Nhóm Mây Trắng lên kế hoạch đám cưới tập thể

Đi hát từ khi còn là những cô bé tinh nghịch, nhí nhảnh, các nàng Mây Trắng đang lớn lên từng ngày trong mắt người hâm mộ. Và họ còn đang có một kế hoạch hoành tráng cho một... đám cưới tập thể.

Vật bất ly thân của các nàng là máy ảnh kỹ thuật số. Đặc điểm cực kỳ nổi trội ở họ là thích chụp ảnh dù ở bất kỳ đâu, vào bất cứ lúc nào. Đang đùa giỡn, nếu thấy loáng thoáng có ai đó hướng máy ảnh về phía mình, các nàng sẽ a-lê-hấp, tự động triển khai đội hình làm dáng, lắc đầu, nghiêng mặt...

 

Riêng khoản nấu ăn thì các nàng giỏi nhất là: luộc trứng, luộc rau và nấu mì gói. Đây là lời thú nhận của nhóm trưởng Thu Ngọc. Tuy thế, Ngọc còn khá hơn Châu và Băng chút xíu. Một lần, Ngọc lăn xả vào bếp nấu món súp bong bóng cá để đãi cả nhà. Sau khoảng thời gian rất đáng kể hì hục dưới bếp, Ngọc cũng hoàn tất món ăn. Chỉ có điều khi ăn, dù đã rất cố gắng nhưng mọi người vẫn không biết đó là món gì.

 

Còn Châu thì nổi tiếng với món bánh Phú Sĩ sắc màu. Mọi thứ đều trôi chảy cho đến khi bánh được đưa vào lò. Ngọc và Băng đã chuẩn bị sẵn máy ảnh để chụp lại thành quả này, tải lên mạng cho các fan cùng thưởng thức. Nhưng khi đưa bánh ra lò, cả nhà đều không nhịn được cười vì nó... khét đen.

 

Nhí nhảnh là thế nhưng các thành viên của Mây Trắng cho biết khoảng 2 năm nữa, họ sẽ nghĩ đến chuyện... lấy chồng. Trước lúc nói lời chia tay với khán giả, nhóm sẽ tổ chức một live show với sự hiện diện của cả 4 cựu thành viên là Anh Thúy, Thu Thủy, Yến Trang, Yến Nhi. Cả 7 người sẽ cùng hát chung với nhau, tay trong tay.

 

Các cô gái Mây Trắng đang ấp ủ kế hoạch tổ chức một đám cưới tập thể. Một đám cưới rất rất lãng mạn sẽ được tổ chức tại một bờ biển rì rào sóng vỗ. Các chàng trai sẽ quỳ xuống cầu hôn, trên tay là sợi dây nối với những chiếc đèn trời trang trí sặc sỡ. Tất nhiên, không thể thiếu được những câu nói yêu thương đầy ngọt ngào mà các nàng mong chờ: "Em yêu, nhận lời làm vợ anh nhé!" hay "Em là người đẹp nhất trên đời"... Sau khi nhận lời cầu hôn, các nàng và một nửa của mình sẽ cùng thả đèn trời như một lời chúc hạnh phúc mãi mãi.

 

Nhưng đi tiên phong trong chuyện lấy chồng sẽ là Ngọc Châu. Đầu năm 2008, Châu sẽ nhận lễ hỏi của bạn trai. Anh ấy là chuyên viên kinh doanh địa ốc và bất động sản. Và họ quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn.

 

Theo Thế Giới Văn Hóa/Ngôi Sao