Nguyệt Ánh: Hậu scandal "chê" đàn ông Việt

Sau “ồn ào” về bài phỏng vấn, trong đó, nữ <a href="http://www11.dantri.com.vn/giaitri/2007/6/182363.vip">ca sĩ này mạnh mồm chê trách đàn ông Việt</a>, Nguyệt Ánh khá ngại tiếp xúc báo chí. Năn nỉ mãi, cuối cùng Nguyệt Ánh cũng đồng ý gặp, nhưng mà gặp trên mạng, nơi có lẽ cô bình tâm hơn sau sự cố mà cô gọi là… tai nạn.

Chuyện về Nguyệt Ánh đang râm ran trên mạng, sự thật là như thế nào?

 

Em cũng không muốn nhắc tới chuyện đó làm gì nhưng anh hỏi thì em nói. Cách đây một thời gian em có trả lời phỏng vấn trên một tờ báo, trong đó em có nói về những mối tình của em.

 

Trong bài phỏng vấn em có nêu một quan điểm riêng của mình là “Đàn ông Việt nên thay đổi quan niệm, đừng nghĩ tất cả phụ nữ đều cần tiền và phải dựa vào họ”. Chỉ có thế nhưng một số trang web đã dựng thành “Nguyệt Ánh thất vọng vì đàn ông Việt” và tạo ra làn sóng tranh luận, phê bình khá mạnh. Nhưng ý của em nói đâu có như thế mà họ lại trách em!

 

Tại sao lúc đó Ánh không lên tiếng?

 

Em lên tiếng có khi mọi người sẽ không tin, có khi lại nghĩ là em đang tìm cách chống chế. Vì thế em coi vụ việc trên chỉ là một tai nạn trong phỏng vấn thôi.

 

Thứ nhất, em không thích "khoe" chuyện riêng tư với thiên hạ, thứ hai em không thích nổi tiếng bằng những scandal kiểu này và thứ ba em có rất nhiều dự định cần phải đầu tư thời gian và công sức.

 

Em thích chứng minh bằng công việc hơn là lại đi thanh minh với mọi người tôi không phải thế này thế kia. Khi chưa có tai nạn này, Nguyệt Ánh đã "được" lên báo vì nhiều thứ khác chứ không phải chỉ bằng chuyện giật gân kiểu này.

 

Những người quanh Ánh như bạn bè nói gì?

 

Có người cũng hỏi: “Ánh ơi! Làm gì mà ghét đàn ông dữ vậy”. Em chỉ bảo rằng đấy là người ta đăng lầm chứ em không nói thế. Còn có gì để thời gian và việc làm của em sẽ trả lời cụ thể.

 

Nghe nói Ánh cũng có một công ty riêng, vậy bạn chia sẻ thời gian như thế nào để vừa làm công ty, vừa làm MC, ca sỹ rồi cả… diễn viên điện ảnh nữa?

 

Chính xác là em mới mở một công ty Quảng cáo nhỏ của riêng mình và hoạt động đã có những tín hiệu khá tốt. Bây giờ em tập trung chính cho hoạt động của công ty, ngoài giờ làm việc thì tham gia làm MC cho các chương trình truyền hình hoặc đi hát. 

 

Nghề diễn viên điện ảnh thì sau mấy bộ phim em đã đóng, hơn 2 năm năm nay em đã không tham gia phim nào nữa và em cũng chưa có ý định quay lại với điện ảnh. Em coi công việc làm MC và đi hát là chủ yếu để cho thoả mãn sự đam mê của mình. Còn sự nghiệp của em sẽ chính từ cái công ty be bé mà em đang gây dựng.

 

Trước mắt, công ty em đang hợp tác với Võ Thiện Thanh Studio chuẩn bị cho ra album Nguyệt Ánh Vol 2.  Em chưa thể tiết lộ nội dung album được vì đây toàn là những sáng tác mới nhất của nhạc sỹ Võ Thiện Thanh. Em đang đầu tư vào để có một video clip đạt chất lượng thật tốt.

 

Nhưng giọng ca Nguyệt Ánh không thấy xuất hiện ở những sân khấu lớn, không thấy ở các phòng trà hay tụ điểm ca nhạc?

 

Em vẫn hát nhưng chỉ tham gia chương trình truyền hình hoặc sự kiện thôi. Em cũng không thích xuất hiện trước khán giả nhiều vì cũng tự thấy mình chưa có gì mới. Vả lại như em đã nói, hát chỉ là đam mê chứ đâu phải để kiếm tiền, em kiếm tiền bằng cách khác. 

 

Nguyệt Ánh: Hậu scandal "chê" đàn ông Việt  - 1
 

Là một người đã có chút thành công trên con đường nghệ thuật, vậy tại sao Nguyệt Ánh không tập trung phát triển bằng con đường này mà lại rẽ sang hướng làm công ty, công việc kinh doanh liệu có phù hợp với em hay không?

 

Em chọn con đường kinh doanh vì không muốn khi không còn làm MC, ca sỹ nữa thì em sẽ chẳng biết làm gì? Và quan trọng hơn em không muốn bỏ phí tuổi trẻ của mình. Làm kinh doanh em có lợi thế về tiếng Hoa em đã học ở trường, lại thêm tiếng Anh em cũng biết nên có thể nói là em “kết nối” cả thế giới. Còn nghiệp vụ kinh doanh giờ em đang theo học các lớp đào tạo về quản trị. Em sẽ vừa làm vừa học.

 

Giờ quay lại câu chuyện "tai nạn",  khi xảy ra chuyện đó, bố mẹ Ánh có ý kiến gì?

 

Bố mẹ em chưa bao giờ can thiệp vào những việc em làm kể cả chuyện riêng tư. Họ luôn tôn trọng em và quyết định của em và coi em như một người bạn. Đối với em, bố mẹ là những người bạn lớn. Bố mẹ biết mọi việc của em nhưng bao giờ cũng để em tự quyết định.

 

Khi nghe chuyện của em, bố mẹ chỉ nói là “Nếu con không nói thế thì đừng có sợ dư luận, bố mẹ tin ở con”. Đấy là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em đấy và em tự hào về điều đó.

 

Nói thật em không phải là người hoàn hảo, cũng phải có những sai lầm chứ anh. Người ta góp ý chân thành thì mình nghe mà rút kinh nghiệm chứ góp ý theo kiểu chà đạp, cay độc nhau thì em không quan tâm đâu. Em sống vì gia đình và những người yêu mến mình, tin mình chứ không sống vì những người không biết em như thế nào, sống ra sao...

 

Và cho tới giờ phút này em có thể tự hào mà nói rằng những gì em có là do sự nỗ lực của bản thân, em không nông cạn để chỉ vì chút danh tiếng "tầm thường" mà đánh mất những gì tốt đẹp nhất mà mình đã dày công xây dựng. Tiếng tốt thì khó tạo chứ tiếng xấu dễ lắm.

 

Hình như Ánh rất tự hào về gia đình?

 

Em nói chuyện với mẹ nhiều hơn vì công việc của em cũng liên quan tới mẹ nhiều. Mẹ lo cho em nhiều lắm. Đi diễn cũng phải đi cùng, chọn cả trang phục cho em, thậm chí em đi công tác mẹ cũng soạn valy cho em. Em ít nói chuyện với bố vì bố em là người ít nói nhưng cũng rất quan tâm và yêu thương gia đình.

 

Gia đình em là một gia đình bình thường thôi, không giàu nhưng bố mẹ em đã cho bọn em những gì tốt nhất mà những đứa trẻ cần có như tình thương, sự quan tâm, chia sẻ và cho bọn em nền tảng kiến thức vững chắc.

 

Em và em trai của mình đã có một tuổi thơ hạnh phúc, được học hành tới nơi tới chốn. Chúng em đã có hành trang tốt nhất để bước vào đời. Gia đình em không nhiều tiền nhưng hạnh phúc, mọi người quan tâm và chăm sóc nhau. Đó là tất cả những thứ làm em tự hào về gia đình mình.

 

Tới thời điểm này, Ánh có hài lòng gì về những điều và con đường mình đã chọn không?

 

Thật ra em chưa bao giờ hài lòng với bản thân cả vì như thế là mình sẽ không còn nỗ lực nữa, mà cuộc sống lúc nào cũng thay đổi liên tục, đòi hỏi người ta phải vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới. Em chỉ là một người hạnh phúc vì được làm những gì mình yêu thích, quan trọng hơn được là chính mình và đi trên đôi chân của mình.

 

Em nghĩ những gì em đã chọn là sự cân nhắc của bản thân và sự góp ý chân thành từ gia đình và bạn bè, đôi khi biết cách lắng nghe cũng làm người ta mạnh hơn đấy, và cho đến giờ phút này em chưa bao giờ phải hối hận vì những gì mình đã chọn.

 

Xin cám ơn Ánh!

 

Theo Trọng Thịnh

Tiền Phong