“Nhịp điệu trẻ” chia tay khán giả

(Dân trí) - Sân chơi âm nhạc dành riêng cho sinh viên của VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay với khán giả vào chiều qua (3/6) bằng một Gala Chung kết sôi động và giàu cảm xúc.

Vượt qua 11 tiết mục dự thi đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước, 4 cô gái duyên dáng của Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TPHCM đã xuất sắc giành giải nhất của Nhịp điệu trẻ 2008 với ca khúc “Ngẫu nhiên” của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn được trình bày theo phong cách Acapella. Tiết mục này, theo nhạc sỹ Nguyễn Cường - thành viên Ban giám khảo: “Đã mang đến một màu sắc mới cho nhạc Trịnh”.

 

“Nhịp điệu trẻ” chia tay khán giả     - 1

Nhạc sĩ Nguyễn Cường đã trao giải nhất của Nhịp điệu trẻ 2008 cho phần thể hiện ca khúc “Ngẫu nhiên” của 4 cô gái duyên dáng đến từ Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

 

Nhận được mỹ từ “Perfect” (hoàn hảo) cho phần trình diễn của mình từ phía nhạc sỹ Ngọc Châu, Tiến Đạt - sinh viên trường Đại học Dân lập Hồng Bàng TP.HCM đã đoạt giải nhì với sáng tác “Ngọn cỏ lau” của Lưu Thiên Hương. Với chất giọng dày, ấm, đầy nam tính, Tiến Đạt đã khiến nhạc sỹ Lương Minh phải thốt lên: “Sẽ là điều thiệt thòi cho khán giả nếu ít được nghe tiếng hát của bạn”.

 

Sân khấu của Gala Nhịp điệu trẻ cũng có những phút giây lắng đọng đầy lãng mạn cùng đôi song ca Lê Chi - Việt Hưng đến từ trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội. Mặc dù phải thể hiện ca khúc đến 2 lần do sự cố về âm thanh nhưng người nghe dường như vẫn thấy đước nguyên vẹn cảm xúc của “Cơn mưa tình yêu”.

 

 

“Nhịp điệu trẻ” chia tay khán giả     - 2

Lắng đọng cùng “Cơn mưa tình yêu”

 

Đoạt giải “Giọng hát ấn tượng” là Đặng Thuỷ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ca khúc “Không thể và có thể” (sáng tác của nhạc sỹ Phó Đức Phương) được Thuỷ thể hiện một cách khoẻ khoắn, giàu cảm xúc và theo nhạc sỹ Nguyễn Cường là “rất Việt Nam”.

 

Góp mặt và làm phong phú cho bầu không khí âm nhạc đêm chung kết còn có 2 ban nhạc Rock Nhiệt Huyết (Đà Nẵng) và Đông Đô (Hà Nội) cũng như nhóm nhảy Hip hop của Đại học Mở Hà Nội. Ca khúc đầy chất rock mang tựa đề “Việt Nam” không những giúp Đông đô dành giải thưởng “Ban nhạc ấn tượng” mà còn để lại những dư âm khó phai trong lòng khán giả.

 

“Nhịp điệu trẻ” chia tay khán giả     - 3
 Đặng Thuỷ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải “Giọng ca ấn tượng”

 

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các thí sinh tham dự Gala Chung kết đã hoàn thành rất xuất sắc khâu chọn bài. Những ca khúc được lựa chọn đều phù hợp và góp phần làm nổi bật chất giọng của các thí sinh. Nhiều sáng tác của các nhạc sỹ mới, đặc biệt là các ca khúc của Bài hát Việt, được trình bày đã chứng tỏ bước phát triển mới trong thị hiếu âm nhạc của giới trẻ cũng như sự phong phú của nền âm nhạc Việt Nam đương đại.

 

Từ những bài hát sôi động, trẻ trung như “Từ khi em đến” (sáng tác Võ Thiện Thanh - ĐH Ngoại thương HN), “Em muốn sống bên anh trọn đời” (sáng tác Nguyễn Cường - Mỹ Dung, ĐH Văn hoá), “Đôi giày vải” (sáng tác Nguyễn Hải Phong – Đông Nghi ĐH Duy Tân Đà Nẵng)… đến những bài hát đòi hỏi kỹ thuật xử lý điêu luyện như “Ngẫu nhiên”, “Không thể và có thể”, “Trong giông mưa chiều” (sáng tác Bảo Lan - Khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM trình bày)… tất cả đều được cất lên từ niềm yêu thích ca hát của các bạn sinh viên.

 

 “Nhịp điệu trẻ” khép lại một cách trọn vẹn sau 4 năm gắn bó với giảng đường đại học khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam. Hy vọng sẽ có nhiều hơn những sân chơi âm nhạc được mở ra để đáp ứng nhu cầu ca hát của giới trẻ nói chung và sinh viên nói riêng.

 

 

Nhật Minh