Nhật Tinh Anh thích cô gái giống... Chương Tử Di

(Dân trí) - “Tôi thích một cô gái nhẹ nhàng, biết cư xử. Tôi thích vẻ đẹp của người con gái giống như Chương Tử Di” - ca sỹ Nhật Tinh Anh tâm sự.

Gặp lại Nhật Tinh Anh tại Hà Nội sau 8 năm kể từ khi nhóm 1088 “rã đám”, vẫn gương mặt baby, anh tự hào rằng “mình đẹp trai và chín chắn hơn xưa”. Nhân chuyến Bắc tiến để quảng bá cho album Giọt lệ Đài Trang, Nhật Tinh Anh đã dành thời gian trò chuyện với Dân trí.

 

Đang hát nhạc trẻ, sao bỗng dưng Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc quay sang hát nhạc xưa?

 

Tôi và Khánh Ngọc hát nhạc xưa, thứ nhất là muốn thay đổi mình, tạo hình ảnh mới cho khán giả. Đây cũng là kế hoạch của công ty Nhạc Xanh. Thứ hai, chúng tôi thấy yêu thích và được nghe những ca khúc như Giọt lệ Đài Trang, Lâu Đài tình ái, Thu Ca từ bé… nên rất muốn thể hiện lại cho khán giả. Những ca khúc nhạc xưa giờ đây không chỉ nhận được sự cổ vũ của khán giả trung niên mà các khán giả tuổi teen cũng rất chú ý.

 

Chứ không phải chạy theo “mốt” như nhiều ca sĩ khác?

 

Chúng tôi hát nhạc vì yêu thích và vì khán giả trong nước cũng như khán giả hải ngoại yêu thích chứ không phải “chạy theo mốt”. Chúng tôi, sau này sẽ ra tiếp những album nhạc xưa. Trên thực tế, chúng tôi đã lên kế hoạch phát hành album Hoa học trò gồm 9 ca khúc tiền chiến vào thời gian gần cuối năm.

 

Sau bài hit "Vầng trăng khóc", dường như Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc không bước thêm được bước nào nữa trong lòng công chúng?

 

Vầng trăng khóc là hình ảnh sáng chói của tôi và Khánh Ngọc. Hi vọng chúng tôi sẽ giữ vững độ sáng ấy, trong tương lai sẽ cố ra nhiều ca khúc hot. Chúng tôi đang chờ đợi ca khúc hit trong thời gian sắp tới như: Mình em với em, Nửa vầng trăng…

 

Nhật Tinh Anh thích cô gái giống... Chương Tử Di - 1

 

Trước, Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc song ca mùi mẫn "Vầng trăng khóc", đi đâu cũng có nhau, giờ lại “tay trong tay xây Lâu đài tình ái"…Điều đó khiến khán giả đặt ra một nghi vấn, phải chăng…?

 

Tôi và Khánh Ngọc ở cùng công ty Nhạc Xanh, sống chung một nhà, sớm tối có nhau nhưng chúng tôi chỉ là những người anh em. Tôi coi Khánh Ngọc như em gái. Nhà tôi chỉ có hai anh em trai, gia đình và em trai đang ở xa, tôi thích có em gái lắm!

 

Nhưng người ta vẫn bảo “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”?

 

Điều này không đúng trong trường hợp của chúng tôi. Chúng tôi sớm tối bên nhau, quá hiểu nhau. Khánh Ngọc là cô gái cá tính, sôi nổi, mạnh miệng và là người em gái dễ thương. Quan hệ của chúng tôi rất rõ ràng chứ không phải...

 

Theo quan niệm của tôi, tình yêu cần không gian, khoảng cách riêng để... nhung nhớ chứ ở gần nhau chỉ có thể là tình cảm anh em, bạn bè tri kỷ.

 

Anh nói “tình yêu cần khoảng cách” nhưng trước anh lại nói “khoảng cách quá xa sẽ không nắm bắt được”?

 

Tình yêu cần khoảng cách đủ để nhung nhớ thôi, chứ nếu xa quá thì thành xa cách. Tôi muốn có thể nhìn thấy, đến được với người tôi yêu chứ không muốn “yêu” qua những dòng tin nhắn, những lá thư điện tử.

 

Nhật Tinh Anh thích cô gái giống... Chương Tử Di - 2

 

Không phải Khánh Ngọc, vậy anh thích một cô gái như thế nào?

 

Hiện tại tôi quá bận, chưa thể nghĩ đến chuyện tình cảm. Sau này tôi sẽ yêu... bù. Tôi thích một cô gái nhẹ nhàng, biết cư xử. Chỉ qua cách nói chuyện, tôi nhận ra người con gái đó cách cư xử ra sao. Một cô gái có vẻ đẹp nhỏ nhắn, thanh thoát - tôi thích vẻ đẹp của người con gái giống như Chương Tử Di vậy.

 

Xin cảm ơn Nhật Tinh Anh!

 

Hàn Nguyệt