Nhạc sĩ Dương Thụ ra mắt…tản văn

(Dân trí) - Không chỉ là nhạc sĩ nổi tiếng với những ca khúc trữ tình sâu lắng, Dương Thụ còn là cây viết “tay ngang” của nhiều tờ báo. Với <i>Cà phê…mưa</i>, độc giả có dịp gặp gỡ tác giả <i>Họa mi hót trong mưa</i> qua những trang viết nồng nàn xúc cảm và đầy trải nghiệm…

Dương Thụ là một trong những nhạc sĩ nhạc nhẹ nổi tiếng và thành công nhất Việt Nam. Các ca khúc ông sáng tác luôn trữ tình, êm dịu, sâu lắng và mang hơi thở của âm nhạc hiện đại.
 
Nhạc sĩ Dương Thụ ra mắt…tản văn - 1
Nhạc sĩ Dương Thụ sẽ đi sâu vào con đường viết lách
nếu sau này không còn làm nhạc được nữa... (Ảnh S.T)

Không chỉ sáng tác ca khúc, Dương Thụ còn thử nghiệm và để lại nhiều ấn tượng trong lĩnh vực viết lách. Trước khi đến với âm nhạc, ông từng tốt nghiệp khoa Văn trường ĐH Sư phạm Hà Nội và từng làm giáo viên Văn cấp 3. Và cho đến giờ, độc giả của nhiều tờ báo, tạp chí cũng không xa lạ với những bài cảm nhận, phê bình đầy tinh tế của cây viết “tay ngang” này.

Mức độ thành công trong lĩnh vực viết lách của tác giả ca khúc nổi tiếng Họa mi hót trong mưa còn được minh chứng qua tập tản văn Cà phê…mưa vừa ra mắt độc giả. Cuốn tản văn được coi là “nơi gặp gỡ của những xúc cảm, những kỷ niệm, những câu chuyện, đẹp, giàu tính nhạc và dễ đi vào lòng người…”

Cà phê…mưa được chia thành bốn phần lớn. Phần I: Tạp bút về Hà Nội, về làng quê, thành phố đan xen với những câu chuyện đời; Phần II: Chuyện văn nghệ, trong đó khắc họa chân dung các nghệ sĩ nổi tiếng và những câu chuyện trong làng âm nhạc; Phần III: Trò chuyện - Phỏng vấn và Phần IV: 14 bản nhạc chép tay những ca khúc góp phần làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Dương Thụ trong nền âm nhạc Việt Nam.
 
Nhạc sĩ Dương Thụ ra mắt…tản văn - 2
Bìa cuốn tản văn "Cà phê...mưa" của nhạc sĩ Dương Thụ

Với hầu hết các bài viết là bản gốc do chính tác giả tuyển chọn, cuốn tản văn giúp độc giả cảm nhận sâu hơn về chân dung tâm hồn của một trong những nhạc sĩ nhạc nhẹ nổi tiếng nhất và thành công nhất Việt Nam.

“Thuở nhỏ tôi là “con mọt sách”, lớn lên tôi hiểu cuốn sách lớn nhất là cuộc đời và tôi đã “đọc” nó. Những bài báo tập hợp trong cuốn sách là kết quả của sự “đọc” đó. Tôi viết là do được đặt bài, được phỏng vấn chứ không chủ động vì thế khi đọc lại vẫn lấy làm tiếc vì mình còn có rất nhiều điều muốn nói. Có lẽ sau này khi không còn làm nhạc được nữa tôi sẽ viết chăng? Viết không phải để làm nhà văn mà để gần hơn với mọi người bằng những điều mình đã sống qua, đã hiểu, đã yêu, đã buồn bã và đau khổ…”, nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ.

Với suy nghĩ “viết là để đi tìm bạn”, để nhân lên niềm hạnh phúc, chiều 15/7, Dương Thụ đã cùng độc giả Hà Nội tọa đàm về Cà phê…mưa nhân dịp tác phẩm này vừa ra mắt tại Trung tâm Văn hoá Pháp. Cùng tham gia buổi tọa đàm còn có nhà thơ Dương Tường, nhà thơ Việt Phương, MC Nguyễn Mỹ Linh.

N.H