Nhạc sĩ Đỗ Bảo bận rộn với “bé cưng”

Dù bận rộn đến mấy, mỗi ngày nhạc sĩ Đỗ Bảo cũng dành thời gian để chơi đùa, nói chuyện với cô con gái bé bỏng Su Su. Cục cưng của vợ chồng anh đã được 9 tháng tuổi, rất xinh xắn, dễ thương và hiếu động. Cuộc sống với anh thêm bội phần đáng yêu khi được nhìn thấy con lớn lên từng ngày.

Ngày trước, Đỗ Bảo từng lên kế hoạch 2-3 năm sau khi cưới mới sinh con. Nhưng rồi suy nghĩ lại, hai vợ chồng quyết định thay đổi. Thế nên bé Chúc An là "sản phẩm" rất đặc biệt của chàng nhạc sĩ này. Căn nhà nhỏ của anh rộn rã từ sáng sớm đến tận 12h đêm bởi luôn có tiếng cười của trẻ nhỏ.

 

Dù đi làm suốt ngày nhưng về đến nhà là anh ào vào với con. Được cái, Chúc An rất quấn bố. Bé thích nhất là được bố công kênh cho ngồi lên cổ, rồi thơm lên đầu bố, xoa tóc, sờ mặt bố và cười khanh khách. Và cũng chỉ có bố Bảo mới có "đặc quyền" được hôn vào cổ bé lâu nhất với thời gian kỷ lục là 10 phút. Còn ngoài ra, không ai có thể giữ được cô bé hiếu động này đến 60 giây.

 

Mỗi sáng đi làm, Bảo đều phải nhẹ nhàng để không đánh thức con dậy. Vì nếu dậy mà thấy bố chuẩn bị đồ đạc, quần áo tươm tất, xách cặp đi là thế nào bé cũng khóc đòi theo. Nhìn con thế, anh lại chẳng dứt ra được. Thanh Vân, bà xã của Đỗ Bảo, kể: "Hồi anh Bảo vào Nha Trang làm chương trình, thiếu hơi bố, dỗ thế nào Su Su cũng không chịu ngủ. Vì từ bé đến giờ, chưa lúc nào vắng bố cả đêm như thế. Cuối cùng, tối nào bố cũng phải gọi điện về, nói chuyện ê a một lúc thì bé mới ngủ".

 

Nhạc sĩ Đỗ Bảo bận rộn với “bé cưng” - 1

Bé Su Su

 

Cái tên Su Su là bà ngoại đặt cho bé vì cô nàng tròn trịa và cứng cáp từ khi sinh ra đến giờ. Bé rất dễ ăn và háu ăn, chẳng quấy khóc mấy khi nên chăm rất nhàn. Thực đơn một ngày hiện tại của bé là: 2 đĩa bột, 5 bình sữa, 1 caramen và 1 sữa chua. Đấy là chưa kể nước hoa quả nữa. Bảo và Vân có quan niệm là bé ăn được gì thì cho ăn nấy, không kiêng khem nhiều.

 

Có một điều rất đặc biệt là Su Su không bú mẹ một ngày nào. Lúc đầu, sữa mẹ chưa về, cả nhà cho bé ăn sữa ngoài, thế là bé quen luôn, nhất định không chịu ngậm ti mẹ. "Có khi ăn sữa bột ngọt quá nên thấy sữa mẹ không ngon nữa. Bà nội và bà ngoại đều lo, tìm đủ mọi cách để Su chịu ăn sữa mẹ nhưng bé rất bướng, không chịu ăn.

 

Một lần, cả nhà bảo cứ thử để bé đói một chút chắc là sẽ bú mẹ thôi. Nhưng từ khi mới sinh bé đã bướng bỉnh rồi. Hôm đó, Su khóc từ 7h tối đến 1h sáng hôm sau luôn. Hai bà và vợ chồng mình sợ quá, lại phải đưa bình vào miệng cho bé. Thế là mút thun thút, hết khóc ngay. Từ lần đó, chẳng ai dám thử thêm lần thứ hai. Cuối cùng đành phải chọn giải pháp là vắt sữa mẹ ra, pha cùng với sữa bột và cho bé bú bình", mẹ Su kể về thành tích của con gái.

 

Khi mới sinh, Su Su được 3,3 kg, lúc 3 tháng bé đã được hơn 7 kg và hiện tại bé đã 10 kg. Đỗ Bảo chụp rất nhiều hình cho con, ảnh viện có, máy kỹ thuật số có, trong điện thoại cũng vô khối.

 

Cứ có khách đến nhà, Đỗ Bảo lại lôi album ra cho mọi người chiêm ngưỡng, chỉ từng cái và thao thao kể về xuất xứ, "hoàn cảnh lịch sử" của nó rồi lại cười mãi không dứt. Có hôm, đang đêm tỉnh dậy, thấy Su Su ngủ say, mặt hơi nhăn nhó, tóc tai bù xù, tay dang ra còn chân... gác lên tường, anh lôi máy ra chụp luôn mấy cái. Xem lại mấy cái ảnh đó mà anh cười như một đứa trẻ. Nhìn anh cười, bà xã cười, rồi Su Su cũng cười, thấy sao cuộc sống lại nhẹ nhàng và đáng yêu đến thế.

 

Từ khi có con đến giờ, Đỗ Bảo sinh ra "cái bệnh" thấy ai cũng xúi "cưới đi mà sinh con, thích lắm". Anh cũng muốn có thêm một bé nữa khi Su Su cứng cáp hơn. Trước giờ, anh vẫn thích nhà có nhiều con và đặc biệt là con gái. Đương nhiên, nếu có nếp tẻ lại càng hay.

 

Bây giờ, Su là "út chúa" của cả nhà. Vì bé là cháu gái duy nhất của cả nội và ngoại nên ông bà rất chiều. 9 tháng, Su chưa nói được từ nào rõ ràng nhưng cũng bập bẹ "Bảo, Bảo" và "bà, bà". Bé cười, nói, ư a suốt ngày, rất thích nói chuyện và cũng đã hiểu được nhiều những gì mọi người nói.

 

Là con gái nhưng Su Su nghịch như con trai, luôn chân luôn tay, bò khắp nhà, leo trèo khắp nơi. Tổng cộng đến giờ, Su có "thành tích" hai lần trèo ra khỏi nôi, ngã đập đầu xuống đất và một lần phi thẳng từ trên giường xuống nền nhà. Ngay cả khi có khách đến chơi, bé cũng hăm hở leo lên hết thành ghế này đến thành ghế khác.

 

Thanh Vân vừa cười vừa nói: "Có lần đang ngồi trên giường, Su mon men ra phía ngoài mép, ngó xuống rồi lại quay ra nhìn mình. Mình mới bảo, lần trước con đã ngã đau rồi đấy, giờ có muốn thế nữa không? Thế là Su cun cút bò vào trong. Nhìn con mà cứ thấy buồn cười. Bé vậy nhưng mà cái gì cũng biết rồi đấy".

 

Còn riêng về khoản âm nhạc thì Su rất có năng khiếu, cứ có nhạc là hò hét, nhún nhảy rất đúng nhịp, lại còn múa theo nữa. Su cũng thay đổi gu nhạc theo từng giai đoạn. "Khi mới sinh, Su thích nhạc không lời. Lúc 1-2 tháng thì thích nghe cô Mỹ Linh, 5-6 tháng lại chuyển sang cô Khánh Linh. Hiện tại, Su "nghiện" nhạc của cô Hồng Ngọc. Không biết thời gian tới sẽ là ai đây nữa. Nhưng riêng các đĩa nhạc của chị Xuân Mai và chương trình quảng cáo thì bé thích đặc biệt từ lúc bé tí đến giờ", Đỗ Bảo nói về sở thích của con gái.

 

Vì bố Bảo đi nhiều, Su thường ở nhà cả ngày với mẹ Vân nên tất cả các trò mà bé biết làm đều do mẹ dạy cả: từ làm xấu, phun mưa, chi chi chành chành đến múa tay, rồi cả làm điệu nữa... Su Su rất thích được mẹ kẹp tóc, và để như thế cả ngày bé cũng không dứt ra. Khi kết thúc bữa cuối cùng trong ngày bằng một bình sữa lúc 12h đêm thì mẹ Vân cũng là người ru Su ngủ.

 

Giờ giấc của bố mẹ bây giờ đều phải theo lịch của cô con gái. Một ngày kết thúc vào rạng sáng hôm sau nhưng niềm vui thì thật ngọt ngào. Vợ chồng gắn bó với nhau hơn, yêu thương nhau hơn và mọi mệt nhọc, lo toan người lớn bỗng trở nên xa lạ biết bao với nụ cười của con nhỏ.

 

Theo Mỹ Dung
Ngôi Sao