Ngôn ngữ hình thể và kỹ năng Catwalk - Bài học của người mẫu chuyên nghiệp

(Dân trí) - Sau một tuần tạm dừng phát sóng, Vietnam’s Next Top Model 2011 tiếp tục trở lại và tạo hiệu ứng khá tốt với những thử thách và trải nghiệm mới mẻ của nghề người mẫu.

Tuần này, các thí sinh cùng nhau thực hành bài học catwalk nâng cao với sự hướng dẫn của siêu mẫu Xuân Lan. Buổi chụp hình với lụa với yêu cầu chuyển động ngôn ngữ hình thể cũng là một thử thách cam go khi hầu hết các thí sinh đều quen với cách tạo dáng tĩnh. Họ đã vượt qua những thử thách và tiếp tục khẳng định mình trong chặng hành trình trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

 

Catwalk nâng cao - Bài học giữ thăng bằng và vượt chướng ngại vật

 

Các thí sinh của Vietnam’s Next Top Model đã chào đón một ngày mới cùng với bài học catwalk nâng cao. Siêu mẫu Xuân Lan đã đứng ra trực tiếp hướng dẫn bài học này tại khuôn viên của Saigon Pearl thoáng đãng. Thử thách đầu tiên là giữ thăng bằng trên cầu tre. Phần lớn các cô gái đều làm khá tốt thử thách này cho đến khi Xuân Lan ra một yêu cầu khó hơn là vừa đi catwalk trên cầu tre, vừa đội trên đầu một chiếc đĩa CD mỏng. Hoàng Thùy chia sẻ: “bình thường đội sách, hay đĩa lên đầu để tập đi catwalk đã khó. Đằng này lại còn phải đi trên một chiếc cầu tre nữa lại càng khó hơn rất nhiều.

 

Thử thách thứ hai cũng không kém phần “khó xơi” dành cho các cô gái chính là catwalk vượt chướng ngại vật với đĩa bột hoặc rổ trái cây trên đầu. Với những đôi giày Guess được chuẩn bị sẵn, các thí sinh lần lượt phải vượt qua các địa hình chứa đầy cát, đá, sỏi, dầu nhớt, nước, xà phòng,… Đây có thể xem là một bài tập để rèn luyện phản xạ và sự nhạy bén của người mẫu khi không phải lúc nào các cô gái cũng diễn trên sàn catwalk bằng phẳng. Lê Thị Phương được khen ngợi với việc đã có một lựa chọn khó hơn với rổ trái cây thay vì đĩa bột như những thí sinh khác. Theo cô thì: “đã gọi là thử thách thì phải chọn cái khó, chứ dễ quá ai cũng làm được thì không còn là thử thách nữa”. Riêng cô vận động viên bóng chuyền Lê Thị Thúy đã có sự thay đổi rõ rệt khi vừa mới tuần trước cô “được” bộ tứ giám khảo nhắc nhở khá căng thẳng về thái độ làm việc của mình.

 

Kết thúc phần thử thách, Nguyễn Thị Tuyết đã giành được chiến thắng thử thách khi là người vượt chướng ngại vật nhanh nhất chỉ trong vòng 11s7’ với đĩa bột trên đầu. Phần thưởng cho cô là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy II. Riêng Phương Nghi bị nhắc nhở rất nhiều khi rất khó khăn cô mới hoàn thành tương đối ổn phần thử thách của mình.
 
Ngôn ngữ hình thể và kỹ năng Catwalk - Bài học của người mẫu chuyên nghiệp - 1
Top 9 Vietnam’s Next Top Model 2011

 

Ngôn ngữ cơ thể - yếu tố thành công của một Top Model

 

Tuần này, các thí sinh được làm việc cùng với nhiếp ảnh gia Hải Đông - một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu và đã tạo dựng hình ảnh cho rất nhiều người nổi tiếng. Concept của buổi chụp hình cũng rất mới lạ khi thí sinh chỉ mặc một bộ bikini trắng hai mảnh và khoác lên người một tấm lụa mỏng. Đây thực sự là một thử thách rất khó vì vốn dĩ các thí sinh đều đã quen với các tạo dáng tĩnh. Lần này, với sự trợ giúp của chiếc quạt công suất lớn và mảnh lụa mỏng, các cô gái buộc phải chuyển động, tạo những dáng thật lạ và sáng tạo, qua đó có thể khoe được hết những đường cong trên cơ thể.

 

Lê Thị Phương tuần này được đánh giá rất cao khi đã phần nào thể hiện sự lắng nghe của mình. Cô làm cho giám khảo rất bất ngờ khi có những động tác hình thể rất đẹp. Giám khảo Đỗ Mạnh Cường cũng phải thốt lên: “khi nhìn tấm hình này, tôi không nghỉ cô gái ở trong hình là Lê Thị Phương”. Thùy Trang có phần sáng tạo hơn khi là thí sinh duy nhất làm động tác nhảy lên. Kết quả là bức ảnh với cách tạo dáng trên không của cô rất ấn tượng và khác biệt hoàn toàn so với những bức ảnh khác.

 

Nguyễn Thị Tuyết và Hoàng Thị Thùy lại là hai thái cực khá đối lập. Trong khi Thùy rất uyển chuyển với những chuyển động của mình thì Nguyễn Tuyết lại rất đơn giản đến tinh tế trong những bức ảnh. Cả hai đều nhận được lời khen ngợi từ BGK cho những nỗ lực của họ. Riêng Lê Thị Thúy, tuy cô tạo dáng không mới nhưng biết cách lắng nghe và vận dụng những gì đã học, bức ảnh của cô đã khoe ra được những gì đẹp nhất trên cơ thể của một người mẫu và trở thành người có được tấm ảnh đẹp nhất tuần.

 

Nằm trong nhóm những thí sinh có nguy cơ bị loại tuần này là Thanh Thủy, Hoàng Oanh và Phương Nghi. Hoàng Oanh với xuất phát điểm và một người mẫu đã đi biểu diễn nhưng với những gì cô thể hiện vẫn chưa thuyết phục được Ban Giám Khảo vốn đòi hỏi các thí sinh phải hoàn thiện mình từng ngày. Sau khi kết thúc phần chụp ảnh của mình, bản thân cô cũng tự nhận thấy mình chưa làm tốt và  thấy thất vọng về bản thân mình. Cùng với Phương Nghi, cô gái đã thất bại trong thử thách catwalk nâng cao và khá mờ nhạt trong buổi chụp ảnh, cả hai đã phải dừng lại hành trình của mình cùng với Vietnam’s Next Top Model 2011.

 

Trong tập tiếp theo, các thí sinh sẽ tiếp tục biến hóa trong bộ ảnh rất đặc biệt mang chủ đề “Chống bạo hành gia đình”. Đặc biệt, thử thách hóa trang tại Lotte Mart sầm uất cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Đón xem tập 9 chương trình Vietnam’s Next Top Model lúc 20h ngày 27/11/2011 trên VTV3.

 

PV