Nguyên Vũ sốc trước tin đồn mình cắt tay tự vẫn

(Dân trí) - “Thú thực là khi quay phân cảnh tự vẫn, Nguyên Vũ thấy hơi sợ. Chỉ sợ lỡ diễn nhập tâm quá cầm mảnh vỡ cắt mạnh vô tay mình thật thì nguy. Khi nghe tin đồn lan truyền trên mạng, cá nhân Vũ cảm thấy hơi sốc…”, Nguyên Vũ cho biết.

Những bức ảnh chụp anh với cánh tay bê bết máu và thông tin anh tự vẫn đang tràn trên mạng, anh có nghe, có biết những tin đồn này?

Theo tôi được biết tin đồn phát sinh một số người khi viết blog muốn tạo tin hot, sự mới lạ cho entry của mình nên đã sử dụng hình ảnh chụp được và thêm thắt rồi tung tin “Nguyên Vũ tự tử” để thu hút người vào blog của họ. Thời gian này tôi đang gấp rút hoàn thành công việc chuẩn bị cho ra đời album mới nên gần như không rời khỏi phòng thu và tắt điện thoại di động để tập trung vào công việc. Tôi cũng mới biết tin này khi nhận được tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè đồng nghiệp và khán giả.

Khi hình ảnh và tin đồn được “tuyên truyền” theo cách như vậy, cuộc sống của anh có bị phiền luỵ?

Thực ra thì ban đầu Nguyên Vũ cũng cảm thấy hơi sốc khi biết tin. Nhưng sau khi đích thân lên mạng xem lại thì cảm thấy bình thường vì rõ rằng đây là một tin đồn không làm tổn hại gì nghiêm trọng đến thanh danh và cuộc sống riêng tư của mình. Điều đáng tiếc là tin đồn đã khiến cho những người thương yêu Nguyên Vũ lo lắng và phiền lòng.

Cuộc sống của người nổi tiếng vẫn phải đi song hành tin đồn và cách “mổ xẻ” hình ảnh từ phía công chúng. Anh đã quen với điều này?

Nguyên Vũ nghĩ rằng, tin đồn là tai nạn mà bất kỳ người có chút ít tiếng tăm nào cũng phải trải qua. Người thương mình nhìn khác, người ghét mình nhìn khác. Cũng có những tin không ác ý gì cả, người ta chỉ làm cho vui, nhưng cái vui đôi khi vô tình cũng lại hại cho mình. Cái tốt thì người ta ít nhắc nhưng chỉ cần có một vết tì thì nó sẽ liên tục bị nhắc đi nhắc lại. Đôi khi sự quan tâm hơi quá mức từ phía công chúng đối với đời sống riêng tư cũng tạo thêm áp lực rất lớn cho người nghệ sỹ. Tuy nhiên, một người nghệ sỹ có bản lĩnh thì phải biết cách gạt bỏ những tin đồn ác ý và tập trung thực hiện tốt nhất những công việc của mình.

Được biết, cảnh tự vẫn chỉ là một cảnh trong bộ phim 30 tập- "Những cuộc tình đen trắng" của đạo diễn Trương Dũng? Anh có thể kể một chút về vai diễn và bộ phim này?

Trong “ Những cuộc tình trắng đen”, Nguyên Vũ sẽ hóa thân vào vai công tử con của một đại gia luôn sống cô đơn trong nhung lụa nhìn cuộc sống trôi qua đơn điệu nhưng trong trái tim luôn cháy bỏng những khát khao được quan tâm chia sẻ, những mong ước được sống, được yêu. Và rồi một ngày chàng công tử ấy đã gặp được người tình trong mộng của mình. Nhưng hạnh phúc nở hoa trong ngang trái, hoàn cảnh khiến tình yêu 2 người trở nên bế tắc và cao trào là chàng công tử Hoàng Vinh ( nhân vật Nguyên Vũ thủ vai) đã đập vỡ chai rượu sau cơn say và cầm mảnh vỡ cứa vào mạch máu trên cổ tay tự tử…Câu chuyện tiếp diễn thế nào và ra sao, các bạn chờ theo dõi khi phim được chính thức phát sóng nhé.

Cảm giác của anh khi đóng cảnh tự vẫn?

Thú thực là khi quay phân cảnh tự vẫn, Nguyên Vũ thấy hơi sợ. Chỉ sợ lỡ diễn nhập tâm quá cầm mảnh vỡ cắt mạnh vô tay mình thật thì nguy.
 
Nguyên Vũ sốc trước tin đồn mình cắt tay tự vẫn - 1
Hình ảnh Nguyên Vũ cắt tay tự vẫn lan truyền trên mạng

Bén duyên điện ảnh đã lâu nhưng chưa có vai diễn nào được thực sự chú ý. Liệu với vai diễn trong Những cuộc tình đen trắng, với những cảnh tự vẫn đã ít nhiều “dính” scandal, Nguyên Vũ có làm nên một bước ngoặt?

Nguyên Vũ đã tham gia 2 phim nhựa và 5 phim truyền hình và đã chiếm được tình cảm của người ái mộ với những vai diễn như Hùynh Đăng Khoa (Đôla trắng), Vũ Nguyên ( Ghen), Bảo (Chuông reo là bắn)… Nguyên Vũ mong rằng với vai Hoàng Vinh ( Những cuộc tình trắng đen), khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ và yêu mến Nguyên Vũ.

Anh tham gia đóng phim, làm MC, dường như nhiều hơn đi hát? Vì quy luật đào thải của sân khấu ca nhạc rất khắc nghiệt? Nếu không có giọng hát thật sự, nếu không có kế hoạch xây dựng hình ảnh một cách chuyên nghiệp sẽ rất khó thành “sao”?

Hoạt động trong lĩnh vực ca hát hơn 10 năm, Nguyên Vũ đã ít nhiều để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Vài năm gần đây khi có cơ hội đóng phim và làm MC truyền hình, Nguyên Vũ cũng đã dành thời gian tham gia nhằm khám phá khả năng của bản thân. Tuy nhiên chưa bao giờ Nguyên Vũ bỏ quên sự nghiệp ca hát.

Đều đặn mỗi năm Nguyên Vũ đều ra album riêng, tham gia thường xuyên trong các chương trình truyền hình lớn như Hoa Hậu Hoàn Vũ, Siêu mẫu Việt Nam, Album vàng, Nhịp cầu âm nhạc…Năm 2007, Nguyên Vũ cũng đã được giải Album vàng của tháng và giải thưởng ca sỹ biểu diễn thành công nhất của năm. Đó là món quà lớn cho những nỗ lực trong sự nghiệp ca hát của Nguyên Vũ.

Vẫn có câu “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”, ý nói, giỏi một nghề còn hơn làm nhiều nghề mà nghề nào cũng chỉ… “làng nhàng”. Anh nghĩ sao về câu nói này?

Đó cũng là một quan niệm sống nhưng đối với Vũ khi còn trẻ thì nên tận dụng tất cả những cơ hội mình có để được cống hiến và hòa mình vào xã hội năng động, hiện đại ngày nay. Vũ nghĩ dù bất cứ trong vai trò nào ca sỹ, diễn viên hay MC dều là hoạt động nghệ thuật và không có sự mâu thuẫn, loại trừ nhau mà thực ra còn hổ trợ cho nhau. Hơn nữa khi hoạt động trong cả 3 mảng ca hát, đóng phim và MC sẽ giúp Vũ rèn luyện bản lĩnh sân khấu và cách xử l tình huống tốt hơn. Vũ là người tham công tiếc việc và rất sợ mình “bị rảnh rỗi”. Tuy nhiên ca hát vẫn là niềm đam mê cháy bỏng.
 
Nguyên Vũ sốc trước tin đồn mình cắt tay tự vẫn - 2
Một cảnh tình yêu lãng mạn trong phim Những cuộc tình đen trắng

Nhắc lại bộ phim Những cuộc tình đen trắng, để đóng những cảnh “vật vã” với tình yêu, yêu một cô gái đến mức quyên sinh, anh Nguyên Vũ có phải “vận dụng” những kinh nghiệm “tình trường” của bản thân? Những đau khổ ấy, những yêu thương ấy, hẳn anh đã có lần trải qua?

Nếu yêu ai Nguyên Vũ sẽ yêu hết mình và sống trọn vẹn với tình yêu đó. Nguyên Vũ luôn chờ đợi một tình yêu đủ bão lũ để khiến mình trôi trong những cuồng điên nhớ nhung và đau khổ. Nhưng với một người nghệ sỹ khi hóa thân vào nhân vật ngoài những trải nghiệm của chính bản thân còn là những quan sát với sự đồng cảm hoàn cảnh sống của những người xung quanh, từ những trang sách báo…

Nguyên Vũ đến với công chúng luôn mang theo bóng dáng một thư sinh, trang phục sắc màu, từng có nhiều tin đồn về cuộc sống riêng của anh, về tình yêu, về giới tính… Anh Nguyên Vũ không muốn chia sẻ chuyện tình yêu? Hay chuyện tình yêu của anh có lý do để buộc phải bí mật?

Vũ muốn giữ cho mình một khoảng trời riêng nhỏ để tìm về sau mỗi lần mệt mỏi và bộn bề công việc. Hiện nay, Nguyên Vũ hạnh phúc với mảnh trời riêng của mình và mong muốn mãi bình yên nơi đó- nơi không có sự dòm ngó, thị phi và áp lực.

Hạnh phúc là được sống và làm những việc mình yêu thích, được chia sẻ và yêu thương nhau. Nguyên Vũ đang sống vui vẻ, đang được gia đình, bạn bè, người hâm mộ quan tâm đến những vui buồn trong cuộc sống và lo lắng một cách chân tình. Đó là hạnh phúc luôn ngập tràn nơi Vũ.

Những người bận rộn với công việc, và đời tư chẳng có gì để có thể chia sẻ được với người hâm mộ của mình cũng thật khó để là người hạnh phúc? Phía sau những hào quang, những bận rộn, những nỗ lực cố gắng cho nghề, anh Nguyên Vũ có khi nào cảm thấy cô đơn, trống trải?

Trong một bản nhạc làm sao thiếu những nốt buồn trầm? Làm sao tránh khỏi những phút giây cô đơn, trống trải khi mình gặp phải những tai nạn ngoài ý muốn trong nghề nghiệp, những tin đồn ác ý hoặc những nỗ lực của mình đôi lúc chưa đủ để hài lòng công chúng. Nhưng đó chỉ là những phút xao lòng để sau đó, Nguyên Vũ mạnh mẽ hơn, tươi vui trở lại và nỗ lực hơn nữa trong công việc và cuộc sống. Đến ngày hôm nay, Nguyên Vũ thấy vui vì những gì mình đạt được. Vũ cảm thấy hạnh phúc vì khán giả đã ban tặng cho mình những tình cảm và một chỗ đứng nhât định trong lòng mọi người.
 
Nguyên Vũ sốc trước tin đồn mình cắt tay tự vẫn - 3
"Chuyện hạnh phúc riêng tư, khi cần đến sẽ đến"

Phía sau những thành công, ai cũng muốn có một mái ấm để đi về. Anh đã có kế hoạch vun đắp cho mình một cuộc sống, một hạnh phúc riêng tư như một đám cưới chẳng hạn?

Mỗi lần đi diễn xa Nguyên Vũ luôn mong được về nhà vì ở nơi đó có tình thương bao la của mẹ. Nguyên Vũ luôn là con trai út cưng của mẹ. Chuyện hạnh phúc riêng tư, khi cần đến sẽ đến.

Vũ luôn tìm thấy những niềm vui trong những điều giản dị: được ngồi quay quần bên gia đình thưởng thức những món ăn mẹ nấu, ngồi trò chuyện với bạn bè bên ly cà phê, đứng bên lan can ngắm nhìn Sài Gòn về đêm…

H.H