Người đẹp hoa Anh Đào Diễm My có duyên với vai “con lai”

(Dân trí) - Mũi cao, da trắng, và gương mặt “rất tây” khiến cô diễn viên trẻ Diễm My luôn được “ưu ái” dành cho vai con lai trong những bộ phim mà cô nàng từng tham dự.

 
5 tuổi bước vào nghiệp diễn…

 

Mới 19 tuổi nhưng Diễm My đã có một “gia tài” đáng kể với rất nhiều bộ phim, bởi đơn giản là cô nàng 9x dễ thương này đến với điện ảnh từ rất sớm. Từ lúc mới 5 tuổi cô đã vượt qua hơn một ngàn diễn viên nhí đến casting để có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Vụ án Thanh Nga. “Năm đó khi có đợt tuyển diễn viên nhí, nên mẹ em đăng ký cho em tham gia. Cuộc thi này do nghệ sĩ Kim Cương làm giám khảo, em và một bạn nam nữa đã giành được vai diễn, đó là vai diễn đầu tiên của em. Lúc đó em 5 tuổi. Bộ phim em nhớ nhất là Đứng dậy sau cơn mê...

 

Tuy em chưa đi học nhưng đã biết đọc rồi nên đọc thuộc luôn kịch bản. Trong những cảnh em đóng thì có đoạn mẹ trăng trối sắp mất, ở nhà đọc kịch bản thì không khóc nổi nhưng khi quay thì em khóc quá trời luôn, nước mắt nước mũi ứa ra tạo thành một cái bong bóng nổ cái bụp khiến đoàn làm phim ai cũng cười”. 

 

“Hiện em đang đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình Mùa hè sôi động của đạo diễn Duy Ngọc và Nhất Tuấn. Bộ phim này nói về 6 người trẻ với đủ tính cách thường thấy như ngang bướng, kiêu ngạo, thông minh, láu cá, dịu dàng, nhút nhát... Họ cùng nhau trải qua chuyến du lịch 10 ngày với đủ tình huống bất ngờ, có phần nguy hiểm như: bị rắn cắn, gặp báo động sóng thần, ngộ độc thực phẩm, bị bắt cóc, dính vào xã hội đen... Từ chuyến du lịch này, họ đã khám phá ra nhiều điều thú vị và trở nên hiểu nhau nhiều hơn. 

 

Vì là quay đi du lịch nên tụi em phải ra đảo Hoa Lan tới hơn hai tháng trời. Lần đầu tiên em nhận một vai phải đi xa nhiều như vậy, lại còn phải học võ nâng cao thể lực, học đủ mọi thứ để có thể tồn tại được ở hoang đảo như leo núi, vượt thác, đu dây… Nhưng đây là vai diễn mà em rất thích.

 

Trải qua rất những vai diễn từ lớn tới bé, nhưng để lại nhiều ấn tượng nhất cho Diễm My chính là việc cô rất có duyên với những vai diễn con lai. “Em cũng không biết nữa, có lẽ các đạo diễn thấy em có cái mũi cao, da trắng và gương mặt có vẻ “tây tây” nên chọn em vào những vai đó chăng?”. Và với cô diễn viên trẻ này, những vai diễn có thể nhắc đến như là Bóng đêm cuộc tìnhTrường xưa kỷ niệm, rồi kế tiếp là Đi qua lời nguyền... 
 
Người đẹp hoa Anh Đào Diễm My có duyên với vai “con lai” - 1


Người đẹp hoa Anh Đào Diễm My có duyên với vai “con lai” - 2



Người đẹp hoa Anh Đào Diễm My có duyên với vai “con lai” - 3


Người đẹp hoa Anh Đào Diễm My có duyên với vai “con lai” - 4

Những góc hình dễ thương của diễn viên trẻ Diễm My

 

Khẳng định vị trí của… sắc đẹp

 

Không chỉ là một diễn viên triển vọng, Diễm My còn là một trong những người mẫu teen quen thuộc, từng là người mẫu cho rất nhiều tờ báo lớn bé. Mới 13 tuổi cô đã là người mẫu bìa của Thế giới phụ nữ, rồi Tiếp thị gia đình, Hoa học trò, Mực tím... và rất nhiều tờ báo khác. 

 

Và rồi từ vị trí người mẫu cho báo, My đã đặt bước đầu tiên vào con đường làm mẫu quảng cáo. My casting được một vai trong chương trình Vui cùng Hugo từng thu hút rất nhiều dự chú ý và tham gia dự thi của các bạn trẻ và ở vị trí ấy suốt 1 năm trời. Không chỉ dừng lại ở đó, cô nàng còn tham gia làm CTV trong các chương trình ở đài truyền hình, rồi làm chương trình cho nhà hát Bến Thành. Nhưng rồi để chuyên tâm với việc học hơn, My đã từ chối vài lời mời đóng phim trong khoảng thời gian khi còn đang học lớp 11.

 

Đến năm lớp 12, Diễm My được các bạn rủ rê dự thi cuộc thi Người đẹp hoa Anh Đào, và cơ may đã mỉm cười với cô gái đa năng này khi My đạt giải nhì ngay trong lần đầu tiên dự thi, và trở thành người mẫu độc quyền quảng cáo cho Salonpas trong vòng 1 năm. Cũng từ đó, My bắt đầu làm quen với những đợt làm từ thiện khắp nơi, “làm từ thiện không phải là để đánh bóng bản thân hay gì chứng tỏ một điều gì khác anh ạ, em thích làm từ thiện là bởi khi nhìn thấy được niềm hạnh phúc trong mắt những người nghèo, em cũng được “lây” niềm hạnh phúc đó”, cô chia sẻ.
 
Người đẹp hoa Anh Đào Diễm My có duyên với vai “con lai” - 5

Diễm My (áo trắng) và bạn diễn trong cảnh phim Mùa hè sôi động

 

Nhưng vẫn không quên việc học

 

Dù công việc làm mẫu, đóng phim, quay quảng cáo ghi hình tốn kha khá thời gian, nhưng My vẫn xác định việc học với cô là trên hết. Cho đến khi trúng tuyển vào trường ĐH Ngoại Thương, My mới “dám” nhận lời để tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình trong bộ phim Áo cưới Thiên đường. Diễm My đã sắp xếp lịch học và lịch làm việc rất hiệu quả để có thể vừa có trách nhiệm tốt với vai diễn, vừa có thể hoàn thành tốt việc học ở trên trường. 

 

Diễm My cũng thú nhận việc phải vừa học, vừa đóng phim nên cô gái trẻ này cũng gặp một số khó khăn. Nhưng được đóng phim đã dạy cho My rất nhiều điều trong cuộc sống, về phép tắc lẽ phải, về cách ứng xử giữa người với người không chỉ trong môi trường giải trí, mà còn cả trong cuộc sống nữa. “Còn việc học ở trường cho em những kỹ năng cần thiết trong công việc. Em nghĩ việc kinh doanh cần rất nhiều đến những kiến thức không chỉ trong cuộc sống mà còn ở trường học nữa. Còn việc đóng phim thì đến 90% là thuộc về bản năng rồi”.

 

Diễm My không chỉ muốn được biết đến bởi chỉ những vai diễn của mình, mà còn tham lam cả trong lĩnh vực kinh doanh. My muốn đạt được đến một độ “chín” cần thiết mới bắt đầu con đường kinh doanh của mình, còn bây giờ, cô nàng vẫn chuyên tâm vào việc đóng phim. “Em muốn những công việc em theo đuổi đều có thể đạt được kết quả tốt nhất. Đóng phim cho ra đóng phim, học hành cho ra học hành. Nên cho dù phải nỗ lực gấp đôi, hoặc gấp ba đi chăng nữa em đều sẽ cố gắng”.

 

Bài và ảnh: Phan Anh