn tại hơn 10 năm trong lòng công chúng. Tôi sẽ duy trì cuộc sống không trọn vẹn ấy vì khán giả vẫn còn yêu quý tôi.

8. Tôi không đẹp, chỉ lạ mà thôi!

Tôi cam đoan rằng từ trước đến nay, tôi chưa từng để dao kéo tham gia vào sắc diện của mình. Có thể dạo gần đây, mọi người thấy tôi thay đổi.

Nhưng đó là do tôi có một cuộc sống khác, một cuộc sống không ưu tư, muộn phiền và vắng hẳn những áp lực. Tôi quan niệm về cái đẹp rất đơn giản. Đó là lý do hơn 10 năm qua đi hát, tôi luôn tự trang điểm cho mình.

Theo Tiểu Linh
Thế giới Văn hóa