Người yêu không biết về ngôi vị Á hậu 2 của Hà Anh

(Dân trí)- “Với Andrew, thời gian tôi tham dự Miss Viet Nam Global 2008 chỉ là một chuyến đi làm việc. Tôi nghĩ, không cần phải nói cho anh biết, anh yêu tôi vì chính con người tôi chứ không phải vì danh hiệu”, Hà Anh chia sẻ cuộc sống "hậu" Hoa hậu hoàn vũ VN 2007.

Công chúng khá bất ngờ trước thông tin Hà Anh đoạt ngôi vị Á hậu 2 tại Miss VietNam Global 2008 tại Mỹ. Vừa trải qua không ít rắc rối từ Hoa hậu hoàn vũ VN (HHHVVN), Hà Anh lại tiếp tục“dấn thân” với Miss VietNam Global, có lẽ vì “thua keo này, ta phải bày ngay keo khác”?

Tôi luôn cố gắng để không cho trở ngại nào cản bước mình quá lâu. Quyết định tham gia cuộc thi Miss VietNam Global là phút chót, bởi tôi vừa trải qua một quãng thời gian làm việc khá vất vả ở Việt Nam và cần nghỉ ngơi lấy lại sức. BTC Miss VietNam Global đã tạo điều kiện giúp tôi hoàn thành thủ tục rất nhanh và vì vậy, tôi nghĩ “Tại sao không chứ?”, cuộc sống quá ngắn ngủi và Hà Anh yêu thích những sự trải nghiệm, chứng tỏ khả năng cho bản thân mình. Vậy là lại “lục tục” xách hành lý đi.
 
Người yêu không biết về ngôi vị Á hậu 2 của Hà Anh - 1
Hà Anh trong phần thi áo dài tại Miss VN Global
(Ảnh Blog của Hà Anh)

Hà Anh từng bày tỏ quan điểm rằng, bạn không tin vào những cuộc thi nhan sắc, và rằng bạn không cần đến một danh hiệu. Việc Hà Anh đăng ký tham dự Miss Viet Nam Global ngay sau HHHVVN có vẻ chứng minh điều ngược lại?

Tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình. Thành công bao giờ cũng vinh quang, thất bại trong các cuộc thi sắc đẹp là khá nghiệt ngã đối với các cô gái, đặc biệt những cô gái trẻ khi mới bước vào cuộc đời và đấu trường sắc đẹp. Nếu cạnh tranh công bằng thì thắng thua ta sẽ tâm phục khẩu phục. Nếu có điều cảm thấy vô lý, thì người dự thi sẽ mang tâm lý vô cùng thất vọng...

Tôi đã luôn nói với các em, các bạn, những người cùng dự thi những cuộc thi sắc đẹp rằng, “Cuộc thi là một giai đoạn ngắn, phía trước cuộc đời mình mới là tất cả. Dù thất bại hay thành công, con đường phía trước mình vẫn sẽ rộng mở, mình sẽ vẫn bước tiếp để chứng tỏ khả năng và thành công.

Đi thi, tất nhiên ai cũng mong muốn được danh hiệu cao, nhưng đối với tôi, đến với cuộc thi Miss Viet Nam Global, tôi chỉ đặt cho mình một mục tiêu duy nhất là cống hiến cho cuộc thi những màn biểu diễn thật hay để tại dấu ấn riêng cho bản thân mình trong lòng mọi người. Chuyện đoạt giải hay không cùng còn cần đến may mắn nữa, mà điều này thì không thể kiểm soát.

Nghĩa là, Hà Anh cũng đã dự thi Miss VN Global bằng tất cả những gì mình có- như khi về VN dự thi Hoa hậu hoàn vũ VN?

Cuộc thi ở Việt Nam, tôi dự thi với cả tình cảm và nhiệt huyết của mình, vì niềm tự hào đối với đất nước và vì màu cờ sắc áo nữa. Còn với cuộc thi Miss VN Global mang tính chất “cá nhân” hơn. Tôi đi thi vì chính mình và vì tất cả bạn bè đã đứng bên tôi, tin tưởng ở khả năng và con người tôi trong tất cả những ngày qua. Thế nên, tôi dự thi với tinh thần vui vẻ, thoải mái hơn nhiều.

 
Người yêu không biết về ngôi vị Á hậu 2 của Hà Anh - 2
Hà Anh trong phần thi áo tắm tại Miss VN Global 2008
(ảnh Blog của Hà Anh)

Với Miss VN Global, Hà Anh có hài lòng với ngôi vị Á hậu 2?

Với những gì đã bỏ ra và đầu tư vào cuộc thi cũng như mục đích ban đầu đặt ra, tôi đã hài lòng. Tôi đến với cuộc thi vào phút cuối, chỉ quyết định thi trước 4 ngày diễn ra cuộc thi, hành trang đi thi cũng chỉ là những gì có sẵn đã chuẩn bị từ cuộc thi trước, sức khỏe cũng không “sung mãn” được những ngày đầu…. Tôi tin rằng, nếu được làm lại một lần nữa, chắc chắn tôi có thể sẽ tiến xa hơn. Nhưng cuộc thi đã qua, điều tôi cảm thấy vui nhất là sự đón nhận của mọi người (Ban giám khảo, khán giả và cả những ca sỹ, nghệ sỹ góp mặt trong đêm chung kết) đối với sự có mặt của tôi trong cuộc thi.

Tôi nghĩ, cuộc sống không thay đổi vì ngôi vị tôi đạt được, nó thay đổi vì quyết tâm và lòng tin của tôi về bản thân trong cuộc sống và công việc càng mạnh mẽ hơn.

Cảm xúc của Hà Anh khi đứng trên ngôi vị Á hậu 2 sau khi Miss VietNam Global 2008 kết thúc hẳn sẽ khác rất nhiều khi cuộc thi HHHVVN khép lại?

Vâng, cuộc thi Miss VN Global được làm theo mô hình cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Cuộc thi được đầu tư rất lớn và cũng may mắn được MGM, một trong những tập đoàn sản xuất phim ảnh, giải trí và kinh doanh khách sạn lớn nhất thế giới tài trợ. Chính vì vậy, họ có những đội ngũ làm việc rất chuyên nghiệp.

Cảm xúc của tôi còn đọng lại là sự vui mừng như người vận động viên hoàn thành sự chinh phục trở ngại, như nhà văn viết xong tác phẩm, như người ca sỹ kết thúc ca từ cuối cùng, như người bác sỹ hoàn thành một ca mổ thành công… Sự phấn đấu của mình đã được công nhận.

Điều tôi muốn nói khi dành được danh hiệu này là lời cảm ơn đến với tất cả bạn bè của tôi trên toàn thế giới, những người đã, đang và sẽ luôn sát cánh cùng tôi trong cuộc sống. Phần thưởng này, tôi dành tặng cho tất cả những người yêu mến mình.
 
Người yêu không biết về ngôi vị Á hậu 2 của Hà Anh - 3
"Anh yêu tôi vì chính con người tôi" (Ảnh Blog của Hà Anh)

Vậy riêng với Andrew, anh nói gì trước ngôi vị Á hậu 2 Hà Anh mang về?

Anh không hề biết về ngôi vị mới này của tôi. Đối với anh, đây là một lần đi làm việc của Hà Anh. Tôi nghĩ, không cần phải nói cho anh biết, anh yêu tôi vì chính con người tôi chứ không phải vì danh hiệu.

Nếu có thể kể về những kỷ niệm tình yêu và kể về những điều ngọt ngào với Andrew, Hà Anh sẽ kể những gì?

Tôi có thể kể về những chăm sóc nhỏ nhặt nhất của anh dành cho mình. Là mỗi buổi tối vào phòng tắm đã nhìn thấy bàn chải đánh răng của mình được để trên bồn rửa mặt với kem đánh răng lấy sẵn. Là mỗi lần tắm xong đều nhìn thấy khăn tắm được bày sẵn ngay ngắn cho mình. Là mỗi buổi sáng thức giấc được mang đến một cốc trà nóng… Và trước những bữa ăn ngon tôi trổ tài, Mèo Béo (cách gọi người yêu thân mật của Hà Anh) lại ăn uống ngấu nghiến ngon lành. Hạnh phúc thật giản đơn, phải không?
 
Người yêu không biết về ngôi vị Á hậu 2 của Hà Anh - 4
"Cuộc sống vẫn tiếp tục ở phía trước" (ảnh Blog của Hà Anh)

Hạnh phúc. Nhưng dường như Hà Anh còn muốn sải cánh trên con đường sự nghiệp, việc hôn nhân đã bao giờ nằm trong kế hoạch của Hà Anh?

Tôi là người sống và làm việc theo cảm hứng. Minh chứng là lần đi thi Miss Viet Nam Global này. Thế nên chính tôi cũng không thể nói trước được điều gì. Nếu một buổi sáng ngày kia thức giấc, tôi cảm thấy sẵn sàng, tôi sẽ nói “Đi nào”, vậy thôi. Cuộc sống thú vị là ở chỗ, ta không thể nào lên kế hoạch được cho nó.

Hiền Hương