Người mẫu nặng hơn 100 kg Tess Holliday tiết lộ mắc chứng chán ăn

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Người mẫu đình đám Tess Holliday chia sẻ, dù nặng cân nhưng cô vẫn mắc bệnh chán ăn và cô hé lộ thông tin này không phải vì mục đích thu hút sự chú ý.

Người mẫu ngoại cỡ Tess Holliday, 37 tuổi hiện là một trong những "chân dài" đình đám trên mạng xã hội Instagram. Trang cá nhân của Tess Holliday có gần 2,5 triệu lượt theo dõi và cô nằm trong thế hệ đầu của các người mẫu ngoại cỡ được săn đón tại Mỹ. Tess Holliday tích cực hoạt động xã hội trong vài năm trở lại đây và cô sử dụng danh tiếng của mình để kêu gọi quyền đối xử bình đẳng cho mọi người mẫu - bất kể dáng vóc như thế nào.

Là một người mẫu chuyên nghiệp, Tess Holliday đã xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng như Vogue, Nylon, Elle, People, Marie Claire.... Cô là gương mặt quảng cáo của nhiều nhãn hiệu thời trang như H&M, Penningtons, Yours Clothing, Monif Clarke, Benefit.... Tess Holliday cũng là một chuyên gia trang điểm có tiếng tại Los Angeles, Mỹ.

Tess Holliday xinh đẹp dự sự kiện (Video: ET Style).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, nữ người mẫu nặng hàng trăm kg đã gây bất ngờ khi tiết lộ rằng cô mắc chứng biếng ăn. Bà mẹ hai con cho biết, cô chia sẻ thông tin này không vì mục đích thu hút sự chú ý mà chỉ đơn giản là muốn mọi người hiểu rõ hơn về căn bệnh này.

Tess Holliday nói: "Tôi muốn mọi người hiểu rằng, chứng rối loạn ăn uống không phân biệt đối xử với người này, người kia và suy nghĩ sai về căn bệnh đó sẽ gây bất lợi, nguy hiểm cho những người béo".

"Khi tôi còn bé, tôi nhớ rằng dì tôi đã cho tôi một bát súp và tôi cho cả gói bánh quy vào súp. Tôi đã trở nên ăn quá nhiều. Mặc dù tôi đến từ miền Nam nước Mỹ, nơi những người có thân hình to lớn phổ biến hơn một số vùng khác nhưng gia đình tôi vẫn chỉ trích thói quen ăn uống của tôi. Vậy nhưng khi nhiều tuổi hơn, tôi lại phải vật lộn với chứng biếng ăn. Tôi không biết đó là bệnh gì cho đến năm ngoái".

"Chứng chán ăn, điều đó có nghĩa là tôi không ăn hoặc khi tôi ăn, tôi ăn rất ít. Hoặc đôi khi tôi chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Chuyên gia dinh dưỡng của tôi, Anna Sweeney nói với tôi rằng: "Tôi không dám đưa ra chẩn đoán cho bạn, nhưng nếu có thể, tôi sẽ chẩn đoán bạn mắc chứng chán ăn từ trong tâm thần".

Người mẫu nặng hơn 100 kg Tess Holliday tiết lộ mắc chứng chán ăn - 1

Tess Holliday là người mẫu ngoại cỡ nổi tiếng nước Mỹ (Ảnh: Instagram).

Tess Holliday thừa nhận, khi chuyên gia dinh dưỡng nhận xét cô mắc bệnh chán ăn, cô đã cười to và nói: "Bạn có thấy tôi béo như thế nào không? Không có cách nào mà từ đó có thể được gắn với một người có kích thước như tôi". Cô ấy đã giới thiệu tôi đến một nhà tâm lý học và người này đã xác nhận tôi mắc chứng chán ăn".

Người mẫu hai con cho biết, khi cô chia sẻ thông tin rằng cô mắc chứng biếng ăn, nó đã khiến mọi người xôn xao nhưng cô không làm việc này để thu hút sự chú ý. Tess Holliday tâm sự: "Tôi chỉ muốn nói về nó. Đó là cách sống của tôi. Tôi luôn minh bạch và trung thực hết mức có thể với hy vọng rằng điều đó sẽ giúp người khác cảm thấy bớt cô đơn hơn. Người quản lý của tôi nói: "Tại sao bạn không nói với tôi trước?" Tôi thực sự không nghĩ mọi chuyện sẽ lớn như vậy".

Người mẫu nặng hơn 100 kg Tess Holliday tiết lộ mắc chứng chán ăn - 2

Tess Holliday tiết lộ cô mắc chứng chán ăn (Ảnh: Instagram).

Tess Holliday tâm sự, cô biết nhiều người nghĩ cô nói dối về chứng chán ăn và tin rằng cô nói điều này để thu hút sự chú ý. "Tôi chỉ cười vì tôi biết điều đó là không đúng sự thật. Tuy nhiên những suy nghĩ đó cho thấy đây là một vấn đề lớn. Tôi cảm thấy biết ơn vì tôi đủ cứng rắn để nói về điều này nhưng thực sự kể từ đó tôi đã lùi rất nhiều bước trong quá trình hồi phục của mình. Tôi đã thụt lùi. Tôi đã không ăn hôm nay. Bây giờ là 11 giờ trưa mà tôi chỉ uống hai ngụm cà phê và tôi cảm thấy buồn nôn. Điều này cực kỳ khó khăn đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của tôi".

Người mẫu ngoại cỡ cho biết, cô chia sẻ về bệnh chán ăn không phải vì cô muốn nhịn ăn để giảm cân. "Tôi ước gì tôi có thể nói với bạn rằng tôi rất giỏi trong việc chăm sóc cơ thể nhưng sự thực thì không. Tôi thường tự nhủ: "Ồ, mình sẽ ăn sau," nhưng tôi lại bỏ đói cơ thể. Tôi vẫn đang vật lộn với suy nghĩ: "Làm thế nào mà tôi - người có một cơ thể béo và vẫn đói?" Sau đó, tôi nhận ra rằng bất cứ cơ thể có kích cỡ như thế nào, chủ nhân của nó vẫn có thể chết đói".

Tess Holliday dự sự kiện tại Mỹ (Video: Access).

Là một người mẫu mạnh mẽ và cá tính, Tess Holliday cũng bày tỏ rằng cô cảm thấy thất vọng khi nhiều người lên mạng bình luận về vóc dáng, sức khỏe và cân nặng của cô. Tess Holliday cho biết: "Tôi thấy thất vọng khi có quá nhiều người quan tâm tới việc người khác nên trông như thế nào trong khi mọi người chỉ nên bận tâm đến công việc của riêng họ mà thôi".

"Thời gian đầu khi bị nhận xét như vậy, tôi vẫn lên tiếng thanh minh kiểu như: "Tôi khỏe mạnh, chỉ số cholesterol của tôi ổn, tôi không bị huyết áp cao, tôi không bị tiểu đường" nhưng giờ thì tôi nghĩ khác. Thực tế là tôi không nợ gì ai và tôi không cần phải chứng minh rằng tôi có khỏe mạnh hay không vì đó không phải việc của mọi người".

Theo www.today.com