Người đẹp - Đại gia hay chuyện tình và tiền?

Nếu không có vụ lừa đảo được phanh phui, không ai biết diễn viên Diễm Hương phải khóc khi chàng hôn phu Việt kiều thực chất là một tay lừa đảo? Việt Trinh cũng không ngờ tình yêu với Trần Văn Giao lại bị báo chí mổ xẻ tường tận dưới góc độ mối quan hệ “đôi bên cùng có lợi”.

Thủy - một cô gái trong trắng bước vào nghề người mẫu với cả thế giới lấp lánh màu hồng. Nhưng rồi cuộc sống buộc cô phải đối diện với nhiều thực tế phũ phàng. Để nổi tiếng, cô quyết định dứt bỏ mối tình chân thật và dịu dàng của mình để đánh đổi thân xác cho “đại gia” Đông Hải.

 

Đêm trước khi chung kết hoa hậu, cô biết vương miện sẽ không thuộc về mình vì "đại gia" vừa tìm được một người mẫu mới, chân dài hơn, trẻ và đẹp hơn cô. Sự thật cay đắng đó đóng lại bộ phim về thế giới người mẫu Những cô gái chân dài. Người mẫu Anh Thư đóng rất đạt, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tiết lộ, phim lấy nhiều từ đời thực của giới người mẫu. Lời cảnh báo từ bộ phim mới chỉ là một phần của đời thực...

 

Xin khẳng định ngay rằng, rất nhiều người đẹp được tụng ca và đáng được tụng ca như những thiên sứ cứu thế giới. Thế nhưng, ở Việt Nam không hiểu vì sao rất nhiều người đẹp, hoa hậu đều dính vào những câu chuyện tình - tiền, nhan sắc và sự đánh đổi, càng gỡ càng rối. Có người ngậm bồ hòn làm ngọt, có người dính đến pháp luật, điểm trang ra giữa chốn bạch nhật tường trình những khuất tất trong quan hệ làm ăn. Thế nên mỗi khi báo chí khui một vụ tiêu cực dính dáng đến các người đẹp, dư luận chỉ còn biết tặc lưỡi mà than, vụ nào dính đến “đại gia” là có cả dây người đẹp phía sau, thật kỳ cục!

 

Kỳ cục thật. Bởi các "đại gia" chân chính thường không bao giờ để mình rơi vào vòng lao lý. Họ cũng thừa khả năng nhìn nhận những người đẹp có nền tảng văn hóa và có sự tỏa sáng của trí tuệ để chọn về nâng khăn, sửa túi cho mình. Nhưng họ không có vẻ ngoài khoe của, không mang xe hơi rước người đẹp đi ăn sáng, không biết tặng 999 đóa hồng nhân... lần thứ hai gặp mặt và không biết tặng trang sức lặt vặt giá vài ngàn đô la, không hét ra lửa mỗi khi gặp cấp dưới...

 

Họ như những người bình thường khác nên các người đẹp khó nhận ra để thả lưới quăng chài. Còn các "đại gia" chụp giựt bây giờ nhan nhản ngoài đường, mua nhan sắc như mua trang sức, thành thử sắc đẹp đôi khi cũng vô vị và nhanh chóng tàn phai. Tại sao luôn là tình xen lẫn với tiền và nước mắt ân hận luôn xuất hiện khi mọi thứ đã đi quá xa?

 

Nếu không có vụ lừa đảo được phanh phui, không ai biết Diễm Hương, cô diễn viên từng lấy nước mắt của bao người nay phải khóc cho chính mình khi chàng hôn phu Việt kiều thực chất là một tay lừa đảo xuyên quốc gia? Việt Trinh cũng không ngờ tình yêu của cô với Trần Văn Giao lại bị báo chí mổ xẻ tường tận dưới góc độ của một quan hệ “đôi bên cùng có lợi”. Làm sao biết được người mà Hà Kiều Anh yêu tha thiết lại là một trùm buôn lậu điện thoại lớn nhất Việt Nam? Cách đây vài năm, thật khó tin nếu ai đó cho rằng, chồng của Phan Thu Ngân là một “đại gia”... buôn hạn ngạch và thuộc mọi ngõ ngách ăn chơi.

 

Nếu vụ phim sex không vỡ lở, chắc cũng ít người biết quan hệ mật thiết của Yến Vy với trùm lừa Phan Thanh Tòng đến từ đâu và kết thúc khi nào. Và nếu Lê Vĩnh Thắng không bực mình với thành công của người yêu trong Sao Mai - Điểm hẹn, ngoài giới ca sĩ Hà Nội ra chắc cũng không mấy ai biết người yêu của Hồng Nhung lại là một Việt kiều như thế... Có lẽ khi lao vào cuộc tình nhiều lợi lộc với các đại gia ấy họ không hề nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải chấp nhận thực tế phũ phàng, sắc đẹp và danh tiếng bị xuống giá đến mức thê thảm. Thử điểm lại những vụ việc tay đôi giữa bạc tiền và nhan sắc mới thấy thiệt hại trước hết vẫn thuộc về những người trót là người của công chúng...

 

Người đẹp và những “chuyến bay đêm” luôn là chủ đề gây nhiều tò mò dư luận. Không ít những "đại gia" có thú tiêu khiển khá bệnh hoạn là được cặp kè với các ca sĩ, người mẫu, hoa hậu, dù biết rất rõ họ đã từng yêu ai, đi đâu, làm gì và có quá khứ ra sao. Họ thực sự không quan tâm đến những điều đó, mà đơn giản chỉ là “chơi cho biết”. Trong khi đó, không ít người đẹp cần có tiền, có điểm tựa để duy trì sự nổi tiếng, cuộc sống vương giả.

 

Nhiều người coi "bay đêm" với "đại gia" là chuyện bình thường. Có câu chuyện khá bi hài được truyền đi trong giới người mẫu. Một cô chuẩn bị ra nước ngoài tham dự cuộc thi nhan sắc (không ai nghe tên cuộc thi) thì người yêu cũ khai báo với cơ quan rằng mình trộm tiền công để cho người yêu có tiền đi thi... hoa hậu. Chuyện tất nhiên là bịa đặt (vì đã bỏ nhau lâu rồi) và cô người mẫu này hoàn toàn trong sáng. Nhưng qua đó để thấy một sự thật, nếu không có chuyện các "đại gia" sẵn sàng vung tiền cho người đẹp đi chơi, đi mua sắm và cả đi thi... người đẹp rồi mong kiếm được những đêm vui thì chắc anh chàng kia cũng không đủ dũng cảm để nói liều đến vậy.

 

Mới đây, trong giới lại ồn lên chuyện hai người đẹp có thứ hạng choảng nhau ngoài đường vì... ghen, do cả hai cùng cặp với một “đại gia”. Đàn chị nổi tiếng với những chuyện ham chơi, chưa kịp quên người tình xưa đã kịp chuẩn bị hôn nhân với "đại gia" mới, thành thử khó chịu với đàn em vốn trước đây từng được "đại gia" bao bọc, cưng chiều. Rồi chuyện người đẹp bị cắt tóc khi hứng đòn ghen của vợ một "đại gia". Thậm chí, một ông chủ tơ lụa cũng sẵn sàng vung tiền để bao bọc một... nam người mẫu cũng đã là chuyện có thật, được các người mẫu kể đích danh trong những lúc cà phê buôn chuyện. Tất cả những chuyện ấy khiến cho quan hệ "đại gia - người đẹp" ngày càng bị hiểu theo chiều hướng đánh đổi bạc tiền.

 

Người viết bài này chỉ mong những chuyện trên đều hoang đường hết. Nhưng chỉ tiếc một sự thật không thể không biết, rằng không có lửa làm sao viên pháo nổ? Nên biết vậy chỉ để mong một điều, quan hệ "đại gia - người đẹp" ngày một giản tiện, bớt bí ẩn đi, để bớt những cái tặc lưỡi than, hết những chuyện “thật kỳ cục”...

 

 

Theo ANTGCT